Văn Lan/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn vừa tổ chức Bữa Cơm Tình Thương tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim, để giúp người nghèo tại Việt Nam.

Sau năm năm ngưng lại vì đại dịch COVID-19, năm nay Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn từ Việt Nam đã đem qua nhiều bức tranh thêu tay khổ lớn để gây quỹ nhằm giúp người dân nghèo ở ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh được phần nào bớt khổ hơn.
Ông Đậu Quang Luận, hội trưởng Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, cho hay: “Chúng tôi sinh hoạt nhằm yểm trợ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn Bến Tre trong hai công tác chính là giáo dục và công tác xã hội của nhà dòng. Hội Từ Ái liên kết giữa từ thiện và bác ái, hợp tác để yểm trợ nhà dòng trong công việc từ thiện. Hội thành lập được khoảng 10 năm nay, cứ hai năm một lần sẽ tổ chức một Bữa Cơm Tình Thương, nhưng lần cuối cùng là năm 2018, sau đó vì COVID-19 nên phải tạm ngưng không tổ chức từ đó tới nay đã hơn năm năm. Hôm nay chúng tôi tiếp tục yểm trợ hai công tác giáo dục của nhà dòng trong học vấn và đạo đức và công tác xã hội.”
Soeur Agnes Nguyễn Thị Phụng, còn gọi là Dì Bảy Phụng, tổng cố vấn Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nói về những bức tranh thêu tay do các soeur đã ngày đêm thêu những khi rảnh việc: “Điều ước nguyện của các soeur khi đến đây là để kêu gọi quý ân nhân có lòng hảo tâm giúp soeur mang tấm lòng bác ái của quý ân nhân về Việt Nam để thực hiện hai việc, đó là nuôi dưỡng ơn gọi để huấn luyện và đào tạo các nữ tu để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay đòi hỏi rất nhiều. Mục đích thứ hai là nhờ quý ân nhân hỗ trợ cho nhà dòng có điều kiện làm việc bác ái xã hội trong ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, và Trà Vinh.”

“Các soeur trong những giáo xứ nghèo đa số ở những vùng quê xa xôi hẻo lánh Việt Nam, phải nuôi rất nhiều người cùi, người nghèo, trẻ khuyết tật mồ côi, người già neo đơn, phải làm sao cho người nghèo có được nhà ở tươm tất hơn, có nước sạch, làm cầu cho học sinh có điều kiện đến trường… đó là nỗi thao thức của các soeur khi thấy được những cảnh đời đau khổ ấy. Ước mong quý ân nhân thương nhà dòng, giúp các soeur mang những tấm lòng hảo tâm nơi đây về giúp người nghèo nơi quê nhà,” Soeur Agnes Nguyễn Thị Phụng bày tỏ.
Trong đêm tổ chức Bữa Cơm Tình Thương hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Chín, Soeur Agnes Nguyễn Thị Phụng thay lời bề trên và hơn 400 chị em thuộc nhà dòng bày tỏ tâm tình cảm tạ tri ân đến các quý ân nhân trong suốt thời gian qua đã hết lòng ủng hộ những cảnh đời nghèo khổ bệnh tật ở Việt Nam: “Qua Hội Từ Ái của hội dòng, quý vị luôn đồng hành với chúng con bằng lời cầu nguyện, lời thăm hỏi, và giúp đỡ chúng con một cách đặc biệt.”

Các slide show được chiếu trên màn ảnh cho thấy những sinh hoạt tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn ở ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, như đào tạo các nữ tu cần phải trải qua thời gian rất dài, khi các em gia đình nghèo đi tu, muốn dâng mình cho Chúa, nhà dòng phải hỗ trợ gia đình nuôi các em đi học, và một số khác phải đưa về nhà dòng để các em được đến các trường trung học. Chương trình huấn luyện đào tạo một nữ tu mất khoảng 10 năm, rồi phải học nâng cao hơn trong các chuyên ngành. Xem như đào tạo một nữ tu phải mất cả đời để có đời tu vững vàng, có khả năng đáp ứng nhu cầu và con người trong xã hội hôm nay. Hiện tại hội dòng có trên 400 người trong đó có những nữ tu già yếu sau thời gian phục vụ trở về, được nuôi dưỡng tại hội dòng, hằng ngày đọc kinh cầu nguyện và được chăm sóc sức khỏe.
“Về bác ái xã hội, người nghèo trên quê hương chúng ta thật nhiều. Cánh đồng truyền giáo của chúng con hầu hết ở vùng đồng ruộng ở nơi xa xôi hẻo lánh. Quý vị nào đã về Việt Nam và theo chúng con đi đến những nhà dòng này, chắc chắn sẽ thấu hiểu cảnh nghèo ấy đáng thương như thế nào! Đau xót trước những hoàn cảnh ấy, chúng con luôn kêu gọi lòng nhân ái của quý vị ân nhân, giúp cho đồng bào mình qua bớt đau khổ, những trẻ em mồ côi, những người khuyết tật sẽ có cơm ăn, trẻ em được đến trường, ai còn có khả năng, chúng con sẽ trợ giúp một ít phương tiện để kiếm sống qua ngày,” soeur Phụng chia sẻ.

Soeur Phụng cũng không quên nhắc đến những cụ già neo đơn không nơi nương tựa, được nhà dòng chăm sóc đến giờ phút cuối cùng, và nhà tại nhà dòng cũng có một phòng khám chữa bệnh miễn phí, điều trị theo phương pháp Đông Y, bệnh nhân nghèo đến khám hằng ngày và được điều trị có kết quả tốt.
Trong lời chân tình, soeur Phụng chia sẻ: “Hậu quả của đại dịch COVID-19 để lại bao cảnh tang thương và nghèo khổ cho quê nhà, người nghèo thì phải gánh chịu đau khổ nhiều hơn. Nhà dòng chúng con có đầy đủ tình thương và sự hy sinh, có nhân từ, có tấm lòng nhưng chỉ có một điều còn thiếu, đó là thiếu tài chánh, là phương tiện cần thiết nhất để chúng con thực hiện ước nguyện đời tu của chúng con, nhất là đến với người nghèo.”

Qua đó, soeur nói: “Vì người nghèo, chúng con xin vui nhận tất cả sự giúp đỡ của quý ân nhân bằng cách này hay cách khác với lòng biết ơn sâu xa.Người nghèo được hạnh phúc, đó cũng chính là hạnh phúc nhất trong đời tu của chúng con. Xin thay lời hội dòng của chúng con, xin gởi lời cám ơn đến Hội Từ Ái của hội dòng, đặc biệt là ông bà hội trưởng và ban điều hành của hội dòng trong suốt 15 năm qua, là cánh tay nối dài của quý ân nhân tại hải ngoại để đến với nhà dòng, giúp cho giáo hội và người nghèo.”
Trong bữa cơm, mọi người chia sẻ tình thương qua cuộc đấu giá những bức tranh thêu rất công phu từ tấm lòng của các soeur, và cuộc đấu giá sôi nổi với kết quả bức tranh “Bữa Tiệc Ly” được cô Kim Liên Hoàng chuộc, và bức tranh “Đức Mẹ” được một giáo dân khác (xin không nêu tên) chuộc được, và nhiều bức tranh khác nữa.
Cô Kim Liên Hoàng chia sẻ: “Em là một người tân tòng, rất vui được nhận lãnh bức tranh này vì muốn có sự hiện diện của Chúa luôn trong gia đình chúng em. Em rất vui khi được nhìn thấy bức tranh mỗi ngày và cầu nguyện, để em có thể sống trọn vẹn là con cái của Chúa.”

Dược Sĩ Mai T. Nguyễn (Hội Trái Tim Bác Ái) chuộc được hai bức tranh thêu “Cha Mẹ” và một bức cảnh đồng quê Việt Nam, chia sẻ: “Em chọn bức tranh có hai chữ ‘Cha Mẹ’ để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ bao la như biển trời, không sao kể hết được. Hai bức tranh thêu này là một trong những bức tranh thêu mà các soeur làm trong thời gian nhanh nhất để gởi qua trong bữa tiệc này, em xin chuộc hai bức tranh thêu này để góp chút bàn tay với các soeur lo cho các hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà.”
Bữa cơm đậm tình người, yêu thương nhà dòng, yêu thương người nghèo của tất cả quý ân nhân đã hết lòng ủng hộ, mọi người cầu mong sao những cảnh đời bất hạnh bớt đau khổ, và ước nguyện cứu người giúp đời của các soeur Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn mau chóng thành tựu.
Mọi đóng góp ủng hộ, xin ghi về địa chỉ: Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, P.O 4696, Garden Grove, CA 92842-4696. [qd]














































































