Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử đến dự Đại Lễ Vu Lan, Phật Lịch 2569, tại chùa Chánh Giác, Garden Grove, sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Chín.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng cử hành Lễ Húy Nhật cố Hòa Thượng Thích Nhật Quang, nguyên trụ trì Tổ Đình Ấn Quang, Việt Nam.
Tháng Bảy Âm Lịch lại về, mang theo không khí thiêng liêng và sâu lắng của Vu Lan, mùa của hiếu hạnh, tri ân và báo ân, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục to lớn như trời biến của cha mẹ, ông bà, tổ tiên hiện tiền và quá vãng.
Hòa trong tinh thần đó, chùa Chánh Giác tổ chức đại lễ nhằm ôn lại hạnh nguyện của Tôn Giả Mục Kiên Liên, và tạo duyên lành cho hàng Phật tử thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến hai đấng sinh thành cùng chư vị tiền nhân hữu công.

Thượng Tọa Thích Minh Chánh, trụ trì chùa, phát biểu: “Duyên sự, tùng sự trong ngày Vu Lan này cũng là lễ húy nhật của vị ân sư của chúng tôi, ngài chính là cố Hòa Thượng Thích Nhật Quang, nguyên trụ trì Tổ Đình Ấn Quang, Việt Nam.”
Thượng tọa nói thêm: “Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu là dịp để cho con cái nhớ đến công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong Tứ Trọng Ơn của Phật Giáo, ơn cha mẹ là việc đầu tiên. Ngoài ra còn có ơn sư dưỡng của các bậc đại sư đã giáo dưỡng cho hàng tăng ni trên những bước đường tu tập, đã một đời nên huệ mãn. Vì thế, nghĩa ơn sư của cố Hòa Thượng, Thượng Nhật Hạ Quang của chúng tôi muôn kiếp khó đáp đền. Ngoài ơn cha mẹ, ơn giáo dưỡng của ân sư còn ơn của của Đà Na Tín Thí và ơn của quốc gia thỉ thổ.”

Tiếp theo, ban tổ chức cử hành Lễ Húy Nhật cố hòa thượng.
Đại Lễ Vu Lan ngày nay, không chỉ là ngày của Phật Giáo mà còn là ngày của đời sống hiện hữu của con người. Ngày để các con cái khép lại mọi dòng chảy bận rộn của thế gian để lắng nghe những lời Phật dạy, để tỏ lòng yêu thương, tri ân và báo ân những bậc sinh thành.
Trong Lễ Hội Vu Lan Báo Hiếu tại các chùa hay tự viện không thể thiếu Lễ Cài Hoa Hồng. Dù hoa hồng đỏ hay trắng đều là tượng trưng cho sự yêu thương, nhắc nhở mọi người sống tròn chữ hiếu. Những ai được cài hoa hồng như đang được ôm ấp hình bóng cha mẹ trong tim của mình. Để rồi từ đó nuôi dưỡng tình thương yêu, sống hiền thiện, và gieo trồng hạt từ bi trong xã hội, tình người.

Phật tử hân hoan cài những đóa hoa hồng trên ngực áo của những bậc cha mẹ đến dự. Cùng lúc đó, bài nhạc “Bông Hồng Cài Áo,” thơ Thiền Sư Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thế Mỹ, với tiếng hát của hai Phật tử Hữu Danh và Khánh Băng được vang lên.
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nhựt Quang ban đạo từ: “Lời nói đâu tiên tôi xin tán dương thượng tọa trụ trì và quý đồng hương Phật Tử của ngôi chùa này. Trong mùa Vu Lan, quý vị đã dành thời gian quý báu tề tựu về nơi đây để góp phần cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng trong cõi trời xa xăm, nhân dịp Vu Lan về họ được về với Đức Phật A Di Đà. Đồng thời, chúng ta cũng nhất tâm cầu nguyện tất cả cha mẹ, thân bằng quyến thuộc ở tại thế được thân tâm thường lạc.”

Sau đó là nghi thức chánh lễ Vu Lan Báo Hiếu, chư tôn giáo phẩm cùng đồng hương Phật tử đọc trang kinh Vu Lan, và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh được sống trong an lạc, hạnh phúc.
Trong phần dâng lời “Hoài Niệm Vu Lan,” Phật tử Tịnh Nguyện tác bạch: “Thầy Minh Chánh đã tạo hạnh đức ân sinh, ơn dưỡng, trí công hiếu nghĩa sanh thành, do chính bản thân của thầy đang hành đạo. Một bên thực hành hạnh đạo Phật sự, một bên thực hiện hiếu hạnh làm con trả hiếu cha mẹ. Thầy với hai vai trọn vẹn, chung toàn hiếu đạo nhân sinh và thấu đạo Phật Đà truyền dạy. Chúng con vô cùng cảm kích. Thay mặt Đạo Tràng Chánh Giác, con Tịnh Nguyện ngàn lần kính lạy ngôi già lam trong hương tỏa khắc ghi của mùa Vu Lan Hiếu Dưỡng.”

Tiếp theo là Lễ Cúng Dường Trai Tăng.
Phật tử Khánh Hưng, cư dân Westminster, nói: “Tôi vinh hạnh được còn cha mẹ tại hiền tiền. Mùa Vu Lan là mùa hiếu hạnh của người con Phật, không chỉ trong mùa Vu Lan chúng ta mới tỏ lòng biết ơn, mà ngày nào cũng là ngày báo hiếu với cha mẹ. Đó là bổn phận của tất cả mọi người trên thế gian này. Vì lỡ khi cha mẹ mất đi rồi, sẽ không còn dịp nào để cho chúng ta đáp đền công ơn như trời biển của cha mẹ nữa.”
Sau đó, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật, do ban ẩm thực chùa khoản đãi, và thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường, do các Phật tử tại Little Saigon đóng góp. Đặc biệt với sự hiện diện của nhóm Thiếu Nhi Hoa Hậu Từ Thiện, nhạc sĩ Trần Chí Phúc, và tiếng hát Phong Dinh. [đ.d.]




































































