Quốc Dũng/Người Việt
EL MONTE, California (NV) – Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560, 2016, do Tu Viện Hộ Pháp, ở El Monte, tổ chức hôm Thứ Bảy vừa qua mang đầy bản sắc truyền thống văn hóa đặc thù của Phật Giáo Việt Nam.

Thượng Tọa Thích Tuệ Uy, viện chủ Tu Viện Hộ Pháp (áo đỏ), thuyết pháp. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Để báo hiệu giờ đại lễ diễn ra, Đại Đức Thích Thánh Hoàng, viện chủ chùa Từ Tâm ở Đà Nẵng vừa từ Việt Nam sang để dự Đại Lễ Phật Đản, đánh liên hồi chuông trống Bát Nhã. Tiếng trống vang lên giữa bầu trời cao rộng, cung thỉnh hồn thiêng sông núi, cung thỉnh thượng tọa, chư đại đức tăng ni quang lâm lễ đài để chứng minh buổi lễ và cầu nguyện.
Viện Chủ Thích Tuệ Uy đốt nén tâm nhang để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, hiện tiền chúng sinh Phật tử thập phương được an lạc, đồng thời cử hành Đại Lễ Cúng Dường Phật Đản.
Đại Đức Thích Thánh Hoàng nói: “Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh. Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Lại một lần nữa hoa sen nở rộ, đón mừng ngày đấng Giác Ngộ ra đời, xua tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sanh và những gì bất công trong xã hội, đem lại sự ấm no, hạnh phúc, an vui cho nhân loại.”
“Kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Phật, ngày lịch sử trọng đại và thiêng liêng Phật Lịch 2560, 2016, để báo Phật ân đức, đồng thời thực hiện lời di huấn tối hậu của bậc Giác Ngộ: ‘Vì đại sự nhân duyên mà thị hiện để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến.’ Quả thật, Đức Phật thị hiện giữa cõi đời không ngoài mục đích nhằm đáp ứng nguyện vọng là giải thoát khổ đau của nhân loại. Ngài đích thực là một con người, là kết tinh những tinh hoa của vũ trụ,” đại đức nói tiếp.
Đại đức chia sẻ: “Ngài là một vị hoàng tử của Ấn Độ thời bấy giờ, với cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, cung phi, mỹ nữ, lạc thú, vinh hoa… Nhưng ngài đã ý thức rằng, đó không phải là hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Hạnh phúc đích thực của con người chính là thoát ly sanh tử, khổ đau, tìm đến đời sống an lạc, thanh thản, không tranh chấp, không hận thù, sống chan hòa, trong niềm cảm thông chân chính, sống trong tình yêu thương, nhân ái, hòa hợp.”
Sau đó, Thượng Tọa Thích Tuệ Uy có bài thuyết pháp để kính mừng Phật đản sinh.
Thượng tọa giảng pháp: “Hôm nay đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp được nhân duyên lành cùng với Phật tử 10 phương về đây làm một buổi lễ rất ý nghĩa, trọn vẹn để kính mừng Đức Phật ra đời và thành đạo, nhập niết bàn. Đức Phật ra đời đã đem cho tất cả chúng ta và chúng sanh hiện diện bây giờ thấm nhuần chánh đạo, chánh pháp của ngài. Nhờ đó mà vô số người được lợi ích. Ngài muốn chúng ta đều thành Phật, đều vui mừng, có một cuộc sống vĩnh hằng, không sanh không diệt.”
“Sự kiện ra đời của Đức Phật mang một ý nghĩa quan trọng mà chúng ta phải vui mừng. Vui mừng vì từ ngàn xưa vô lượng kiếp trước đó, chúng sanh không có chánh pháp nên sanh tử luân hồi. Khi thấy được cõi ta bà đã không còn ánh sáng giác ngộ, ánh sáng của chánh pháp, nên Bồ Tát đã tiền hiện xuống cõi ta bà này, sinh vào trong dòng họ Thích Ca tên là Thái Tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia,” thượng tọa giảng tiếp.
Thượng tọa nói: “Để rồi ngài tu hành sáu năm khổ hạnh, và ngồi thiền tọa dưới cội bồ đề 49 ngày. Khi sao mai mọc, ngài đã giác ngộ thành Phật. Ai ai trong Phật tử chúng ta cũng vui mừng, vì nếu không có ngài đản sanh thì không có ngài thành Phật, để chúng ta có được 84,000 pháp môn của ngài để lại.”
“Cuộc đời này nếu không có chánh pháp của Đức Phật thì màn vô minh càng dày đặc, chúng sinh càng hận thù và chúng ta luôn luôn khổ đau. Nhờ vậy, chúng ta có một kho tàng chánh pháp quý vô cùng. Chỉ tiếc rằng chúng ta không hưởng thụ hết những chánh pháp này để lại, bởi vì trong cuộc sống hiện tại chúng ta nhiều nghiệp báo, nghiệp chướng ràng buộc,” thượng tọa nói thêm.
Và thượng tọa khuyên: “Hôm nay, món quà sinh nhật lớn nhất dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, món quà cúng dường cao quý nhất dâng lên Đức Phật, đó là phải giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh: Ý nghĩ điều lành, miệng nói điều lành, thân làm điều lành.”

Phật tử trong nghi lễ tắm Phật. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Tiếp theo là Lễ Tắm Đức Phật Sơ Sinh. Không chỉ Phật tử mà tất cả đại chúng đến Tu Viện Hộ Pháp dự lễ đều được tham dự. Từ người già đến trẻ nhỏ xếp hàng thẳng tăm tắp hai phía, lần lượt lên dùng gàu múc nước “tắm Phật.”
Bà Nga Lê, cư dân El Monte, cho biết: “Đại Lễ Phật Đản năm nay ý nghĩa lắm, tổ chức đúng ngày rằm 15 Âm Lịch. Tôi cầu mong mọi người giữ vững công đức đã làm, và gieo trồng, vun bồi, tưới tẩm công đức mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Bởi vì như thầy nói, người nào thiếu phước đức, người đó sẽ sống không thọ, trong cuộc sống sẽ rất phiền toái, khổ đau.”
Bà Tuệ Minh, cư dân Monterey Park, nói: “Tôi đến cúng dường Phật Đản không vì mục đích gì cả, tôi chỉ làm theo tâm tôi mách bảo. Và đến đây lại được nghe thầy nói, nếu người nào làm tất cả công đức vào ngày Đức Phật Đản Sanh như cúng dường một nhánh hoa, một lòng thành, một câu niệm Phật… thì công đức tăng lên 10 triệu lần! Nhưng nếu sơ ý lỡ lầm làm một điều tội ác nhỏ thì tội đó cũng nhân lên 10 triệu lần. Vì vậy, tôi mong mọi người trấn áp, làm lành, giữ cho thân ý thanh tịnh trong ngày hôm nay và cả sau này.”
Sau đó là Lễ Phóng Sinh cầu cho thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc. Tiếng chim hót vang lừng Đại Lễ Phật Đản sau khi hai chiếc lồng được mở. Mọi Phật tử đều tin tưởng vào giáo lý đạo Phật – một nền giáo lý thơm ngát hương hoa giác ngộ, là một nguồn suối cho con người trở về tự tánh thanh tịnh của chính mình, từ đó góp phần xây dựng cho xã hội an vui hạnh phúc.
Cùng với Lễ Siêu Độ chư hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, tứ thân Phụ Mẫu, Lễ Cúng Dường Trai Tăng và Chay Hội, văn nghệ kính mừng Phật Đản, Lễ Truyền Quy Y Tam Bảo Ngũ Giới, đến 4 giờ 30 chiều kết thúc đại lễ là Đàn Hộ Pháp Thí Thực cúng thí thập nhị loại cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]































































