WESTMINSTER, California (NV) – “Đón xuân này ta nhớ xuân xưa” là chủ đề cuộc hội ngộ đầu Xuân Đinh Dậu 2017 của các cựu SVSQ Thủ Đức, sẽ do hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức tổ chức vào sáng ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Ba, tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683.
Hội trưởng Nguyễn Trọng Thu, cũng là trưởng ban tổ chức, cho biết: “Xuân xưa ở đây là những mùa Xuân oai hùng của dân tộc trong đó các thế hệ thanh niên đã lên đường tòng quân để giữ nước, chống ngoại xâm. Trong lịch sử, một trong những chiến tích oai hùng của quân dân Việt Nam là vào mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đã đánh tan đạo quân nhà Thanh bên Tầu. Hai mươi vạn quân Quang Trung đã làm cho 30 vạn quân nhà Thanh tan tác trong trận Đống Đa khiến hai tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử ở Gò Đống Đa, ngoại ô thành Thăng Long (Hà Nội), và Tôn Sĩ Nghi phải chui vào ống đồng để chạy thoát thân. Trong khi đó quân Thanh bỏ chạy tán loạn vượt qua sông Hồng khiến cầu phao qua sông phải sập mà chôn vùi trong dòng nước hàng vạn quân, khiến nước sông Hồng loang đầy máu giặc trong nhiều ngày.”
Ông Thu tiếp: “Về cận đại thì năm 1968, Tết Mậu Thân, quân CSBV đã phản bội lệnh hưu chiến hai bên đã ký kết mà xua 300,000 quân gồm chính quy Bắc Việt lẫn dân quân du kích miền Nam đánh úp các tỉnh, thành phố miền Nam Việt Nam. Trước thế bất ngờ, quân Cộng Sản đã chiếm được một số nơi như Huế gây tang tóc cho hàng ngàn người dân. Nhưng chỉ trong một tuần lễ sau đó, quân đội miền Nam Việt Nam đã tập trung được, mở lại những cuộc phản công anh dũng và đánh bật được quân Cộng Sản ra khỏi những nơi họ chiếm giữ và họ đã phải trả một cái giá quá cao là 300,000 quân phải tan tác, các cơ sở nằm vùng bị triệt hạ.”
“Sau 30 Tháng Tư, 1975, Cộng Sản thi hành nhiều chính sách để tiêu diệt quân lực miền Nam mà họ gọi là truy quét ‘ngụy quân, ngụy quyền,’ tập trung hàng vạn quân cán chính VNCH trong các trại tù cải tạo để mong diệt trừ hậu họa, nhưng người lính VNCH vẫn kiên cường, không bị khuất phục. Bốn mươi mốt năm sau, hàng ngàn thương phế binh VNCH được người dân Việt nhớ đến. Dòng Chúa Cứu Thế đứng ra tổ chức những cuộc họp mặt cho họ, tìm mọi cách giúp đỡ, cứu trợ họ, và nay đã trở thành một phong trào làm sống lại tinh thần yêu nước của cả một thế hệ thanh niên miền Nam. Trong những lần hội ngộ ấy, tập thể cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức cũng đóng góp được một phần nhỏ do từ sự gom góp của các anh trong ban chấp hành và các đồng môn Thủ Đức gửi về được trên $7,000,” ông Thu nói tiếp.
Tóm lại, ông Nguyễn Trọng Thu nhấn mạnh, đó là những dữ kiện lịch sử nói lên cái tinh thần yêu nước của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Vì thế, cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức vui Xuân không thể không nhắc tới những dữ kiện lịch sử này từ quá khứ 200 năm trước, đến cận đại Mậu Thân 1968 và hiện đại.
Người xưa vẫn nói “chớ đem thành bại luận anh hùng.” Cái thua của VNCH, lại là cái thắng của chính nghĩa. Sau 41 năm Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam, bộ mặt thật của họ đã lộ rõ. Họ đã không đưa được đất nước ra khỏi vòng chậm tiến, nô lệ Bắc phương mà còn làm cho Việt Nam trở thành vùng đất của ác quyền đi vào vòng tay của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.
Trong tinh thần đó, người cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức tin vào tương lai tươi sáng của đất nước và dân tộc.
Cũng trong buổi nói chuyện này, ông Thu cho biết: “Cuộc hội ngộ đầu Xuân của cựu SVSQ Trừ bị Thủ Đức sẽ rất vui qua một chương trình văn nghệ mà 100% ca khúc được các ca sĩ và thân hữu giúp vui sẽ chỉ là nhạc lính, nhạc thời chinh chiến, nhắc lại cả một thời gian dài chiến đấu chống quân xâm lược Cộng Sản.
Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 722-5369, (714) 767-1647, (626) 315-7712, (714) 306-9151, (714) 425-8932.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2017
















































































































































