Sunday, May 19, 2024

Chùa Bảo Quang mừng Ðại Lễ Phật Ðản và tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương đến dự Đại Lễ Phật Đản và lễ tưởng niệm cố Hòa Thượng Viện Chủ Thích Quảng Thanh, do Trung Tâm Văn Hóa chùa Bảo Quang tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 10 Tháng Sáu, tại chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana.

Nghi thức Khánh Đản tại chùa Bảo Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước lễ tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, người có công gầy dựng ngôi tam bảo chùa Bảo Quang, nguyên chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới (HĐĐHGHPGVNTTG). Trước đây chùa cũng là nơi đặt văn phòng thường trực của HĐĐHGHPGVNTTG.

Trong lễ tưởng niệm, Tỳ Kheo Thích Huệ Minh, trụ trì chùa Bảo Quang, tác bạch: “Trong giờ phút trang nghiêm của lễ tưởng niệm ân sư của chúng con đã khai sơn ngôi Phạm Vũ Già Lam Bảo Quang tự này. Thay mặt chư tăng, toàn thể Phật tử, và Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo và Phụng Sự Xã Hội chùa Bảo Quang, chúng con được cung tuyên về ân sư của chúng con.”

“Ngài là người con ưu tú của quê hương Bình Thuận; là bậc kỳ tài của Phật Giáo Việt Nam hải ngoại; là một nghệ nhân đặc biệt có nhiều thành tích xuất sắc trong các lãnh vực văn hóa, xã hội và nghệ thuật,” Tỳ Kheo Huệ Minh chia sẻ thêm.

Trước khi vào chánh lễ, một chương trình văn nghệ đặc sắc với sự đóng góp của nhiều ca nghệ sĩ tại Little Saigon, ban văn nghệ chùa Bảo Quang, và nhiều chùa khác.

Sau đó, ban tổ chức và đồng hương Phật tử nghinh đón chư tôn giáo phẩm nhập lễ đài Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2567.

Nghệ sĩ Thạch Lan Anh (giữa) và Vũ Đoàn Việt Cầm trong điệu múa “Kính Mừng Đức Phật.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Điều hợp nghi thức khai mạc, Đại Đức Thích Trí Đức đọc thơ: “Phật Đản hôm nay lại trở về/ Niềm vui bừng dậy khắp thành quê/ Hoa Đàm thuở trước còn thơm ngát/ Chùa hóa trần gian bớt não nề/ Bảy bước nhẹ nhàng trên đài sen/ Một tay chỉ thẳng đến cung Hằng/ Rằng như tuệ giác là hơn hết/ Nền tảng nhân sinh lại công bằng/ Ngày tháng vàng son trôi quá nhanh/ Mười chín tuệ sơn đã trưởng thành/ Bao phen chứng kiến đời đau khổ/ Người đi mang lại những tình thương/ Mang về sinh khí cho nhân loại/ Mạch sống đây rồi ánh thái dương.”

Trong diễn văn khai mạc, Tỳ Kheo Thích Huệ Minh, trưởng ban tổ chức, nói: “Trong giờ phút linh thiêng này, ban tổ chức được vinh hạnh đón tiếp chư tôn đức giáo phẩm, các quan khách cùng đồng hương Phật tử quang lâm đạo tràng chùa Bảo Quang, để hội nhập cùng niềm hân hoan của toàn thể Phật Giáo đồ trên toàn thế giới đang nô nức đón mừng Đại Lễ Khánh Đản của Đức Thế Tôn.”

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK), viện chủ chùa Trí Phước, Westminster, ban đạo từ: “Truyền thống văn hóa Phật Giáo của dân tộc Việt Nam có nhiều đại lễ, nhưng không có đại lễ nào trang trọng và kính mến hơn Đại Lễ Phật Đản Sanh. Chúng tôi là một tăng sĩ của GHPGVNTNHK, xin được tán thán công đức của quý chư tôn đức tăng ni đã thành tâm cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho đồng hương Phật tử hiểu rõ lời Phật dạy. Nhân mùa Phật Đản về trên muôn loài, tôi xin chúc quý vị thân tâm thường an lạc, và Phật sự đồng duyên thành.”

Đồng hương Phật tử trong Lễ Tắm Phật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó là lời phát biểu của chư tôn giáo phẩm và quan khách đến dự.

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, thành viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, nói: “Trong 26 thế kỷ qua, xác thân của Đức Phật, và đức hạnh của ngài vẫn còn để cho nhân gian nhắc đến. Nhưng nhiều người vẫn trôi nổi trong tài, sắc hữu dục đã ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống. Dẫu rằng, trong nhân gian có rất nhiều chữ sĩ, nhưng cuối cùng rồi cũng không có gì tồn tại được hết.”

“Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là một người đã đạt nhiều tinh hoa trong quần chúng. Khi được ra đời, thầy vào chùa mặc áo cà sa để thọ giới. Sau đó, ngài đã trôi nổi trên xứ người cho bản thân mình để phụng sự nền tảng của Phật Giáo. Tất cả đó đều là vi hiến. Chúng tôi có cảm nghĩ rằng, cho đến bây giờ, thầy Quảng Thanh đã có mặt tận nơi và tận chỗ để bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi sẽ chẳng là chiêm bao. Và thầy đã cho chúng ta có mặt trong ngày hôm nay trong ngôi chùa Bảo Quang này,” hòa thượng chia sẻ thêm.

Giáo Sư Trần Văn Chi nói: “Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là một gương sáng cho hàng Phật tử của chúng tôi. Đạo Phật vào Việt Nam là sự dấn thân của nền Phật Giáo tại vùng Đông Nam Á, mà quý thầy đã từng dạy cho chúng tôi hiểu rằng, Phật Giáo là dân tộc, dân tộc là Phật Giáo. Nếu không dấn thân, không là thế thì chúng ta không có ở đây trong đại lễ này.”

Chư tôn giáo phẩm và đồng hương đến dự Đại Lễ Phật Đản. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Quỳnh Hoa tâm tình: “Là Phật tử của chùa Bảo Quang, nên tôi phải có mặt trong ngày Đại Lễ Phật Đản cũng như những buổi lễ lạt của Phật Giáo hằng năm để hát cúng dường trong chương trình văn nghệ. Đối với tôi, cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là một bậc cao tăng đã cống hiến suốt đời mình cho đạo pháp. Ngoài ra, ngài còn là một nghệ nhân tài hoa trong nhiều lãnh vực nghệ thuật.”

Phật tử Thiên Thanh, trưởng ban văn nghệ chương trình Đại Lễ Phật Đản, cho hay: “Chương trình văn nghệ hôm nay có nhiều tiết mục hát để tỏ lòng biết ơn Đức Phật đã thị hiện để cứu độ chúng sanh. Đồng thời cũng có những bài nhạc được soạn từ thơ của cố thi sĩ Thanh Trí Cao, tức Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Lễ tưởng niệm cố hòa thượng viện chủ, các ca sĩ Phật tử hát những bài thơ của thầy được nhiều nhạc sĩ soạn thành ca khúc, để tỏ lòng tri ơn công đức của thầy đã có công thành lập Trung Tâm Văn Hóa chùa Bảo Quang.”

Ban văn nghệ Bảo Quang đồng ca bài “Trăng Tròn Tháng Tư.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài cử hành nghi thức Khánh Ðản. Mọi người cùng thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tiếp theo là Lễ Tắm Phật và Lễ Cúng Dường Trai Tăng.

Sau Ðại Lễ Phật Ðản hoàn mãn, chương trình văn nghệ được tiếp tục. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT