Sunday, May 19, 2024

Bệnh nhân gốc Việt chơi bóng bàn với bác sĩ của St. Joseph sau khi thông tim

Thiện Lê/Người Việt

ORANGE, California (NV) – Bệnh viện Providence St. Joseph ở Orange tổ chức một buổi sinh hoạt chơi bóng bàn vào chiều Thứ Năm, 31 Tháng Ba, để mừng một bệnh nhân gốc Việt khỏe mạnh lại sau khi thông tim.

Ông Mạnh Nguyễn chơi bóng bàn tại bệnh viện Providence St. Joseph. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bệnh nhân đó là ông Mạnh Nguyễn, 64 tuổi, cư dân Anaheim. Vì bóng bàn là môn thể thao ưa thích của ông Mạnh, nên bệnh viện Providence St. Joseph tổ chức buổi sinh hoạt này để ông chơi bóng bàn cùng các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện.

Một nhân vật quan trọng khác của buổi sinh hoạt là Bác Sĩ Michael Chan, bác sĩ tim mạch của bệnh viện St. Joseph và người thực hiện quy trình thông tim cho ông Mạnh Nguyễn.

Về các vấn đề sức khỏe, ông Mạnh chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Trong năm 2020, một hôm tôi lái xe từ chỗ chơi bóng bàn về thì cảm thấy chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh và có cảm giác như áp suất từ bao tử đẩy lên rất khó chịu. Tôi vẫn ráng lái về nhà và nghĩ mình bị xuống đường huyết sau khi chơi thể thao nhiều quá, nghỉ ngơi một hồi thì bớt.”

Ông kể mình thường cảm thấy khó chịu và khó thở từ hôm đó, khiến ông nghĩ mình bị nhiễm COVID-19. Sau khi đi xét nghiệm, ông thấy mình không bị nhiễm và quyết định đi khám bác sĩ để biết rõ tình trạng sức khỏe của mình.

“Tôi thử hết tất cả, như thử đường, thử máu và chụp hình phổi, không thấy gì hết,” ông Mạnh nói.

Cuối cùng, bác sĩ gia đình đo điện tâm đồ cho ông và thấy không bình thường, nên nói sẽ giới thiệu ông với bác sĩ tim mạch. Chỉ một tiếng sau khi về nhà, bác sĩ gia đình gọi điện thoại và khuyên ông Mạnh vào phòng cấp cứu của bệnh viện, và ông đến bệnh viện Providence St. Joseph để được giúp đỡ.

Ông Mạnh kể tiếp: “Các bác sĩ nói tôi bị đau tim. Nằm trong bệnh viện tám ngày, họ chụp hình và thấy tôi bị nghẽn mạch máu trong tim, sau đó đặt ống thông tim cho tôi. Họ đặt hai lần và mỗi lần cách nhau khoảng hai tháng. Lần đầu đặt ba ống và lần sau họ đặt năm ống. Sau đó, tôi phục hồi lại.”

Ông Mạnh Nguyễn (phải) và Bác Sĩ Michael Chan cầm máy bơm tim giúp ông qua khỏi nguy hiểm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Các bác sĩ cho biết tim ông Mạnh hoạt động rất yếu, nên lo lắng ông sẽ không qua khỏi nếu phải giải phẫu để nối động mạch. Họ cho hay chỉ còn một cách là đặt ống thông động mạch tim cho và sử dụng máy bơm tim Impella để giúp ông vượt qua nguy hiểm khi giải phẫu.

Bác Sĩ Michael Chan quyết định đặt ống thông tim cho ông Mạnh bằng một quy trình mới, không cần phải giải phẫu. Ông sử dụng máy bơm tim Impella, chỉ có kích cỡ 3mm như một chiếc bông tai nhỏ và là máy bơm tim nhỏ nhất thế giới. Máy bơm tim đó được đặt trong động mạch của tim để bơm máu trong khi đặt các ống thông vào những động mạch bị nghẽn.

Tại phòng họp của bệnh viện Providence St. Joseph, Bác Sĩ Chan cho biết máy bơm tim được đưa từ chân của ông Mạnh lên đến tim, sau đó rút máu trong tim và bơm số máu đó vào động mạch chủ trong tim. Đối với những người bị nghẽn mạch máu tim nặng như ông Mạnh, giải phẫu bình thường rất nguy hiểm, và quy trình mới này giúp họ rất nhiều.

Bác sĩ còn nói sau khi đặt ống thông tim, ông Mạnh được xuất viện chỉ trong vòng 24 tiếng.

Ông Mạnh cám ơn đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đã chăm sóc mình và công ty Abiomed sản xuất máy bơm tim Impella. Ông nói mình chơi bóng bàn lại bình thường được, thậm chí chơi đến năm ngày trong tuần, và còn tập thể dục được nhiều hơn.

Bệnh viện Providence St. Joseph đặt hai bàn bóng bàn ngoài trời để ông Mạnh chơi với Bác Sĩ Michael Chan và các nhân viên khác của bệnh viện.

Ông Mạnh Nguyễn (trái) chơi bóng bàn với Bác Sĩ Michael Chan.

Ông Mạnh đánh bóng bàn rất khỏe, làm Bác Sĩ Chan vui mừng vì giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe. Các bác sĩ khác cũng tham gia đánh bóng bàn, làm không khí của buổi sinh hoạt rất ấm áp.

Ông Vương Hồng, cư dân Costa Mesa và bạn chơi bóng bàn tại câu lạc bộ với ông Mạnh, cũng có mặt tại buổi sinh hoạt của bệnh viện Providence St. Joseph, và cũng rất mừng vì thấy bạn mình khỏe mạnh như trước.

“Tôi thấy ông ấy đánh khỏe lại rồi, đâu khác gì lúc trước, và thậm chí có mấy lúc đánh còn mạnh hơn,” ông Vương nói. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT