Hội Trái Tim Bác Ái tổ chức ‘Ðêm Tình Thương kỳ 9’

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Ðêm Tình Thương” sẽ được Hội Trái Tim Bác Ái tổ chức tại nhà hàng Grand Garden, Westminster, vào chiều Thứ Sáu, 14 Tháng Mười, để gây quỹ giúp người khuyết tật và các trẻ em nghèo khó, bệnh tật tại Việt Nam.

Ðây là lần thứ chín hội tổ chức và lần nào cũng đạt thành công tốt đẹp do lòng nhân ái của cộng đồng người Việt hải ngoại, theo Dược Sĩ Mai Nguyễn, trưởng ban tổ chức trong suốt tám năm qua, cho biết.

Cũng như những lần trước, “Ðêm Tình Thương” kỳ này sẽ diễn ra trong khung cảnh ấm cúng của nhà hàng Grand Garden với một bữa cơm tối chan hòa tình cảm với nhau để cùng nhau đi trên con đường nhân ái, dược sĩ cho biết.

Theo cô, trong dịp này, hội sẽ lại có dịp gửi lời tri ân nồng nhiệt đến những mạnh thường quân, những thân hữu bạn bè từ tám năm qua không ngớt yểm trợ công sức và tiền bạc. Bữa cơm tối cũng sẽ có một chương trình ca nhạc do chính những nghệ sĩ khuyết tật trình diễn cùng với các ca nhạc sĩ danh tiếng được cộng đồng người Việt mến yêu.

Ðứng ra thành lập hội từ tám năm trước đây, Dược Sĩ Mai Nguyễn, một người khuyết tật, vượt lên những khó khăn thể chất để thực hiện được lòng nhân ái của mình cho những người đồng cảnh và các trẻ em nghèo khó bệnh tật ở Việt Nam được cắp sách đến trường.

Với tấm lòng nhân ái bao la đó, cô luôn có được sự đồng hành của bạn bè thân hữu trong ngành y và mạnh thường quân khắp nơi hỗ trợ.

Năm nào hội cũng thu được một số tiền trên dưới ba bốn chục ngàn đô la.

Một trường dạy giáo lý do Hội Trái Tim Bác Ái giúp xây dựng trong nước. (Hình: Hội Trái Tim Bác Ái)
Một trường dạy giáo lý do Hội Trái Tim Bác Ái giúp xây dựng trong nước. (Hình: Hội Trái Tim Bác Ái)

Dược Sĩ Mai Nguyễn cho biết: “Số tiền này anh chị em trong ban tổ chức dành hoàn toàn vào việc cứu trợ và tận tay đem về Việt Nam thực hiện những công tác xã hội. Ðể công việc được thực hiện đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, chính anh chị em trong hội được đề cử đem tiền về cứu trợ người khuyết tật và xây trường học cho các em nghèo khó, bệnh tật tại các vùng hẻo lánh tại Kontum, Pleiku và các nơi khác. Tại những vùng này chúng tôi tìm đến với các nữ tu, linh mục, và ni cô trong vùng để có được những chỉ dẫn và trợ giúp mà không qua một bàn tay nào khác.”

Công tác xã hội của hội không chỉ về trong nước mà còn ngay tại Little Saigon.

Trong nhiều năm qua hội đã tổ chức những hội chợ y tế với hàng chục gian hàng của bạn bè thân hữu. Bên cạnh đó là những buổi hội thảo về bệnh tự kỷ, cứ hai tháng một lần, và thường được tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.

Về hội chợ y tế, hội luôn có sự cộng tác của hàng chục y, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ và các chuyên viên y tế đang làm việc tại các bệnh viện lớn ở Nam California qua các dịch vụ khám bệnh, đo áp suất máu, đo độ đường trong máu, khám răng, đồng thời tư vấn về thuốc men và sức khỏe cho mọi người, không lấy một chi phí nào.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2016

Dược Sĩ Mai Nguyễn tâm sự: “Nếu không có sự hỗ trợ, cộng tác của bạn bè, thân hữu trong ngành y và nhất là của bà con trong cộng đồng thì hội không thể đạt được những kết quả càng ngày càng đáng khích lệ.”

Với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cô thường chia sẻ sự không may mắn đến những bạn đồng cảnh khuyết tật. Với đồng bào trong nước, cô cũng chia sớt được phần nào những khổ đau, khó khăn trong cuộc sống.

Dược Sĩ Mai Nguyễn kể: “Ðiều khích lệ cho chúng tôi là cứ mỗi lần dựng lên được cho trẻ em nghèo trong nước từ đồng tiền của bà con mình ở hải ngoại một ngôi trường dù là nhỏ, là lòng mọi người đều cảm thấy như chính mình được thụ hưởng. Và cứ thế, chúng tôi tiếp tục dấn bước đi tiếp con đường nhân ái này. Nhân đây, qua nhật báo Người Việt, Mai xin được gửi đến quý độc giả là những ân nhân của các chương trình xã hội của hội những lời tri ân chân thành nhất và ước mong chúng ta sẽ cùng đi tiếp trên con đường nhân ái này.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT