Các tổ chức cộng đồng họp mặt vận động đẩy mạnh việc đòi lại tên Sài Gòn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự Buổi Vận Động Đẩy Mạnh Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhiều đoàn thể, hội đoàn tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 30 Tháng Ba, tại Westminster Community Center.

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ (bìa trái) ký tặng sách “Tôi Phải Sống” cho đồng hương tại buổi vận động đẩy mạnh phong trào đòi trả lại tên Sài Gòn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Phạm Thiên Thanh, chủ tịch Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, đại diện ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc.

Bà nói: “Đây là một khát vọng gắn liền với ký ức và tâm tình của người Việt tự do. Chính vì sự quan tâm này nên Phong Trào Quốc Dân Đòi Lại Tên Sài Gòn, gọi tắt là Phong Trào Sài Gòn, được thành lập từ năm 2006, cùng hợp tác với các tổ chức Sáng Lập Thịnh Vượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc, Phục Hưng Việt Nam, và nhiều tổ chức khác.”

Theo ban tổ chức, năm 2025 là thời điểm đánh dấu 50 năm CSVN áp đặt chế độ đảng trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nên Lực Lượng Cứu Quốc đã nhanh chóng quyết định thi hành công tác trọng yếu này.

Sau đó, ban tổ chức trình chiếu video clip tóm lược lịch sử hình thành và hoạt động của phong trào.

Phần trình diễn của Ban Tù Ca Xuân Điềm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Không phải vô tình mà những người chủ trương chọn địa điểm Little Saigon này để phát động phong trào. Vì mục đích này, tên Sài Gòn đã tiềm ẩn trong tâm trí đồng hương của chúng ta đang sống xa quê hương. Điều này nói lên rằng, tên Sài Gòn vẫn sống mãi trong lòng của dân tộc. Từ ngày ra mắt đến nay, Phong Trào Sài Gòn đã hoạt động và phổ biến rộng rãi đến đồng hương khắp năm châu, và ngay cả trong nước. May mắn thay, sau 20 năm cố gắng miệt mài đó, phong trào đã được chú ý, tạo được ảnh hưởng và nhận được sự quý mến, đồng tình của các tổ chức, các đoàn thể và đồng bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới,” Linh Mục Lễ, từ New Zealand đến tham dự, nói.

Sau đó là lời phát biểu của các vị dân cử và quan khách đến dự.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, nói: “Lấy lại tên Sài Gòn, nhưng lấy lại thực chất toàn thể ý nghĩa của Sài Gòn mới là cụ thể. Vì lấy lại Sài Gòn chỉ là một bước. Lấy lại kinh thành Huế là bước thứ hai. Lấy lại thủ đô Hà Nội nghìn năm của tổ tiên mình là bước thứ ba. Và lấy lại toàn vẹn lãnh thổ của Mẹ Việt Nam, của hình hài non sông gấm vóc không còn xót một tất đất, đó là ý nghĩa cụ thể mà chúng ta cần phải làm. Quyết định như vậy, nếu ngày hôm nay chúng ta không làm được, xin nguyện, con cháu của chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện.”

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Vũ Hoàng Hải, đại diện Khối 8406, nói: “Mọi người đến đây để tưởng nhớ 50 năm quốc hận, đồng thời cũng nhắc nhở cho chúng ta con đường quang phục quê hương. Và trước mắt, chúng ta phải đòi trả lại tên Sài Gòn mà CSVN đặt tên là Thành Phố Hồ Chí Minh 50 năm qua. Đó là nhiệm vụ chung của đồng bào hải ngoại cũng như trong nước.”

Ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương Lực Lượng Cứu Quốc, cũng là đoàn thể thực hiện Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, nói: “Đây là một công tác mà chúng tôi đã yểm trợ từ ngày thành lập Phong Trào Sài Gòn. Phong trào này là sự đấu tranh lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của nhiều đoàn thể đấu tranh, đặc biệt với những người có lòng yêu mến và nhiều kỷ niệm với thủ đô Sài Gòn ngày xưa. Theo tôi, khi nào không còn sự cai trị của đảng CSVN thì lúc đó chúng ta mới lấy lại tên Sài Gòn. Thành ra hôm nay chỉ là buổi Vận Động Đẩy Mạnh Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn.”

Phần trình diễn của ban hợp ca Trần Chí Phúc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phạm Kim Bình, đại diện Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nói: “Ba trăm năm qua, kể từ nhiều triều đại của các vị vua sau cùng, chưa có vua nào lấy tên của mình để thay thế tên Sài Gòn. Cho dù quan điểm chính trị như thế nào, cho dù nhật vật nào đó là vĩ nhân, hay đại đế, cũng không dùng tên của họ để thay thế tên Sài Gòn. Đó là chưa nói về tâm linh, người ta rất kỵ húy khi đổi tên của một thành phố. Từ đó, gần 50 năm nay, người dân trong nước cũng còn luôn nhắc đến tên Sài Gòn. Điển hình như Sài Gòn Tourist, Khách Sạn Sài Gòn,… và cũng chưa có công ty nào lấy tên là Hồ Chí Minh.”

Sau cùng, ông Nguyễn Thanh Liêm, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, tuyên đọc Quyết Nghị Chung.

Đại diện những đoàn thể yểm trợ phong trào gồm có Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Đảng Tân Đại Việt, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn-Gia Định Vùng Hoa Thịnh Đốn, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, và Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Đông đảo đồng hương tham dự Buổi Vận Động Đẩy Mạnh Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau cùng, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ký tặng sách “Tôi Phải Sống” do chính ông biên soạn cho đồng hương.

Chương trình văn nghệ đấu tranh, do Ban Tù Ca Xuân Điềm, nhạc sĩ Vũ Hùng, và nhạc sĩ Trần Chí Phúc đảm trách. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT