Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi họp mở rộng chuẩn bị cho Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn lần thứ 25 được tổ chức tại NT Dance Studio, Westminster, hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Bảy, với sự có mặt của nhiều cựu học sinh.

Buổi họp cũng có sự tham dự của các thành viên trong Ban Chấp Hành Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn gồm ông Văn Công Định, hội trưởng và trưởng ban tổ chức đại hội; ông Phillip Nguyễn, hội phó và cũng là nghị viên Garden Grove; Tiến Sĩ Cai Văn Khiêm, và nhiều thành viên khác.
Hơn 50 năm qua, đại hội vẫn luôn giữ truyền thống liên lạc nối kết tình thân giữa thầy cô và đồng môn trong những kỳ hội ngộ, cũng như điểm danh lại “quân số” vì nhiều người tuổi tác cũng đã cao, và thăm hỏi gia đình lẫn nhau.

Buổi họp để thông báo việc chuẩn bị cho đại hội lần thứ 25, một đại hội toàn thế giới, với chủ đề “25 Năm Hội Ngộ 2025.”
Mặc dù đại hội sẽ diễn ra vào hai ngày 26 và 27 Tháng Mười sắp tới, nhưng ngay từ lúc này, không khí cho thấy sự nghiêm túc và cẩn trọng, với sự phân công thật chu đáo, từ các ban văn nghệ, tiếp tân, liên lạc, ẩm thực, âm thanh, ánh sáng…

Nhân dịp này, ông Văn Công Định yêu cầu các cựu học sinh liên trường tham gia phần văn nghệ, kể từ bây giờ cho tới ngày đại hội, phải thường xuyên tập dượt, nhất là các điệu múa. Ông nhờ bà Mạc Nghĩa, cựu học sinh Sư Phạm Qui Nhơn, người làm đạo diễn cho các tiết mục múa trong các kỳ đại hội 10 năm qua, phụ trách. Ông cũng đề nghị các cựu nữ sinh nên có nhiều tiết mục hơn nữa.
Ông Nguyễn Phillip chia sẻ: “Đại Hội Liên Trường Qui Nhơn là một hành trình đầy cảm xúc, nơi những cựu học sinh như tôi được sống lại những ngày tháng tuổi trẻ, được tự hào về gốc rễ của mình. Đại hội cũng là nơi được truyền cảm hứng để tiếp tục cống hiến, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đó là một lời nhắc nhở rằng, dù xa quê, chúng tôi vẫn mang trong mình tinh thần của Qui Nhơn. Tôi mong đại hội này luôn tồn tại, tôi tin nó sẽ là một kỷ niệm không thể quên, một dấu ấn đẹp đẽ trong lòng mỗi cựu học sinh Qui Nhơn, Bình Định.”

Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, hội trưởng Hội Tây Sơn Bình Định, học sinh kỳ cựu từ cấp tiểu học lên tới trung học tại các trường ở Qui Nhơn, chia sẻ: “Tôi nghĩ đại hội kỳ 25 này sẽ rất thành công, nhờ tình anh em của Liên Trường Qui Nhơn luôn gắn kết với nhau, nhất là tinh thần văn nghệ của các anh chị trong qua những kỳ họp mặt thường xuyên trong năm.”
Bà Mạc Nghĩa chia sẻ: “Năm nay là đã 50 năm người Việt tị nạn Cộng Sản ở xứ người. Trước đây, khi chúng ta ra đi, không ai dám nghĩ đến một điều rất lớn là sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau. Đã là người xa quê hương, nhưng nền văn hóa giáo dục ‘Dân Tộc-Nhân Bản-Khai Phóng,’ nhất là về lập trường tự do dân chủ, đã nằm sâu trong tâm trí chúng tôi. Khi đã lìa xa quê hương, từ đó đến nay, ban tổ chức đại hội liên trường đã ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc là vẫn còn gặp nhau nơi đất nước tạm dung này.”

Bà tiếp: “Tại đại hội liên trường hàng năm, trong các tiết mục trình diễn trên sân khấu đều hướng về sự vinh danh, mang ơn chiến sĩ VNCH. Đó là để nói lên truyền thống dân tộc văn hóa người Việt với tấm lòng yêu quê hương tha thiết thể hiện qua các tiết mục văn nghệ. Các tiết mục đều có màu cờ sắc áo người chiến sĩ VNCH. Đó là niềm khích lệ để chúng tôi tiếp tục trong những kỳ đại hội.”
Cô Tâm Lê, một thân hữu của Liên Trường Qui Nhơn, sau khi hát bài “Yêu và Mơ,” sáng tác Văn Phụng, chia sẻ: “Rất vui và hạnh phúc khi gặp lại bạn bè ở đây, nhất là tinh thần văn nghệ của các anh chị rất là mạnh, ấm áp tình thân. Có những không khí thân tình để hát những bài nhạc tình cảm quê hương, những kỷ niệm tuổi học trò. Chương trình nhạc hôm nay tổ chức rất chu đáo, ấm cúng, và trang trọng.”

Buổi họp mặt sôi nổi từ đầu đến cuối chương trình, với nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn,” do các cựu học sinh cùng thân hữu trình diễn. Chương trình bao gồm những nhạc phẩm trữ tình, xen kẽ là những bản hùng ca trong những giai điệu hào hùng, cùng những bước nhảy điêu luyện, hứa hẹn cho những ngày đại hội sắp tới, chắc chắn sẽ rất vui để chào đón mọi người từ khắp nơi về tham dự.
“Thu Cali nắng vàng lên rực rỡ/ Gió xôn xao vẫy gọi bước chân người,” hai câu thơ do ông Hội Trưởng Văn Công Định cảm tác, khiến người tham dự buổi họp mặt nôn nao, hứa hẹn nhiều tốt đẹp mong chờ ngày Đại Hội Liên Trường Qui Nhơn kỳ thứ 25 sắp tới tại Little Saigon. [đ.d.]






























































