Friday, March 29, 2024

Bị quỵt $35, chủ tiệm nail chạy theo đòi, khách lái xe cán chết

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một bi kịch vừa xảy ra cho một gia đình Việt Nam ở California và Las Vegas trong những ngày lễ cuối năm.

Ba cô con gái từ California sang Las Vegas thăm mẹ, không ngờ chứng kiến cảnh mẹ qua đời, vì bà bám theo xe một người khách làm nail để đòi $35 bị quỵt.

Bà Nguyễn Quỳnh Như, 53 tuổi, bị thiệt mạng sau khi bám theo xe khách hàng để đòi $35 tiền làm nail hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Hai, người bạn trai của phụ nữ này nói với nhật báo The Las Vegas Review-Journal hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Mười Hai, 2018.

Cảnh sát được gọi đến tiệm Crystal Nails & Spa trên đường West Flamingo, gần đường South Decatur, lúc 3 giờ 45 chiều, nơi bà Như bị chết sau khi bị chiếc xe của một khách hàng cán và lôi đi khoảng 40 mét, theo cảnh sát viên Ray Spencer, thuộc Sở Cảnh Sát Las Vegas.

Bà Như sau đó được đưa vào bệnh viện University Medical Center, và qua đời tại đây.

Theo lời ông Sonny Chung, người bạn trai chung sống với bà Như 13 năm qua và cũng là đồng chủ nhân tiệm nail, cho biết, khi một khách hàng của bà cà thẻ tín dụng ba hoặc bốn lần để trả $35 mà vẫn bị máy từ chối, khách nàng này nói để bà ra xe lấy tiền mặt trả.

Tiệm Crystal Nails & Spa ở Las Vegas. (Hình: Google Map)

Bà Như và ông Sonny theo ra xe, nhưng khách hàng này mở máy chạy đi luôn.

Khi đó, cửa kính phía sau xe có một chỗ bị bể, thế là bà Như bám tay vào chỗ này và bám theo xe.

Khách vẫn vẫn nhấn ga chạy đi, kéo theo bà Như, bà té, cán lên bà, và kéo bà theo.

“Vợ tôi tìm cách ngăn bà kia lại, nhưng bà ta cứ lái xe chạy,” ông Sonny kể tiếp.

Mặc dù chưa bao giờ đám cưới, ông Sonny nói ông với bà Như sống với nhau và cùng coi tiệm nail.

“Bà ấy tiếp tục nhấn ga, vợ tôi té xuống, bà nhấn ga tiếp, và kéo vợ tôi tới chỗ đó,” ông Sonny kể, và lấy tay chỉ từ tiệm nail tới tiệm McDonald’s. “Chỉ cần bà ấy thắng lại một lần, là vợ tôi có đủ thời gian tránh được bánh xe.”

“Tôi cũng tìm cách kéo chiếc xe lại, nhưng tôi không phải là Siêu Nhân,” ông Sonny nói, khóe mắt đẫm lệ. “Bà ấy bỏ chạy chỉ vì muốn quỵt $35 mà giết chết vợ tôi – chỉ $35 thôi mà cán vợ tôi.”

Tối Thứ Bảy, cảnh sát tìm thấy chiếc xe Camaro gây án mạng gần một khu nhà, nhưng vẫn chưa tìm được người phụ nữ gây án bởi vì, theo ông Spencer, đây là chiếc xe mướn, và bị một người khác ăn cắp ba tuần trước khi tai nạn xảy ra.

“Chúng tôi không tin người mướn xe là thủ phạm gây án,” ông Spencer nói hôm Chủ Nhật.

Bà Như qua đời để lại ba con gái, 20, 25, và 28 tuổi, và hai cháu ngoại, 4 tuổi và 6 tuổi.

Sự việc xảy ra khi ba cô con gái, cư ngụ ở California, sang thăm bà và ông Sonny trong thời gian nghỉ lễ, ông Spencer nói.

Tất cả đều có mặt tại tiệm nail lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, và cho tới chiều, gia đình để những bó hoa và đèn cầy cạnh tấm hình của bà Như bên ngoài tiệm, có tấm bảng “tiệm đóng cửa cho tới khi có thông báo mới.”

“Cô ấy là một người làm việc chăm chỉ,” ông Sonny nói về người bạn gái quá cố. “Cô ấy thích làm việc.”

Trong 10 năm qua, bà Như Nguyễn dồn hết sức lực để duy trì tiệm nail, theo bài báo. Tiệm mở cửa lúc 11 giờ sáng và đóng vào lúc 11 giờ tối, nhưng bà và ông Sonny thường ở lại để dọn dẹp và về tới nhà khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng.

“Cô ấy làm việc mỗi ngày – mỗi ngày – bảy ngày một tuần” để lo cho con cái, ông Sonny nói. (Đ.D.)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT