Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Nhiều quan khách và đồng hương đến dự buổi họp báo chủ đề “Yêu cầu tự do tôn giáo cho Việt Nam,” do văn phòng Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ (Địa Hạt 70) và đại diện Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (United State Commission on International Relegious Freedom – USCIRF) đồng tổ chức vào trưa Thứ Sáu, 11 Tháng Tư, tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH), Santa Ana.

Buổi họp báo nhằm phản ánh và lên tiếng việc nhà cầm quyền CSVN cấm tổ chức Lễ Thọ Nạn Đức Huỳnh Giáo Chủ của PGHH, một quyền cơ bản của người dân và tín sđồ tôn giáo PGHH, đồng thời là sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền tự do tín ngưỡng. Buổi họp này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết và đấu tranh vì quyền tự do tôn giáo, bảo vệ các giá trị nhân quyền.
Chủ tọa đoàn bao gồm Dân Biểu Trí Tạ; Bác Sĩ Asif Mahmood, ủy viên USCIRF; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Trung Ương Hải Ngoại; và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Học Khu Garden Grove.
Bác Sĩ Asif Mahmood sinh trưởng tại Pakistan, được sang Hoa Kỳ, và ông đã cố gắng học trở thành bác sĩ.

Dân Biểu Trí Tạ cho hay: “Bác Sĩ Asif Mahmood đang giữ chức vụ quan trọng trong USCIRF. Ông đã đi rất nhiều nơi để lắng nghe tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam, và một số quốc gia khác. Vì thế, ông hiểu rất rõ về hiện tình đã và đang xảy ra tại Việt Nam.”
Ông nói thêm: “Bác Sĩ Asif Mahmood luôn tin tưởng rằng, phải tranh đấu cho tự do tôn giáo, thể hiện qua việc nguyện vọng của mình. Rồi từ đó, ông đưa ra những ý kiến cũng như những quan điểm của USCIRF, nhằm yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải có những hành động thiết thực trước những việc vị phạm tự do tín ngưỡng của nhà cầm quyền Việt Nam, và một số quốc gia độc tài khác.”
Bác Sĩ Asif Mahmood nói: “USCIRF là một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ, được thành lập gần 25 năm qua. Sứ mạng của chúng tôi là theo dõi vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Sử dụng những tiêu chuẩn quốc tế để đề nghị những chính sách này đến tổng thống Hoa Kỳ và bộ trưởng Bộ Ngoại Giao cũng như Quốc Hội Hoa Kỳ. Cứ năm năm thì USCIRF sẽ phổ biến những báo cáo hằng năm để thẩm định sự vi phạm tự do tôn giáo của nhiều quốc gia trên thế giới.”

Ông cho biết thêm: “Từ năm 2002, Việt Nam là bị đưa vào danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Về Tự Do Tôn Giáo (Country of Particular Concern – CPC). Và USCIRF cũng đã phổ biến tình trạng này trong tháng vừa qua. Chúng tôi hối hả đưa ra đề nghị này, bởi vì chúng tôi rất quan tâm về vấn đề vi phạm tư do tôn giáo nghiêm trọng và vẫn tiếp tục tại Việt Nam. Vì họ vẫn tiếp tục truy tố, truy bức những tổ chức tôn giáo độc lập không đăng ký với nhà nước Việt Nam, như Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Giáo Hội Cao Đài, Giáo Hội Công Giáo…”
Cũng theo Bác Sĩ Asif Mahmood, hiện nay, Giáo Hội PGHH tại Việt Nam, do nhà nước CSVN thành lập kiểm soát mọi hoạt động của các tín đồ PGHH trong nước. Qua những cơ chế là, những người lãnh đạo Giáo Hội PGHH trong nước phải được sự chấp thuận là quyết định của nhà nước CSVN. Đồng thời, chính quyền Cộng Sản cũng kiểm soát các diễn thuyết, những ấn bản các giáo điều của PGHH… Họ làm như vậy để đặt trọng tâm nhắm vào sự đánh đổ những tổ chức của những tín đồ PGHH độc lập, hầu ngăn cản những tín đồ PGHH độc lập này không được tổ chức những lễ lạt của giáo hội vào những nơi thánh địa của PGHH đã bị nhà nước Việt Nam đang chiếm cứ.

Nói về sự vắng mặt của Đức Thầy, theo Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, khoảng gần nửa khuya ngày 25 Tháng Hai, năm Đinh Hợi (nhằm ngày 16 Tháng Tư, 1947) Đức Huỳnh Giáo Chủ và cộng sự bị Việt Minh mưu sát tại Đốc Vàng, tỉnh Cao Lãnh. Nhưng Đức Thầy vẫn an toàn, chỉ có vài người cận vệ bị giết. Và cũng kể từ đó, Đức Thầy vắng mặt cho đến bây giờ.
“Vì thế hằng năm vào ngày 25 Tháng Hai, Âm Lịch, nơi nào có tín đồ PGHH cư ngụ, họ đều tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn, để tưởng nhớ đến công đức vô lượng của Ngài, đã dày công khai sáng nền đạo PGHH, vào ngày 18 Tháng Năm, năm Kỷ Mão (1939) tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Nhưng, từ năm 1975 đến nay, nhà cầm quyền CSVN không bao giờ cho phép tín đồ PGHH trong nước tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Thọ Nạn của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đó là sự vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng,” giáo sư cho biết thêm.
Cuối cùng, ban tổ chức trả lời những câu hỏi của đồng hương đến dự. [đ.d.]
































































