Văn Lan/Người Việt
WILDOMAR, California (NV) – Lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca lộ thiên tại Từ Ấn Meditation Center, Wildomar, vừa được tổ chức hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Tư, với hàng trăm Phật tử từ khắp nơi về tham dự. Đây cũng là dịp lễ húy kỵ năm thứ 41 Hòa Thượng Thích Trí Thủ (Ôn Già Lam).

Thượng Tọa Thích Pháp Tịnh, trú xứ chùa Thiên Trúc, San Diego, trong thời pháp với chủ đề “Tri Ân,” thuyết giảng: “Trong Kinh Đại Báo Ân dạy: ‘Một lữ khách đi giữa nắng Hè, ghé vào một bóng cây bên lề đường nghỉ chân chốc lát rồi tiếp tục lên đường, thì vẫn phải tri ân cái cây đó dù trong khoảnh khắc đã che mát cho mình, huống hồ là cha mẹ đã che chở bảo bọc cho ta trọn một kiếp người.’”
Vị giảng sư tiếp: “Nếu không có Ôn Già Lam, sẽ không có những vị thầy ở đây hôm nay. Công hạnh vĩ đại của ngài không thể nói hết được, nhất là trong giai đoạn của đất nước và Phật giáo, một mình Ôn chống chọi. Hạnh nguyện chính của Ôn là có mặt trong cuộc đời này để xiển dương Phật pháp, lập ra các trường Phật Học từ Huế vô tới Đà Nẵng, Nha Trang, đến Quảng Hương Già Lam Sài Gòn, đều mở trường đào tạo tăng tài, để có bậc thạc đức cao tăng như quý Ôn ngày hôm nay.”

Trước khoảng sân lộ thiên của Từ Ấn Meditation Center, nơi an vị tôn tượng Đức Bổn Sư uy nghi, Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, cùng chư tôn đức trong Hội Thân Hữu Già Lam và Phật tử cùng đọc thời kinh.
Hòa thượng là hội trưởng Hội Thân Hữu Già Lam, viện chủ Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada.
Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Quảng Niệm, cựu học tăng Tu Viện Già Lam, cũng tham dự.

Tiếp đến, tại chánh điện, trong nghi thức húy kỵ, Hòa Thượng Thích Bổn Đạt tuyên đọc tiểu sử cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ với công hạnh giáo dục nhiều thế hệ tăng tài từ khắp miền Trung, Nam Kỳ, cũng như công việc hoằng pháp và giáo dục tăng ni, trong vai trò từ viện trưởng Viện Cao Đẳng Phật Giáo (tiền thân của Viện Đại Học Vạn Hạnh), đến tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mở lớp Cao Cấp Phật Học tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, lãnh đạo công tác soạn thảo bộ Việt Nam Phật Giáo Bách Khoa Từ Điển,…
Năm 1980, cố hòa thượng kham nhẫn đứng ra vận động thống nhất Phật Giáo toàn quốc với kỳ vọng duy trì thọ mạng Phật Pháp qua một hình thức giáo hội mới, trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của đất nước. Kết quả là việc thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngày 7 Tháng Mười Một, 1981. Hòa thượng được suy cử làm chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Trung Ương, nhiệm kỳ I.

Điều mà hòa thượng khéo léo vượt qua những khúc mắc, áp lực từ nhiều phía trong giai đoạn ấy chính là dù khai sinh một giáo hội mới, ông không ký bất kỳ văn kiện nào để khai tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây là điểm cốt lõi để giáo hội truyền thống được tiếp tục tồn tại, dù thầm lặng, cho đến ngày nay. Đã 41 năm từ khi Ôn Già Lam xả báo thân, tăng ni khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là người Việt, vẫn luôn tưởng niệm tri ân và nhớ ơn Ôn.
Tu Viện Quảng Hương Già Lam, trung tâm tu học Phật Giáo tọa lạc tại quận Gò Vấp, Sài Gòn, được sáng lập năm 1960, là nơi đào tạo tăng tài qua nhiều thập niên dưới sự cố vấn chỉ đạo trực tiếp của Hòa Thượng Thích Trí Thủ và có nhiều giáo sư danh tiếng giảng dạy. Với phương châm “Duy Tuệ Thị Nghiệp,” nhiều khóa tu học được giảng dạy và đào tạo tăng sinh khắp nơi, từ miền Trung đến Nam Kỳ Lục Tỉnh.

Ở Sài gòn, chùa Già Lam được nhiều người biết, và Tu Viện Quảng Hương Già Lam đã trở thành tên quen thuộc với cộng đồng Phật Tử trong và ngoài nước. Những tăng sinh và Phật tử được cơ duyên tham học và tu học trực tiếp hoặc gián tiếp qua nhiều thế hệ tại tu viện rất nhiều, giờ đây đã trở thành những vị lãnh đạo tinh thần ở khắp nơi, tiếp nối di sản và tinh thần phụng sự mà Hòa Thượng Thích Trí Thủ để lại cho hậu thế. [đ.d.]
































































