Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương vừa tổ chức chương trình ca nhạc chủ đề “Lính và Em,” nhằm gây quỹ Đền Hùng; Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế New York và chung kết Giải Hoa Hậu Hai Bà Trưng Nam Cali, vào trưa Chủ Nhật, 28 Tháng Năm, tại nhà hàng Diamond Seafood 2, thành phố Garden Grove.

Một chương trình ca nhạc đặc biệt với nhiều tác phẩm nhạc tình và nhiệm vụ của lính trong thời chiến, qua những tiếng hát có tiếng tăm tại hải ngoại như Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Mai Lệ Huyền, Mỹ Lan, Dạ Lan, Trần Thiện Anh Chí, ban văn nghệ Câu Lạc Bộ (CLB) Tình Nghệ Sĩ, ban nhạc Hoàng Nghĩa và còn nhiều người khác.
Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, hội trưởng Hội Đền Hùng Nam California, trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng và cám ơn đồng hương đến ủng hộ chương trình ca nhạc gây quỹ cho những tổ chức bảo tồn văn hóa và truyền thống Việt Nam tại hải ngoại đã nêu trên.
Mở đầu là bài “Hạt Mầm Việt Nam” của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, do Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn ca múa. Hạt mầm Việt Nam được kết tựu từ những hạt giống thiếu nhi Việt để duy trì văn hóa, truyền thống và tình yêu quê hương đất nước.
Kế tiếp là bài “Sài Gòn Thuở Hoa Niên” đã đưa khán giả nhớ về những kỷ niệm thơ mộng của thành phố Sài Gòn xa xưa ấy, có những tà áo dài truyền thống, những chiếc nón lá nữ sinh, những màu áo trận kiêu hùng của người lính chiến. “Anh và Em” cạnh bên nhau trên vỉa hè đường phố; trong công viên; hàng quán… Đẹp biết bao những kỷ niệm êm đềm của thuở hoa niên, giờ không còn nữa. Nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã biên soạn nhạc cảnh này với phần ca diễn của CLB Tình Nghệ Sĩ và đoàn Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

Ca sĩ Dạ Lan trong vai trò hướng dẫn chương trình và hát bài “Thương Anh” của nhạc sĩ Y Vân, qua thể điệu Cha Cha Cha vui nhộn. Những ca từ của bài nhạc này chứa nhiều tình cảm của em gái hậu phương thương mến những chiến sĩ nơi tiền tuyến: “Non sông chờ sức trai xây đắp/ Đi lên người chiến binh đất nước/ Thương anh gió mát trên đường xa/ Ánh nắng soi đường đi những lối xa xa mờ…”
Trước năm 1975, những ca sĩ đã từng đến tiền tuyến hát giúp vui cho các chiến sĩ trấn thủ những tiền đồn miền xa, và họ đã được mệnh danh là những người yêu của lính, trong đó có hai ca sĩ Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế.
Trong chủ đề “Lính và Em,” ca sĩ Trang Thanh Lan hát bài “Người Yêu Của Lính” và sau đó cùng song ca với ca sĩ Phương Hồng Quế bài “Tiếng Hát Hậu Phương.” Cũng trong nét người yêu của các chiến sĩ Quân Lực VNCH, Phương Hồng Quế tiếp tục đơn ca bài “Lời Trần Tình” qua những lời ca từ trìu mến: “Ngày tôi vào lính xa nhà nhớ bâng khuâng/ Ngày tôi ra đơn vị, chưa về thăm một lần/ Đường hành quân gió cao/ Mưa lạnh lưng đèo, lời vui chưa nói cạn, lời giả từ đã vang…”

Ca sĩ Mỹ Lan, người đã chung bước đời cuối cùng với danh ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh, mối tình của đôi nghệ sĩ này đã cho ra đời một đứa con trai là Trần Thiện Anh Chí. Anh Chí đã nối gót cha mẹ trong nghề ca diễn từ còn bé cho đến lúc trưởng thành, tại đây anh hát bài “Biển Mặn” và ca sĩ Mỹ Lan hát bài “Chiều Trên Phá Tam Giang” thơ của Tô Thùy Yên, Trần Thiện Thanh phổ nhạc.
Trong những bài nhạc sôi động về lính trước năm 1975 có đôi song ca Mai Lệ Huyền và Hùng Cường. Trong chương trình này, Mai Lệ Huyền và Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa lại làm cho sân khấu sôi động trong hai bài nhạc “Hờn Anh Giận Em” và “Một Trăm Phần Trăm.”
Đặc biệt với nhạc cảnh “Trần Hưng Đạo và Chiến Sĩ Vô Danh” với sự trình diễn của Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH và một số thành viên trong ban tổ chức.

Phần văn nghệ được tiếp nối với nhiều bài hát qua chủ đề “Lính và Em.”
Một số thành viên đại diện cho ban điều hành tham dự cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế New York cũng có mặt.
Luật Sư Nguyễn Thanh Phong, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York, trưởng ban điều hành tham gia tổ chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế New York, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Hôm nay, chúng tôi hiện diện nơi đây để tỏ lời cám ơn ban tổ chức gây quỹ cho cuộc diễn hành tại New York sắp diễn ra; cám ơn đồng hương tại Little Saigon và nhiều nơi khác đã ủng hộ ban tổ chức chúng tôi trong việc bảo tồn văn hóa và truyền thống Việt tại hải ngoại.”

Ông Lê Thanh Diệu, phó ban điều hành nội vụ tham gia tổ chức này, cũng có lời chia sẻ: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm tham dự cuộc diễn hành này khoảng 20 năm qua. Niềm tự hào của người Việt chúng ta là khi diễn hành tại đường số 6th Ave., thành phố New York, mọi người đã thấy rừng cờ VNCH và đoàn diễn hành của Việt Nam đi giữa những sắc dân đang đứng hai bên lề đường, và họ rất ngưỡng mộ bằng những tràng pháo tay thật dài để cổ võ cho đoàn diễn hành của Việt Nam.”
Trong số cựu quân nhân đến dự, cựu Hải Quân Đinh Quang Truật tâm tình: “Vì chúng tôi là cựu quân nhân của Quân Lực VNCH, nên khi nói đến chủ đề ‘Lính và Em’ thì chúng tôi phải có mặt. Còn nói về Ủy Ban Xây Dựng Đền Hùng thì theo tôi nghĩ, đó là nhiệm vụ chung của dân tộc Việt Nam.”

Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, cánh chim đầu đàn CLB Tình Nghệ Sĩ, nói: “CLB Tình Nghệ Sĩ có mặt hôm nay để góp bàn tay nhỏ trong chương trình văn nghệ gây quỹ cho những truyền thống của dân tộc.”
Bà Thái Hà từ San Jose về cho hay: “Mỗi năm chúng ta nhìn lá cờ VNCH được tung bay trong cuộc diễn hành quốc tế tại New York, đó là sự hãnh diện rất lớn cho đồng hương tại hải ngoại, nên chúng ta phải duy trì sự hãnh diện này hằng năm.”
Chủ đề “Lính và Em” với sự trợ giúp của Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH Nam California trong quân phục VNCH. Những bài đơn ca, song ca, hợp ca và nhạc cảnh, phần nhiều có sự hiện diện những màu áo trận của các Quân, Binh Chủng VNCH đã đưa khán giả trở về với những hoạt cảnh khi đất nước trong thời binh lửa. [qd]











































































