Thursday, April 25, 2024

Một người gốc Việt được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị RCOC vì đấu tranh cho tự kỷ

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Quản Trị Regional Center of Orange County (RCOC) bổ nhiệm cô Nguyễn Tường Chinh vào hội đồng, phục vụ nhiệm kỳ một năm trong ban tình nguyện không lương. Cô có con trai mắc chứng tự kỷ.

Cô Nguyễn Tường Chinh, thành viên mới của Hội Đồng Quản Trị Regional Center of Orange. (Hình: Nguyễn Tường Chinh cung cấp)

“Thực sự, đây là một vinh dự lớn lao cho tôi. Được làm việc với các đồng viện là tổng giám đốc hay phó giám đốc cho những công ty lớn để đề ra những chương trình, những chính sách cho trẻ em khuyết tật trên toàn quốc, tôi cảm thấy nhỏ bé quá,” cô Nguyễn Tường Chinh nói với nhật báo Người Việt. “Được cùng họ làm việc giúp trẻ em tự kỷ và những khuyết tật khác là một vinh dự cho tôi.”

“Vì vậy, tôi sẽ phấn đấu để giúp những trẻ bị tự kỷ và gia đình các em trong cộng đồng chúng ta,” cô tiếp. “Người gốc Việt có thói quen là giấu giếm căn bệnh này, nhưng tôi sẽ cố gắng khuyến khích họ nhìn nhận sự thật để có thể điều trị cho các em.”

RCOC là một trong 21 tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận được California ký hợp đồng để điều phối các dịch vụ và hỗ trợ suốt đời cho các bệnh nhân khuyết tật và gia đình phát triển.

RCOC là nơi đầu tiên cho những người cần các dịch vụ và hỗ trợ tại địa phương để giúp họ sống an toàn và có phẩm giá trong cộng đồng. RCOC phục vụ hơn 22,000 cư dân Orange County bị khuyết tật phát triển và gia đình họ. Khuyết tật phát triển gồm tự kỷ, động kinh, bại não và thiểu năng trí tuệ.

Trước đây, cô Tường Chinh từng làm việc cho nhật báo Việt Báo. Cô đậu cử nhân ngành truyền thông tại Đại Học CSU Fullerton và bằng cao học ngành lãnh đạo tổ chức tại Đại Học Vanguard.

Sinh ra ở Sài Gòn, cô Tường Chinh sang Mỹ du học, từng làm việc trong bộ phận sinh viên quốc tế tại đại học Santa Ana College và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng cộng đồng.

Hoạt động trong lãnh vực tự kỷ trong cộng đồng gốc Việt và các cộng đồng khác, cô muốn khuyến khích các bậc cha mẹ khác ở Orange County tiếp cận với các dịch vụ RCOC và giúp trẻ em khuyết tật nhận ra hết tiềm năng của mình.

“I Love My Autistic Brother, Patrick!” là cuốn sách do cô Tường Chinh khuyến khích con gái mình viết về em trai. (Hình: Nguyễn Tường Chinh cung cấp)

“Là mẹ của những đứa con có nhu cầu đặc biệt, tôi phát hiện ra rằng cộng đồng chúng ta có rất ít dịch vụ để giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn hằng ngày, và sự kỳ thị của xã hội đối với bệnh tật đã ngăn cản nhiều bậc cha mẹ công nhận hoàn cảnh của con mình,” cô nói.

Để giúp Sydney, con gái cô, đối phó với những thất vọng khi có đứa em trai mắc chứng tự kỷ, cô đã khuyến khích Sydney viết về cảm xúc của mình. Như nhiều anh chị em của những đứa trẻ chậm phát triển, Sydney rất yêu em và hiểu em đôi khi phải đấu tranh với tình trạng của em.

Cuốn sách của Sydney Nguyễn, con gái cô Tường Chinh, có tựa tiếng Việt là “Em Yêu Cậu Em Trai Tự Kỷ Quốc Anh.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“I Love My Autistic Brother, Patrick!,” một cuốn sách trẻ em, là kết quả của những bài tiểu luận do Sydney viết. “I Love My Autistic Brother, Patrick!” được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. “I Love My Autistic Brother, Patrick!” có tựa tiếng Việt là “Em Yêu Cậu Em Trai Tự Kỷ Quốc Anh” nhằm mục đích giúp những đứa trẻ khác hiểu rằng tự kỷ không xấu, nó chỉ khác thôi.

“Tôi nói với Syney rằng Chúa đã ban cho mình Patrick và tạo ra em theo cách này, và chúng ta cần hiểu và biết ơn điều đó, đồng thời yêu thương và ủng hộ em,” cô Tường Chinh nói. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT