Thursday, March 28, 2024

Thủ khoa, á khoa Trung Học Garden Grove đều là gốc Việt


Xem Video


Linh Nguyễn/Người Việt


GARDEN GROVE (NV)Trung học Garden Grove tổ chức lễ tốt nghiệp cho 565 học sinh vào lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Tư tại sân vận động Argonaut của trường. Trong số học sinh tốt nghiệp năm 2013, có 134 tân khoa, trong đó có hai thủ khoa và ba á khoa, đều là học sinh gốc Việt.









Ann Jacee Lê tốt nghiệp Garden Grove High School, 2013. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Sau diễn văn của hai thủ khoa Henry Quách và Julie Vân Thanh Trần là phần phát biểu của Hiệu Trưởng Steve Osborn, khen ngợi và chúc mừng các tân khoa thành công trong bất cứ ngành học nào mà các em chọn khi vào đại học.


Ông trình diện các tân khoa tốt nghiệp năm 2013 và ông Bảo Nguyễn, ủy viên giáo dục, đại diện Hội Đồng Giáo Dục Garden Grove, xác nhận ngày các học sinh hòan tất bậc trung học.


Tên của các tân khoa được xướng lên đều đều, vang dội, trong khi phụ huynh lắng nghe. Có người lặp lại tên con, cháu thật to. Tiếng kèn đồng của ban nhạc trổi lên những điệu nhạc vui nhộn thường chơi trong dịp lễ ra trường.


Ban hợp ca hát bài “Do I Make You Proud” do Mac Huff hòa âm, vang lên trong gió và ánh nắng chói chan trong lòng sân vận động Argaonaut.


Sau đó là phần phát bằng tốt nghiệp và cả hội trường vang dội tiếng reo hò sau giây phút các tân khoa quay sợi dây trên mũ và tung mũ lên trời.









Brandon Nguyễn (giữa) và gia đình sau lễ tốt nghiệp trung học Garden Grove, 2013. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Các tân khoa mặc áo và mũ đỏ, ngồi trên hàng trăm chiếc ghế xếp giữa sân cỏ, cùng ban giảng huấn. Gia đình các em chiếm chật các hàng ghế hai bên sân vận động. Bong bóng chúc mừng và hoa tặng được gia đình đem theo để chờ trao cho con, em sau buổi lễ.


Ông Hồng Trần, 53 tuổi, ở Gardrden Grove, cha của em Andrew Trần, đứng bên một góc, bên ngoài hàng rào chờ đợi gặp con.


“Cháu Andrew Trần năm nay 18 tuổi. Cháu sẽ vào đại học Cal State Fullerton,” ông nói.


Ông Hồng vượt biên cùng một em trai năm 1980, khi ấy ông mới 18 tuổi. Ông kể: “Rời trại tị nạn Galang đến California. Ăn Welfare được 6 tháng là tôi đi làm ngay. Việc đầu tiên ở chỗ rửa xe. Vừa làm, vừa khóc. Chỉ lo cho con. Bây giờ cũng mừng.”









Nhiều bong bóng được người nhà và bạn bè mang đến để tặng các tân khoa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Một phụ huynh khác, ông Thành Nguyễn, 47 tuổi, qua Mỹ năm 1975, hiện ở Garden Grove, chia sẻ: “Cháu Brandon Nguyễn, 18 tuổi. Cháu học nhảy lớp 7. Từ lớp 6, lên ngay lớp 8. Cháu thích học khoa học điện toán ở Cal State Long Beach.”


Ông Minh Nguyễn, 53 tuổi, ở Garden Grove, qua Mỹ năm 1979, vượt biên đến Malaysia, sau định cư ở California. Ông nói: “Cháu Carol Thoa Nguyễn sẽ vào UCI và theo học ngành về sức khoẻ. Tôi nay bớt lo vì sao cháu cũng có căn bản rồi.”


Ông Minh Lê, 49 tuổi ở Garden Grove, chia sẻ trường hợp cô con gái của mình.


“Tôi qua Mỹ năm 2003, diện ODP. Cháu Ann Jacee Lê sẽ học UC Davis, ngành khoa học môi trường. Cháu thích chơi đàn và làm việc tình nguyện trong cộng đồng,” ông Minh nói.





Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT