BRISBANE, Úc (NV) – Một ông gốc Việt ở Brisbane, Úc, được con két cứu sống, và chạy thoát không hề có thương tích khi cháy nhà vào sáng sớm Thứ Tư, 4 Tháng Mười Một.
Theo Fox News, cơ quan truyền thông Australian Broadcasting Corporation (ABC) của Úc cho biết nhà ông Anton Nguyễn cháy lúc 2 giờ sáng hôm đó.

Lúc đó, ông Anton đang ngủ và không nghe máy báo động khói, nhưng con két của ông, có tên Eric, gọi tên chủ liên tục để đánh thức ông.
Ông Anton nói với ABC: “Tôi nghe tiếng nổ và Eric kêu tên tôi, nên thức dậy và sau đó ngửi thấy mùi khói. Tôi cho Eric đứng trên tay, rồi mở cửa và nhìn về phía sau nhà thì thấy có lửa. Tôi liền lấy cặp táp và chạy ra khỏi nhà.”
Giới hữu trách cho biết nhà ông Anton có máy báo động khói, nhưng máy không kêu cho đến khi con két Eric kêu tên ông.
Sở Cứu Hỏa Queensland cho biết họ dập tắt được đám cháy kịp thời trước khi lan qua các khu nhà lân cận.
Các điều tra viên cho biết vụ cháy này không phải là tai nạn và có người phóng hỏa. Họ đang điều tra hiện trường để tìm manh mối.
Trong khi đó, ông Anton Nguyễn cho hay ông rất mừng vì mình và con két Eric không gặp nguy hiểm.
“Tôi vẫn còn sợ, nhưng không bị gì nguy hiểm. Mọi thứ sẽ không có gì khó khăn nếu tôi và con két của mình không gặp nguy hiểm,” ông nói. (TL) [qd]















