ANAHEIM, California (NV) – Bà Nguyễn Minh Hạnh, 75 tuổi, cư dân Anaheim, đang đối diện với truy tố hình sự vì tàn ác với thú vật sau khi các công tố viên tố cáo bà dùng thức ăn để dụ một chú chó chín tháng tuổi chui dưới gầm xe minivan, sau đó cán chết con vật.
Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười, bà Hạnh còn bị thêm một tội hình nữa là sử dụng xe như vũ khí giết Blackley, tên của chú chó.

Hành động này của bà bị máy quay phim an ninh thu hình thu được.
Cho đến nay, bà Hạnh chưa nhận tội, và hiện chưa rõ bà có thuê luật sư hoặc được tòa chỉ định luật sư bào chữa cho bà hay chưa, theo hồ sơ tòa án.
Sau khi bị bắt, bà được thả sau khi đóng $20,000 tiền tại ngoại hậu tra.
Bà sẽ ra tòa vào đầu Tháng Mười Một.
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8 Tháng Chín, nhân viên phụ trách thú vật được gọi đến hiện trường ở Santa Ana sau khi có người báo một con chó bị xe cán chết.
Họ thấy đầu con chó bị nát và thấy thức ăn cho chó trên mặt đường gần nơi chú chó bị cán, theo tuyên bố của Biện Lý Cuộc Orange County.
Phía công tố nói rằng máy quay phim an ninh tại một căn nhà gần đó cho thấy bà Hạnh mang chú chó ra khỏi chiếc xe minivan Honda Odyssey, rồi đặt chú chó dưới gầm xe.
Bà Hạnh bị tố cáo để thức ăn cho chó gần cánh cửa xe phía bên tài xế, theo các công tố viên, sau đó, bà cho xe từ từ lăn bánh về phía trước trong lúc Blackley tiến đến chỗ thức ăn.
Ngay lập tức, bà Hạnh cho xe tiến lên, để bánh xe sau cán lên chú chó trước khi lái đi mất, các công tố viên cho biết thêm.
Nhờ kỹ thuật đọc bảng số xe tự động, cảnh sát xác định được bà Hạnh là người lái chiếc xe cán chết chú chó, theo phía công tố.
Hôm 1 Tháng Mười, cảnh sát Santa Ana tìm thấy chiếc xe van của bà Hạnh trong nhà để xe của bà và bắt bà.
Bà xác nhận là chủ của Blackley và không muốn nuôi chú chó nữa, nhưng không thừa nhận cố tình cán con chó, theo cảnh sát cho biết.
Trước đó, cảnh sát nói rằng bạn trai của bà Hạnh khó chịu vì Blackley cứ cắn giày của ông, làm cho bà phải đem chú cho ra bỏ ở công viên.
Người bạn trai của bà Hạnh nói với cảnh sát là chú chó bị xe cán chết, vẫn theo cảnh sát nói trước đó.
Tuy nhiên, theo cảnh sát, người bạn trai nói rằng bà Hạnh không hề nói cho ông biết là bà cán chết Blackley, cho nên, ông rất ngạc nhiên khi cảnh sát đến bắt bà.
Anaheim là thành phố đông dân nhất Orange County, có khoảng 25,000 người gốc Việt cư ngụ, giáp với Garden Grove, một trong những thành phố thuộc Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. (Đ.D.)

















