Chiều nhạc ‘Mẹ Là Quê Hương’ với nhiều bâng khuâng thương nhớ

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc ‘Mẹ Là Quê Hương’ do lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tổ chức, diễn ra hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Sáu, tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster.

Ban hợp ca Tóc Xanh trong ca khúc “Mẹ Là Quê Hương.” Từ trái, Bách Lê, Bảo Thi, Tiến Lê, Yến Nhi, và David Mai. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chiều nhạc mang chủ đề “Mẹ Là Quê Hương” gồm những nhạc phẩm chọn lọc được các học viên trình bày đều nói lên tình mẹ bao la. Với hình ảnh người phụ nữ áo thâm bên đồng lúa nương chiều được tôn vinh trong âm nhạc, do các học viên lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang biểu diễn trong một chiều nhạt nắng Hè.

Mẹ là quê hương đất nước, bao la bất tận với bà mẹ quê vất vả trăm chiều nuôi một đàn con chắt chiu, hoặc đôi vợ chồng son cày sâu cuốc bẫm cho đôi lứa được kiếp sống thanh bình. Có khi mẹ là ruộng nương khi chiều về, là cô nàng áo chàm quảy lúa trên vai, qua đường mòn ngát thơm trên cánh đồng lúa bao la bát ngát.

Thầy Lê Hồng Quang nói: “Dù xa quê nhưng các bậc cha mẹ hãy cố gắng giữ gìn văn hóa Việt với những hình ảnh quê hương qua những bài nhạc được trình bày hôm nay cũng giống như những trang sách giáo khoa thư của người Việt, hãy trân trọng gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ mai sau.”

Nhóm múa Mây Thu trong nhạc cảnh “Vợ Chồng Quê” với tiếng hát Phạm Ngọc Mai. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ban hợp ca Tóc Xanh mở màn chương trình với nhạc phẩm “Mẹ Là Quê Hương,” qua tiếng hát của các em thiếu nhi Bách Lê, Bảo Thi, Tiến Lê, Yến Lê, và David Mai.

Tiếp đến, nhóm bè nữ Lê Hồng Quang với các trường ca “Bà Mẹ Quê,” “Vợ Chồng Quê,” “Mẹ Việt Nam-Mẹ Xinh Đẹp” sáng tác Phạm Duy, qua lời dẫn của hai MC Phạm Ngọc Mai và Nguyễn Đăng Đức.

Nhạc phẩm “Gánh Lúa” của nhạc sĩ Phạm Duy, khi nhóm bè nữ và Lê Hồng Quang cất tiếng, khiến người nghe bồi hồi nhớ đến một vùng quê với hình ảnh rất quen thuộc và gần gũi ở miền Nam thuở thanh bình.

Một gia đình yêu âm nhạc thi thố tài năng. Từ trái: Tùng Lê, Tiến Lê, Bảo Châu, và Bách Lê trong ca khúc “Mẹ Yêu Ơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hay nhất là lời điệp ngữ trong bài nhạc, lập đi lập lại “Gánh gánh về! Gánh thóc về! Gánh về! Gánh về! Gánh về! Gánh về!…” làm hiện lên cảnh hàng đoàn những người mẹ, người vợ hiền quang gánh kĩu kịt trên đường quê, gánh lúa về làng khi được mùa.

Nha Sĩ Liên Hương, tham dự từ đầu đến cuối chương trình, cho hay: “Người Việt chỉ có một gia tài quý nhất là Mẹ. Tôi cũng vậy, luôn giữ một vị thế làm sao cho các con mình nhận hưởng nhiều nhất, nên tiếng ‘mẹ’ đối với tôi có rất nhiều cảm xúc! Hôm nay các cô các chị trong nhóm bè nữ đã giữ hình ảnh Mẹ Việt Nam tự bao đời nay với màu áo nâu chân chất đậm tình quê hương. Buổi chiều nhạc hôm nay thật tuyệt vời.”

Bà Ngọc Cơ, học trò cao niên nhất lớp thanh nhạc, cho biết tình mẹ cha, tình yêu quê hương là truyền thống hiếu đạo sẵn có trong truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam tự ngàn xưa.

Gia đình anh Nguyễn Thái Bảo từ Los Angeles, đưa con gái Yến Nhi (thứ hai, từ phải) về thi thố tài năng trong chiều nhạc “Mẹ Là Quê Hương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà chia sẻ: “Tình yêu mẹ cha cũng chính là tình yêu quê hương đất nước, qua bài ‘Bông Hồng Cài Áo,’ cho thấy mẹ là biểu tượng của tình yêu thương cao đẹp tuyệt vời, hạnh phúc biết bao khi còn có mẹ, hãy yêu thương hiếu kính mẹ nhiều hơn nữa. Đừng để khi mẹ lìa cõi tạm mới nhỏ vài giọt lệ tiếc thương. Bài hát này nói lên hết tất cả những tâm tình của người con còn có mẹ trên đời. Đặc sắc nhất của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang là giữ gìn tiếng Việt và nuôi dưỡng truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, đó là điều hiếm thấy ở hải ngoại này,” bà tiếp.

Nhạc phẩm “Nhớ Người Thương Binh” sáng tác Phạm Duy, do Kim Nhung trình bày, cho thấy tình yêu quê mẹ đậm đà hòa quyện với tình yêu đôi lứa, khi chàng trai chiến đấu hy sinh thầm lặng nơi chiến trường, để lại một phần thân thể để bảo vệ quê mẹ thân yêu. Giai điệu mộc mạc của bài hát gợi lên tình thương vô bờ của người em gái hậu phương, khi chiều về gánh lúa trên cánh đồng quê vẫn luôn nhớ về người trai hùng chiến đấu cho quê hương ngày tươi sáng.

Long Mai trong ca khúc “Xuân Này Con Không Về.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cả thính phòng rộn ràng với nhiều trích đoạn, khi thì các nàng thôn nữ nhịp nhàng tát nước trên đồng, khi những chàng trai gánh gạo trên đường quê, mơ về mái nhà lá đơn sơ. Khi thì chàng cày sâu trên cánh đồng, còn nàng cuốc bẫm trong sương sớm, mơ đời tự do cho lứa đôi kiếp sống thanh bình.

Thính phòng sôi động hẳn lên trong vũ khúc “Vợ Chồng Quê,” sáng tác Phạm Duy, nhóm múa Mây Thu trình diễn thật xuất sắc, qua tiếng hát Ngọc Mai.

Gia đình anh Tùng Lê-Bảo Châu cùng hai con trai Bách Lê và Tiến Lê, luôn hiện diện trong những buổi hát cuối khóa lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang. Cả gia đình cùng lên sân khấu trình bày ca khúc “Mẹ Yêu Ơi” sáng tác Quách Beem.

Nhóm thanh nhạc Lê Hồng Quang trong nhạc phẩm “Bông Hồng Cài Áo.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh Tùng Lê tâm sự: “Gia đình tôi hát bài này là để nhớ về mẹ già còn ở Việt Nam, nay chúng tôi đã là cha mẹ, qua bài hát càng thấm thía hơn tình mẹ cha bao la như thế nào. Dù ngày Mother’s Day qua rồi, nhưng với chúng tôi, tình mẹ là bất tử.”

Anh Nguyễn Thái Bảo, từ Los Angeles hàng tuần đều đưa hai con gái Yến Nhi và Bảo Thi về Little Saigon học lớp nhạc Lê Hồng Quang, chia sẻ: “Xin cám ơn thầy Lê Hồng Quang đã giúp các em biết yêu âm nhạc, nhất là hát bằng tiếng Việt. Những bài hát thầy chọn để dạy các em rất hay, thể hiện đúng tính chất của các vùng quê đất nước.” [dt]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT