Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Giải “Tiếng Hạc Vàng,” cuộc thi giọng hát cao niên do đài truyền hình SBTN tổ chức, vừa kết thúc hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Chín, với ba giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba. Có tám người đoạt giải trong số 13 thí sinh vào vòng chung kết.
a13 thí sinh cùng ban giám khảo chụp hình lưu niệm trên sân khấu. (Hình: Dũng Whitman)Suốt cuộc thi, nhiều người nói rằng, đã có mặt trong chương trình hôm nay thì ai cũng là người chiến thắng rồi, nhưng ít ai ngờ nó không khác với quyết định của ban giám khảo là bao.
Ba thí sinh đồng hạng giải nhất là ông Hoàng Trọng Minh, 82 tuổi, ở Seattle, Washington; bà Tôn Phụng Hồng, 78 tuổi, ở Virginia; và ông Nguyễn Triệu, 70 tuổi ở Westminster, California.
Ông Hoàng Trọng Minh nói: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đứng trên một sân khấu to lớn như thế này. Tôi mê ca hát từ lâu và giấc mơ 60 năm của tôi, hôm nay mới thành sự thật.”

Bà Tôn Phụng Hồng cũng cảm thấy hạnh phúc.
“Tôi may mắn có thêm 12 người bạn mới nữa,” bà nói.
Còn Nguyễn Triệu bay bổng: “Đây là một hạnh phúc tuyệt vời nhất. Tôi cảm thấy như đang đi trên mây.”
Hai thí sinh đoạt giải nhì đồng hạng là bà Thụy Uyển, 62 tuổi ở Hanover, Đức và bà Ngọc Vân 81 tuổi ở Garden Grove, California.
Bà Thụy Uyển nói: “Tôi cảm thấy mãn nguyện được tham gia chương trình này.”

Bà cười: “Lần đầu tiên trong đời tôi mới được trang điểm để có khuôn mặt đẹp như hôm nay.”
Ba thí sinh đoạt giải ba đồng hạng là bà Kiều Thu, 56 tuổi, ở Frankfurt, Đức; ông Lê Bá Dung, 65 tuổi, ở Fairfax,Virginia và bà Kiều Loan, 68 tuổi, ở Garden Grove, California.
Bà Kiều Thu cảm thấy choáng ngộp trên một sân khấu vĩ đại.
Bà nói: “Tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi cơ hội được tham dự một chương trình có ý nghĩa như vậy.”

Bà Tôn Phụng Hồng, ngoài giải nhất còn được giải khán giả bình chọn.
Ban tổ chức dự định chỉ có ba người lãnh ba giải thưởng như thông lệ và một giải khán giả bình chọn nhưng vì ban giám khảo gặp khó khăn khi phân định thí sinh này có thực sự hơn hẳn thí sinh kia hay không trong khi tài năng của họ quá khít khao nên mới có nhiều thí sinh đồng hạng như vậy.
Ban giám khảo gồm nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài SBTN, ca sĩ Công Thành, ca sĩ Lê Uyên, nhạc sĩ Diệu Hương và ông Victor Dương, phó tổng giám đốc công ty California Waste Solutions.

Ông Trúc Hồ cho biết “Tiếng Hạc Vàng” là chương trình có số khán giả tham gia bầu chọn cho thí sinh họ yêu thích với con số phá kỷ lục.
“Ít nhất hơn ba ngàn người gởi tin nhắn về đài. Đây là con số tôi giảm bớt rồi đó,” ông nói.
Ca sĩ Công Thành nhận thấy: “Tiếng Hạc Vàng” là một chương trình hay bất ngờ, “Tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ai hát cũng hay cả.”
Ca sĩ Lê Uyên thì sửng sốt, không ngờ rằng những giọng ca quá lớn tuổi mà lại còn giữ được sự đam mê như vậy. “Thật là không thề tưởng tượng được những giọng ca xuất sắc tham dự chương trình này.”

Nhạc sĩ Diệu Hương cảm thấy một điều vô cùng khác lạ hay chính xác hơn là vô cùng “kỳ ảo” đến “ngây ngất” trong vai trò giám khảo.
Bà nói: “Với ‘Tiếng Hạc Vàng,’ đài SBTN đang làm công việc là ‘ươm mầm’ cho những giọng ca tinh tươm và hồn hậu mà lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại.”
“Một điều lý thú là sự đam mê ca hát đã làm tất cả các giọng ca ở đây không mang tỳ vết của thời gian,” bà thêm.
Ông Victor nửa đùa, nửa thật: “Làm giám khảo còn căng thẳng và hồi hộp hơn thí sinh trên sân khấu đó.”

Ông Mai Phi Long, trưởng ban tổ chức, cho biết ý tưởng thực hiện chương trình “Tiếng Hạc Vàng” đến với ông khi ông nhận thấy có rất nhiều cao niên còn yêu ca hát mà không ai tạo cho họ một sân chơi hào hứng.
Ông nói: “Đây là cơ hội hiếm hoi để họ thi thố, chứng tỏ cho gia đình, con cháu cũng như bạn bè tài năng và đam mê của họ. Tôi mong rằng ‘Tiếng Hạc Vàng’ sẽ là một kỷ niệm lớn lao trong đời họ. Các con cháu họ sẽ giữ lại những hình ảnh quí giá của ông bà, cha mẹ mình cho thế hệ sau.”
Trong số 87 video clip gởi về từ khắp nơi như Mỹ, Châu Âu, Châu Úc và cả Việt Nam hội đủ điều kiện dự thi, ban tổ chức lựa được 40 thí sinh vào vòng trong rồi tuyển được 16 người vào chung kết, nhưng ba người phải bỏ cuộc vì lý do ngoài ý muốn nên chỉ còn 13 người.

“Một người ở Pháp quên gia hạn passport, một người ở Oklahoma bị COVID-19 và một người ở Houston, Texas bị giải phẫu ung thư,” ông Mai Phi Long nói.
“Tiếng Hạc Vàng” còn là một lời nhắc nhở rằng, đam mê và tài năng không có tuổi tác và ở tuổi nào, chúng ta chúng ta cũng có thể tìm vui cho mình và làm đẹp cho đời.
Từ ban giam khảo, ban tổ chức đến thí sinh và khán giả, ai cũng mong muốn sang năm sẽ có thêm một “Tiếng Hạc Vàng”! [kn]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































