HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Một cái cây có tên “Cây Cười” (The Smiling Tree) mang nụ cười đến cho thành phố Huntington Beach trong hơn 14 năm vừa qua.
Theo đài ABC 7, cách đây 20 năm, “Cây Cười” chỉ là một cái cây nhỏ trong chậu, nhưng chỉ vài năm sau thì trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng.

Ông Edgar Palacol, chủ nhân của “Cây Cười,” cho biết ông hay tự tỉa cái cây đó lúc nó còn nhỏ, nhưng sau đó phải gọi người làm vườn đến.
“Thấy thợ tỉa dễ nên tôi nghĩ mình tự làm được vì có đồ nghề. Tuy nhiên, tôi không có thang và không thể tỉa phần trên cùng được,” ông nói.
Sau đó, vợ ông đề nghị ông vẽ mặt cho cái cây đó, và từ đó đến nay, “Cây Cười” có một gương mặt mới cho mỗi mùa.
Từ Halloween đến Giáng Sinh và thậm chí trong dịch COVID-19, cái cây này vẫn đem lại được nụ cười cho hàng xóm, cũng như những người xa lạ trong hơn 14 năm vừa qua.
Gia đình người Pháp sống đối diện nhà ông Palacol cho biết họ rất thích “Cây Cười,” nhất là lúc được “trang điểm” theo kiểu dịch COVID-19, vì đeo khẩu trang kêu gọi cư dân Huntington Beach mạnh mẽ lên.
Cái cây này cũng là nguồn cảm hứng cho sách thiếu nhi “The Smiling Tree” của tác giả Julie Williams, hàng xóm của ông Palacol và là một giáo viên đã nghỉ hưu.
“Tôi thường nghĩ mình muốn viết và vẽ hình cho sách thiếu nhi, rồi quyết định làm thử sau khi nhìn cái cây đó,” bà Williams nói.
Sách thiếu nhi “The Smiling Tree” phát hành hồi Tháng Giêng, 2020, và đang được bán tại nhiều nhà sách.
Cuối cùng, ông Palacol cho biết ông rất mừng “Cây Cười” mang niềm vui đến cho cộng đồng.
“Sau khi tan trường, trẻ em chịu khó đi đường xa về nhà để nhìn cái cây của tôi. Điều đó làm tôi rất vui, và là lý do tôi tiếp tục ‘trang điểm’ cho cây mỗi năm,” ông nói. (TL) [qd]






















































































