Chương trình Tân Cổ Ca Vũ Nhạc Kịch ‘Vinh Danh Phụ Mẫu’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự chương trình Tân Cổ Ca Vũ Nhạc Kịch “Vinh Danh Phụ Mẫu,” do Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn và một số bằng hữu đồng tổ chức, tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana, sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Sáu.

Nhạc kịch “Tình Cha Bao La” trong chương trình “Vinh Danh Phụ Mẫu.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình có sự góp mặt của các giọng hát Nhật Hạ, Trịnh Nam Sơn, Huy Hoàng, Philippe Dương, Tuyết Mai, Kimmy, Phi Loan, Huyền Nga, Phùng Mạnh Lành, Tammy Minh Tâm, Balywood, Nga Mi, Kelvin Nguyễn, Xuân Hiệp, và nhiều tiếng hát khác.

Ban nhạc hùng hậu gồm có Hữu Quang (keyboard), Hoàng Yến (violin), Phương Thảo (guitar), và Trịnh Nam Sơn (saxophone).

Mở đầu chương trình là bài “Bà Mẹ Quê” với những tiếng hát của ban hợp ca và tất cả mọi người đến dự. Sau đó là bài “Gánh Mẹ” qua tiếng hát của Balywood.

Kelvin Nguyễn (trái) và Nga Mi song ca bài “You Raise Me Up.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Điều hợp chương trình, MC Philippe Dương nói: “Trong văn học dân gian của Việt Nam, việc tu dưỡng bản thân rất quan trọng, mà trong đó việc hiếu đạo với cha mẹ là một chuẩn mực để người đời phán xét tư cách của con người.”

Chương trình được tiếp nối với bài “Hội Trùng Dương” qua phần hợp ca của Vũ Xuân Hiệp, Hoàng Oanh, Balywood, Tuyết Mai, và Kimmy.

MC Philippe Dương nói tiếp: “Mãi cho đến hôm nay, người Việt Nam chúng ta vẫn còn giữ nét văn hóa và phẩm hạnh đáng quý đó. Tổ tiên vẫn thường dạy chúng ta rằng, ‘Bách thiện hiếu di tiên.’ Và dĩ nhiên, sự hiếu đạo còn tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế của mỗi cá nhân, nhưng tất cả đều xuất phát từ tận đáy tim của nhân loại. Cho nên trong nhân gian Việt có câu, ‘Nhà nghèo mới biết con hiếu thảo. Mất nước mới biết ai là tôi trung.’”

Mọi người hợp ca bài “Bà Mẹ Quê.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đặc biệt, trong nhạc kịch “Tình Cha Bao La,” Phương Thảo diễn ngâm bài thơ của kịch bản, Ngọc Tuyết và Hai Lúa song ca tân cổ gieo duyên, ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn hát bài “Nuối Tiếc,” cộng với giọng hát của hai diễn viên Philippe Dương và Kelvin Nguyễn.

Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn là người biên soạn kịch bản này.

Ông nói: “Đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức chương trình ‘Vinh Danh Phụ Mẫu,’ trong giao mùa Mother’s Day và Father’s Day. Điểm chính của chủ đề này là chúng tôi muốn đề cao công ơn của các bậc phụ mẫu. Chủ lực trong chương trình hôm nay là vở nhạc kịch ‘Tình Cha Bao La.’ Nội dung của kịch bản này kể lại cuộc đời của một người con trai hoang đàng. Nhưng rồi người con trái ấy đã biết hối hận và trở về với gia đình trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và anh chị em mình.”

Tiếp nối chương trình là bài “You Raise Me Up,” với phần song ca của Nga Mi và Kelvin Nguyễn.

Phần trình diễn của ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo MC Philippe Dương, “Ca dao Việt Nam có câu ‘Cây có cội, nước có nguồn,’ cho dù chúng ta hoặc con cháu chào đời bất cứ quốc gia nào ngoài Việt Nam, thì cội nguồn của chúng ta vẫn là Việt Nam. Ngoài ra, về phần tâm linh, chúng ta cũng cần phải chăm sóc để bản chất ‘Nhơn chi sơ tánh bổn thiện’ luôn kề cận trong tinh thần của chúng ta, như các bậc tiền nhân luôn nhắc nhở trong đạo lý làm người.”

Để nêu cao tinh thần đó, tiếng hát Trịnh Nam Sơn được tiếp nối chương trình với bài “Cội Nguồn,” do chính tác giả trình diễn.

Nhạc sĩ Phương Thảo độc tấu bài “Lòng Mẹ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mẹ là tiếng nói đầu đời của trẻ thơ khi bắt đầu học nói, và cứ như thế tiếng “mẹ” sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời này. Khi trưởng thành, tiếng gọi “mẹ ơi” lại càng tha thiết hơn. Vì cứ mỗi lần chúng ta gọi mẹ là mỗi lần chúng ta nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, với thiên chức làm mẹ mà Thượng Đế đã ban cho người. Và đối với bổn phận làm con, hai tiếng “mẹ tôi” là để biểu lộ một tình cảm thiêng liêng cao quý nhất.

Tiếng hát của Nhật Hạ tiếp nối chương trình bài “Mẹ Tôi” của Trần Tiến, và sau đó, Phương Thảo độc tấu bài “Lòng Mẹ” của nhạc sĩ Y Vân.

Hướng dẫn chương trình kế tiếp, MC Kimmy nói: “Việt Nam có chiều dài lịch sử với nhiều cuộc chiến chống lại ngoại bang, do tinh thần yêu nước của dân tộc Việt khởi xướng để gìn giữ giang sơn gấm vóc mà tổ tiên đã gầy dựng. Và trong những thời kỳ đấu tranh đó, con dân Việt đã chứng kiến biết bao sự mất mát, chia ly tình nghĩa vợ chồng, con cái, và nhà tan, cửa nát. Tàn cuộc chiến, khi người chiến sĩ thương binh trở về, thì những người thân yêu không còn nữa. Tuy rằng, quê hương đang được hồi sinh thái bình.”

Một lần nữa tiếng hát của Balywood lại được cất lên qua bài “Đường Xưa Lối Cũ” của Hoàng Thi Thơ.

Đông đảo khán giả đến dự chương trình “Vinh Danh Phụ Mẫu.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp theo chương trình là những ca khúc và những tiếng hát “Papa” (Nga Mi), “Con Nợ Mẹ” (Tammy Minh Tâm), “Tình Cha” (Kimmy), “Thưở Ấy Có Em” (Phùng Mạnh Lành), “Nuối Tiếc” (Trịnh Nam Sơn), “Mẹ Hiền Yêu Giấu” (Huyền Anh), “Đường Xa Vạn Dặm” (Vũ Xuân Hiệp), “Đôi Chân Trần” (Phi Loan), “Cầu Cho Cha Mẹ” (Huy Hoàng), “Mòn Mỏi” (Philippe Dương), và “Ước Mơ Của Mẹ” (Tammy Minh Tâm).

Trong số khán giả đến dự, có nhiều cựu học sinh trung học Trưng Vương trước 1975.

Cựu Trưng Vương Kiều Thu, từ Washington DC đến, nói: “Những tiếng hát trong chương trình này có cựu nữ sinh Trưng Vương Tuyết Mai. Do đó, một sự tình cờ nhân chúng tôi đến Little Saigon thì cũng cùng lúc với chương trình ‘Vinh Danh Phụ Mẫu’ được tổ chức. Vì thế, chúng tôi phải đến ủng hộ chương trình ca nhạc đặc biệt này, nhân mùa lễ của mẹ cha. Hai chữ ‘phụ mẫu’ là biểu tượng trân quý nhất của nhân loại, vì ai cũng có cha mẹ, mà bổn phận làm con phải trân trọng kính yêu và tôn thờ suốt cả đời mình.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT