Ông Michael Phương Minh Nguyễn ‘cảm thấy may mắn’ khi đoàn tụ với gia đình

Thiện Lê/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Dân Biểu Liên Bang Katie Porter (Dân Chủ – Địa Hạt 45, California) tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến vào sáng Thứ Tư, 28 Tháng Mười, để chào mừng ông Michael Phương Minh Nguyễn được trả tự do và được đoàn tụ với gia đình ở Orange County.

Ông Michael Phương Minh Nguyễn đoàn tụ với gia đình khi về đến Orange County. (Hình: Văn phòng Dân Biểu Katie Porter cung cấp)

Mở đầu cuộc họp báo, Dân Biểu Porter cho biết: “Tôi xin vinh hạnh được chào đón ông Michael trở về Orange County. Ông và vợ là bà Nguyễn Bảo Hiếu (Helen Nguyễn), cùng cả gia đình đã rất mạnh mẽ và kiên trì trong suốt quá trình đòi tự do cho ông.”

Dân biểu cho hay ông Michael là người duy nhất trong gia đình ông mà bà được gặp mặt, nhưng cảm thấy mình rất thân quen với ông trong hai năm vừa qua.

“Ông là một người chồng và một người cha tận tụy với gia đình, là một người Công Giáo sùng đạo có thể thấy những bất công trong thế giới và muốn thay đổi những điều đó. Ông là một thành viên quan trọng của Orange County. Sự kiện ông bị bắt tạo ra một khoảng trống không thể bù đắp được. Buổi họp hôm nay không phải để nói về Việt Nam hay chính trị quốc tế, mà là nói về một người cha được đoàn tụ với gia đình và bạn bè,” bà Porter nói.

Dân Biểu Porter cho rằng có ba lý do giúp ông Michael được thả. Lý do đầu tiên là bà Nguyễn Bảo Hiếu luôn cố gắng tranh đấu và lúc nào cũng trấn an gia đình để đón chồng trở về.

Dân Biểu Liên Bang Katie Porter. (Hình chụp từ màn hình Zoom)

Lý do thứ hai là tinh thần bất khuất của Luật Sư Mark Roberts, em bạn rể của ông Michael. Ông liên lạc với nhiều cơ quan quốc tế, nhiều hơn cả nhân viên chính phủ, để giúp ông Michael.

“Các tù nhân chính trị sẽ rất may mắn nếu có người giúp mình như ông Mark Roberts,” Dân Biểu Porter nói.

Lý do thứ ba là các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và nhóm dân cử đã cố gắng không ngừng nghỉ để đặt vấn đề với chính quyền Việt Nam.

“Tôi hy vọng đây là dấu hiệu tốt cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhưng chưa biết sẽ ra sao. Rõ ràng là chính quyền Việt Nam sợ những tiếng nói, những suy nghĩ tự do như ông Michael và nhiều người đang bị giam giữ,” bà Porter cho hay.

Dân Biểu Porter cho biết điều quan trọng nhất hôm nay là ông Michael Phương Minh Nguyễn đã về Hoa Kỳ, được đoàn tụ với gia đình, và cộng đồng Orange County đang mừng vì điều đó.

Sau đó, bà Porter nhường lời cho ông Mark Roberts kể chuyện được gặp lại ông Michael.

Ông Roberts cho biết: “Chị Hiếu đã làm việc với Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong suốt 27 tháng để đòi tự do cho chồng, và cuối cùng giúp ông được đoàn tụ với gia đình.”

Sau khi giải thích về vấn đề nhận câu hỏi của giới truyền thông, ông Roberts mời nhân vật chính của buổi họp báo là ông Michael Phương Minh Nguyễn phát biểu.

Ông Michael nói: “Tôi đứng trước quý vị với tư cách là một người rất biết ơn và từng trải qua nhiều chuyện trong gần hai năm rưỡi vừa qua. Tuy nhiên, chuyện tôi phải chịu đựng không là gì so với phép lạ mà Chúa ban cho tôi qua quý vị. Tôi chân thành cảm ơn mọi người đã cố gắng giúp tôi. Tôi không biết phải nói gì vì nhiều người đã giúp tôi đoàn tụ với gia đình.”

Trong hai năm và bốn tháng ngồi tù, ông Michael cho biết mình không được liên lạc với gia đình trong hai tháng đầu, sau đó được nhận thư của gia đình mỗi năm tuần, nhưng những lá thư đó đều được quản giáo đọc.

Trong vòng 11 tháng, ông không được nói chuyện với luật sư, sau đó phải ra tòa.

“Trước khi ra tòa một ngày, họ cho tôi gặp một luật sư công, và ông không thể nào bào chữa cho tôi được vì chỉ có một ngày, ông ấy nhận được một xấp hồ sơ cao 12 inch, gọi là ‘bằng chứng’ chống lại tôi và không có thời gian để đọc và chất vấn các hồ sơ đó tại phiên tòa,” ông Michael kể.

Ông Michael Phương Minh Nguyễn (trái) và Luật Sư Mark Roberts. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Chính quyền Việt Nam bắt ông ký một văn bản mà hoàn toàn không có một chữ do ông tự viết trong đó.

Ông Michael còn kể quan tòa nói ông có quyền được tự bào chữa, nhưng khi nói thì bị chặn lại.

“Tôi xin chân thành cảm ơn Dân Biểu Katie Porter đã liên tục dẫn dắt các dân cử khác để đấu tranh giúp tôi được tự do, và hỗ trợ gia đình tôi trong khoảng thời gian khó khăn này,” ông Michael nói.

Ông Michael còn cảm ơn các dân biểu liên bang khác như Alan Lowenthal, Lou Correa, Brad Sherman, và Harley Rouda, tất cả đều thuộc đảng Dân Chủ, của Nam California, và hai dân biểu khác, Al Green (Dân Chủ-Texas) và Ted Yoho (Cộng Hòa-Florida), vì đã giúp ông được trả tự do.

Ông cũng cảm ơn ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, vì đã gặp gỡ gia đình ông và liên tục cố gắng đòi tự do cho ông.

Sau đó, ông Michael kể khi bị giam ở Thủ Đức, ông gặp nhiều người nước ngoài và cảm thấy mình may mắn vì những người đó không có ai đấu tranh giúp họ, không có được sự tự do như ở Hoa Kỳ, và không có một người vợ như bà Hiếu.

Cuối cùng, các dân cử từng góp phần giúp ông Michael Phương Minh Nguyễn được trả tự do cũng phát biểu. Ai cũng bày tỏ sự vui mừng vì đã giúp ông đoàn tụ với gia đình, và cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam.

Hai vợ chồng ông Michael Phương Minh Nguyễn và bà Nguyễn Bảo Hiếu. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Trong một thông cáo báo chí gởi đến nhật báo Người Việt, Dân Biểu Harley Rouda cho biết: “Tôi rất vui mừng khi nghe tin ông Michael Nguyễn trở về nhà tại Hoa Kỳ, đoàn tụ với gia đình. Đây là kết quả của vận động không mệt mỏi của vợ ông, bà Hiếu, và nỗ lực kiên trì của Bộ Ngoại Giao, đặc biệt là Đại Sứ Kritenbrink và nhân viên của ông. Tôi hãnh diện đã cùng với vị dân biểu đại diện cho ông Michael là bà Katie Porter, cũng như nhiều vị dân biểu khác đã tạo sức ép để đòi trả tự do cho ông Michael kể từ khi tôi tuyên thệ nhậm chức vào năm ngoái.”

“Trường hợp của ông Michael là một nhắc nhở cho thấy sự cần thiết phải liên tục đặt vấn đề nhân quyền và giá trị dân chủ tại Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để bảo đảm những quyền con người được thế giới công nhận phải được bảo vệ tại VIệt Nam,” ông Rouda cho biết tiếp.

Trong khi đó, Dân Biểu Lowenthal cũng gởi ra một thông báo, cho biết như sau: “Tôi rất vui khi nghe tin ông Michael Nguyễn, công dân Mỹ bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam bắt giam, tuyên án, và cầm tù một cách sai trái, được trả tự do và trở về với gia đình và cộng đồng tại Hoa Kỳ. Tôi cảm kích sự tận tâm và nỗ lực vận động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, các nhân viên tòa đại sứ và tòa tổng lãnh sự, đặc biệt là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn các vị dân biểu đồng viện đã hết lòng hỗ trợ vận động cho ông Michael Nguyễn được trở về với gia đình sau hơn hai năm bị bắt giam. Đáng lý, ông Michael Nguyễn không nên bị bắt giữ ngay từ lúc ban đầu, và tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.” [đ.d.]

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT