Chương trình ca nhạc Giáng Sinh ‘Chuyện Về Một Đêm An Bình’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự chương trình ca nhạc Giáng Sinh “Chuyện Về Một Đêm An Bình,” do Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn và một số bằng hữu tổ chức tại nhà hàng White Palace 1, Westminster, sáng Thứ Bảy, 6 Tháng Mười Hai.

Ban văn nghệ Giáng Sinh hợp ca bài “Silent Night.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn, “Chuyện Về Một Đêm An Bình” là chuyện có thật được dựng thành phim “Silent Night” thực hiện vào năm 2002, do nữ tài tử nổi tiếng Linda Hamilton thủ vai chính.

Câu chuyện xảy ra vào Thế Chiến 2, tại một làng quê nhỏ ở Đức trong đêm Giáng Sinh. Tại căn nhà bé nhỏ, một bà mẹ trẻ người Đức với một đứa con trai thiếu niên và chồng của bà đã nhập ngũ trong quân đội Đức. Trong một đêm Đông lạnh lẽo thì bên ngoài nhà có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa thì họ thấy ba người lính Mỹ và cũng là kẻ thù của người Đức lúc bấy giờ.

Mục Sư Tuấn kể: “Một trong ba quân nhân này lúc đó đang bị thương nặng, và bà cho họ vào nhà. Không bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa nữa, bà lại vội vàng mở cửa thì thấy một toán lính Đức trang bị súng đạn đầy đủ, nhưng trong nhà mình lại đang có ba quân nhân Mỹ, họ là kẻ thù với nhau. Bà vẫn bình tĩnh và cầu nguyện với Thiên Chúa, vì đêm nay là đêm an bình. Rồi bà mới yêu cầu những người lính Đức phải bỏ súng bên ngoài, thì bà mới tiếp những quân nhân này vào nhà.”

Phần trình diễn của Ban Tứ Ca Văn Kỳ Thanh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mục sư kể thêm: “Những quân nhân người Đức đồng ý bỏ súng bên ngoài, khi vào nhà thì họ thấy ba người lính Mỹ đang có mặt. Hai nhóm quân nhân thù nghịch tại chiến trường vô tình gặp nhau trong căn nhà bé nhỏ giữa đêm Đông giá lạnh. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt hận thù. Người phụ nữ chủ nhà mới nói với họ rằng, ‘Đêm nay là đêm Mừng Chúa Giáng Sinh, ngày mà ‘Vương Tử Hòa Bình’ (The Princer of Peace) giáng trần. Quý vị phải sống trong hòa bình thì chúng tôi mới nấu những thức ăn và cho quý vị được ngủ qua đêm nay trong căn nhà này.’”

Cũng theo mục sư kể, những quân nhân nghe bà nói mới đồng ý theo lời yêu cầu của bà, và họ đã vui vẻ bên nhau trong đêm Giáng Sinh, rồi cùng ngồi tâm sự với nhau về nỗi nhớ nhà trong đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Sáng ra, họ bắt tay từ giã và quên hết những thù hận. Vì trong đêm qua, một quân nhân y tá người Đức đã tận tâm chăm sóc cho người lính Mỹ đang bị thương nặng, và những người lính Đức cũng chỉ dẫn cho những người lính Mỹ nơi đồn trú của quân đội Hoa Kỳ để họ đi về đó.

Ca sĩ Nhật Hạ hát bài “Santa Claus Is Coming To Town.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Câu chuyện không chấm dứt ở đó. Vì nhiều năm sau, anh chàng thiếu niên con của bà chủ nhà trở thành di dân sang định cư tại Hoa Kỳ, vô tình gặp lại ông ông lính Mỹ ngày xưa tại căn nhà của mình trong thời chiến. Họ mới cùng kể lại cho nhau nghe câu chuyện trong đêm an bình ấy. Và cốt truyện này đã lan rộng ra ngoài nhân gian. Sau đó phim “Silent Night” được Hollywood cho ra đời năm 2002.

Từ cốt truyện có thật trong mùa Giáng Sinh của cuối Thế Chiến 2, ban tổ chức mới thực hiện chương trình ca nhạc này qua các giọng hát Nhật Hạ, Thúy Anh, Huy Hoàng, Tuyết Mai, Kimmy, Mira Minh Châu, Ái Liên, Xuân Hiệp, Lê Tuấn, Lê Phương, Quốc Hưng, Bùi Quỳnh Giao, song ca Sac-Rose, ban tứ ca Văn Kỳ Thanh, và tiếng đàn guitar Phương Thảo.

Mở đầu chương trình là bài “Silent Night” với những tiếng hát của ban hợp ca và tất cả mọi người đến dự.

Nhạc sĩ Phương Thảo độc tấu bài “What Child Is This.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp nối chương trình là bài “What Child Is This” với phần độc tấu guitar của nữ nhạc sĩ Phương Thảo.

Bài nhạc bất hủ “Cao Cung Lên” của Linh Mục Hoài Đức và nhà văn Nguyễn Khắc Xuyên cho ra đời khoảng năm 1945, có giai điệu hân hoan, trang trọng và dễ đi vào lòng người. Tiếng hát cao vút của Vũ Xuân Hiệp đã đưa khán giả trong đêm an bình qua những lời ca thánh thiện, “Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa/Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương/Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn/Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương…”

Những bài ca hát tiếp nối và các tiếng hát, bao gồm “Trống Cơm” (Hợp ca qua lời Giáng Sinh), “Hang Belem” (Nhật Hạ), “Belehem” (Phương Thảo ngâm thơ), “O Holy Night” (Mira Minh Châu), “Một Ngày Mùa Đông” và “Trên Đường Emmau” (song ca Sac-Rose), “O Come, O Come Emmanuel” (Bùi Quỳnh Giao), “Santa Claus Is Coming To Town” (Nhật Hạ), “Lời Ca Đêm Giáng Sinh” (Ái Liên hát cổ nhạc), “White Christmas” (Quốc Hùng), và “Sever Bell” (Lê Tuấn).

Ca sĩ Thúy Anh hát bài “Đêm Đông.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong không khí rộn ràng của mùa Giáng Sinh, không ai có thể quên được âm thanh vui tươi của bài hát “Jingle Bells” được James Lord Pierpont sáng tác năm 1857. Bài hát ban đầu không phải để mừng Giáng Sinh, mà là để ca ngợi niềm vui và sự phấn khởi trong những chuyến xe trượt tuyết vào mùa Đông. Nhưng sự giáng trần của Chúa Giêsu là lý do lớn nhất để con người vui mừng, bởi vì qua Chúa, con người nhận được sự cứu chuộc, bình an, và hy vọng cho tương lai.

Trong chương trình này, Lê Phương hát bài “Jingle Bells” qua tiết tấu vui nhộn, và trong khán giả có nhiều người hát theo những lời quen thuộc trong mùa Giáng Sinh.

Trong mùa Giáng Sinh, ngoài những bài nhạc hát ca tụng sự giáng trần của Chúa Hài Đồng, trong làn âm nhạc Việt Nam còn có những bài viết về sự cô đơn của những lữ khách trong những đêm Đông buốt giá. Trong đó có ca khúc nổi tiếng “Đêm Đông” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn kể “Chuyện Về Một Đêm An Bình.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Một lần nữa, chương trình ca nhạc Giáng Sinh “Chuyện Về Một Đêm An Bình” đã đưa một câu chuyện có thật qua tác phẩm “Đêm Đông” với tiếng hát của ngọt ngào của Thúy Anh, “Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương/Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương/Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà…”

Phần cuối của chương trinh là những bài nhạc và các tiếng hát: “Đi Tìm Chúa Tôi” (Kimmy), “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” và “We Wish You A Merry Christmas” (Ban Tứ Ca Văn Kỳ Thanh), và “Feliz Navidad” (Quốc Hùng và mọi người cùng hát). [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT