WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Giêng, 2020, Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận đã tổ chức dạ tiệc Mừng Xuân Canh Tý tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.
Thánh Michael là vị Thánh Tổ của Binh Chủng Nhảy Dù Quân Lực VNCH, vì thế, các chiến sĩ này còn có biệt danh là “Thiên Thần Mũ Đỏ.” Binh chủng này là một trong những binh chủng thiện chiến gồm có Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Lực Lượng Đặc Biệt, Lôi Hổ, và còn nhiều binh chủng khác.
Sau hơn 45 năm ly hương, hàng năm, các “Thiên Thần Mũ Đỏ” đều có họp mặt nhau trong dịp Mừng Xuân Mới, để hàn huyên tâm sự và cùng nhớ lại một thời chinh chiến oanh liệt khi đất nước còn trong binh lửa. Trong tinh thần huynh đệ chi binh, những buổi tổ chức đều có sự hiện diện của nhiều quân binh chủng bạn.
Mũ Đỏ Phạm Gia Đàm, trưởng ban tổ chức chào mừng mọi người đến dự, ông nói: “Sự hiện diện đông đảo của quý vị đã nói lên lòng ưu ái và tinh thần đoàn kết đối với Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận. Trước thềm năm mới xin chúc quý vị và gia quyến một năm an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe.”

Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, Chi Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và những vùng phụ cận cũng ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến quý quan khách, quý niên trưởng cùng toàn thể Gia Đình Mũ Đỏ đã về tham dự, và ông cũng không quên cảm ơn các chiến hữu trong ban tổ chức đã tận tình làm việc để có buổi dạ tiệc Mừng Xuân Mới thành công tốt đẹp hôm nay.
Bà quả phụ cố chiến hữu Đoàn Văn Châu, thuộc Binh Chủng Pháo Binh của Nhảy Dù cũng lên tâm tình và cám ơn các chiến hữu Nhảy Dù đã tận tình giúp đỡ gia đình bà trong việc tang lễ của chồng bà tại Little Saigon. Trước mặt mọi người, bà khẳng định: “Một ngày được làm vợ hiền của chiến sĩ Mũ Đỏ, cũng là một đời dâu thảo của Gia Đình Mũ Đỏ.”
Trước giờ khai mạc, một đoàn xe Jeep Quân Đội đậu trước cổng ra vào khuôn viên tổ chức, đoàn xe này là hậu duệ của các chiến sĩ Quân Lực VNCH có danh xưng là “Little Saigon Jeep Quân Lực VNCH.”

Ông Nguyễn Hoàng Anh, thành viên đoàn xe Jeep Quân Đội cho hay: “Nhóm chúng tôi đã được thành lập hơn bảy năm. Ngày xưa, những người lớn tuổi trong gia đình của chúng tôi có nhiều người là lính chiến đấu của Quân Lực VNCH, và cũng có nhiều người đã hy sinh, nên khi sang đây, vì để nêu cao tinh thần chiến đấu của người lính chiến ngày xưa, chúng tôi mới thành lập ra đoàn xe này, nhằm để phục vụ cho những lễ hội có tính cách nói về quân đội trong cộng đồng người Việt tại Little Saigon. Đoàn xe Jeep Quân Đội đã được vinh dự là đã đóng góp rất nhiều trong những buổi họp mặt của đồng hương trong năm, hầu như những tổ chức của các hội đoàn đều có sự hiện diện của đoàn xe này. Đặc biệt nhất là trong những cuộc diễn hành Tết đều có mặt đoàn xe của chúng tôi.”
Chiến hữu Phạm Văn Thành, Hội trưởng Hội Ái Hữu Quân Cảnh Nam California chia sẻ: “Binh Chủng Nhảy Dù cũng có một Đại Đội 204 Quân Cảnh Nhảy Dù, vì thế, trong những buổi họp mặt của Binh Chủng Nhảy Dù, chúng tôi đều có mặt. Tuy Binh Chủng Quân Cảnh không phải là một đơn vị tác chiến thuần túy, nhưng hầu hết các Quân Binh Chủng VNCH đều có những đơn vị Quân Cảnh như Đơn vị 202 Quân Cảnh của Thủy Quân Lục Chiến, 204 Quân Cảnh của Nhảy Dù, 203 Quân Cảnh Không Quân, 201 Quân Cảnh của Hải Quân. Riêng Binh Chủng Biệt Động Quân ngày xưa chưa có Quân Cảnh, nhưng vẫn có đơn vị ‘Kiểm Soát Biệt Động Quân’ có nhiệm vụ như là Quân Cảnh.”
Không Quân Thi Phạm, cư dân Los Angeles, thuộc Tiểu Đoàn 431 Không Quân Caribou Vận Tải đóng tại Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, kể: “Tôi có người bạn trong Binh Chủng Nhảy Dù là Phạm Gia Đàm mời vợ chồng tôi đến đây hôm nay. Chúng tôi quen biết nhau vì ngày xưa, chúng tôi là bạn tù sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Hơn nữa, ngày xưa, đoàn Vận Tải Caribou đã từng yểm trợ cho tất cả những đơn vị chiến đấu của Quân Lực VNCH. Vì thế, chúng tôi đều xem nhau là chiến hữu.”

Cuối năm 1973, trong Binh Chủng Nhảy Dù có thêm một đơn vị đặc biệt được gọi là Đa Năng, các chiến hữu Hoàng Tư và Nguyễn Hoài Nam thuộc Đơn vị Đa Năng của Binh Chủng Nhảy Dù cũng đến dự.
“Có 12 Đại Đội Đa Năng của Nhảy Dù. Với lực lượng đa năng này, vùng đóng quân của bộ chỉ huy và bản doanh Sư Đoàn Nhảy Dù có thêm sự an toàn, có thể dẹp yên mọi quấy rối của địch, kể cả du kích ở hậu tuyến,” Mũ Đỏ Hoài Nam cho biết.
Chiến hữu Nguyễn Dinh, Lực Lượng Đặc Biệt kể rằng, “Ngày xưa, các chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt đều được gởi về quân trường của Nhảy Dù để học khóa nhảy dù. Vì thế, khi ra đơn vị, binh chủng của Lực Lượng Đặc Biệt và Nhảy Dù rất thâm tình chiến hữu, và hai đơn vị này cũng đã từng gặp nhau tại nhiều chiến trường tại miền Nam.”
Ca sĩ Thu Cúc, Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực VNCH tâm tình: “Ngày xưa, tôi thuộc toán Văn Nghệ Chính Huấn Quân Lực VNCH. Toán của chúng tôi đã từng đến tiền tuyến để hát giúp vui trong chương trình ‘Lính hát, lính nghe’ cho những đơn vị tác chiến trên bốn Vùng Chiến Thuật. Với tư cách là một nữ chiến sĩ văn nghệ, nên lúc nào chúng tôi xem những chiến sĩ như là anh em ruột thịt. Trong chiến dịch ‘Chân Trời Tím,’ mỗi binh chủng đều gởi về một sĩ quan để cho toán của chúng tôi hướng dẫn về những tiết mục ca cộng đồng, vũ tập thể và thực hiện những trò chơi lành mạnh cho các chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Cũng nhờ vậy mà sau đó, tôi là vợ của Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải, Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù.”
Nghị Viên Garden Grove Bùi Phát cũng có mặt nói: “Bao giờ cũng vậy, tôi luôn trân quý các anh chiến sĩ của Quân Lực VNCH. Ngày xưa, anh ruột của tôi cũng là một chiến sĩ Biệt Động Quân đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam. Vì thế, những buổi tổ chức của các quân binh chủng tôi đều có mặt để tỏ lòng biết ơn các anh em chiến sĩ VNCH.”
Chương trình văn nghệ được bắt đầu với bản hợp ca “Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Khúc.” Sau đó là phần trình diễn của các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em trong Gia Đình Mũ Đỏ thực hiện. (Lâm Hoài Thạch)
[jwplayer rvAHuBS8-YzmDPLlM]
















































































