Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Chư tôn đức tăng, ni và đồng bào Phật tử từ các đạo tràng cùng về chùa Huệ Quang Santa Ana tham dự Phật Đản 2023, hôm Chủ Nhật 4 Tháng Sáu.

Theo ban tổ chức, hôm nay kỷ niệm Đức Phật Đản Sanh cũng là kỷ niệm 60 năm ngày pháp nạn 1963-2023.
Tham dự có chư tôn đức tăng ni, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Hòa Thượng Thích Nhật Quang, tịnh thất Linh Quang; Hòa Thượng Thích Giác Long chùa Pháp Hoa Garden Grove; Hòa Thượng Thích Tâm Vân, Hòa Thượng Thích Chơn Trí chùa Giác Hoàng; Thượng Tọa Thích Thánh Minh; Thượng Tọa Thích Giác Nguyên; Thượng Tọa Thích Nguyên Minh; cùng chư tôn thiền đức tăng ni từ các tự viện.

Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ là nghi thức chào cờ Phật Giáo năm sắc tượng trưng cho năm đạo hào quang của chư Phật, mang đủ năm đức tính thiền định, trí tuệ, tinh tấn, thanh tịnh, và từ bi.
Thượng Tọa Thích Nguyên Minh thay lời Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, đọc lá thư mùa Phật Đản năm 2023, Phật Lịch 2567, trong đó thể hiện lòng tri ân và báo ân Đức Phật, hiện thân của tinh thần đại hùng, đại lực đại từ bi, đại trí tuệ giữa thế giới đầy khổ đau.

Tiếp đến, chư tôn đức quang lâm lễ đài để cùng đọc trang Kinh Khánh Đản. Chương trình do Hòa Thượng Thích Nhật Quang niệm hương và Thượng Tọa Thích Nguyên Minh xướng lễ.
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn trong đạo từ, nói: “Ngày Phật Đản hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 60 năm pháp nạn 1963-2023. Lịch sử đã trải qua 60 năm Phật Giáo Việt Nam có mặt đến hôm nay. Sự sống còn của Phật Giáo có mặt ở trong và ngoài nước hãy ghi nhớ rằng xương máu của những người đã nằm xuống lá cờ Phật Giáo ở cố đô Huế một lần và trải dài tới Sài Gòn. Trái tim bồ tát Thích Quảng Đức đã biết thương đồng loại để hy hiến cho Phật Giáo với những hình ảnh hy sinh tột cùng không có sự sợ hãi nào.”

Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và Giáo Sư Trần Văn Chi cũng được mời lên nhắc lại những sự kiện về thời kỳ pháp nạn của Phật Giáo Việt Nam năm 1963, khi Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu để bảo vệ đạo pháp, một tinh thần vị tha vô lượng chấp nhận sự khổ của mình để thức tỉnh sự vị tha của người.
Sau thời Kinh Khánh Đản, nghi thức lễ tắm Phật để tỏ lòng tri ân.

Tiếp đến, ban hợp ca đạo tràng chùa Huệ Quang trình diễn liên khúc “Mùa Khánh Đản” để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn và cúng dường chư tôn đức cùng đồng bào Phật tử.
Truớc khi buổi lễ bắt đầu, bài pháp đầy ý nghĩa nhân ngày kỷ niệm Đức Phật thị hiện đản sanh với chủ đề “Sự Vĩ Đại Của Đức Thế Tôn” do Thượng Tọa Thích Đức Trí giảng.

Vị giảng sư nói: “Đức Phật dạy chúng ta nương tựa vào đâu cũng không bền vững, nương tựa vào núi, núi lở. Nương tựa vào sông sông cạn, nương tựa vào Đức Phật, Đức Phật nhập diệt, nương tựa vào cha mẹ rồi hai đấng sinh thành cũng phải chết, nương tựa vào con cái, nhưng khi chúng có gia đình rồi thì chúng ta cũng không cậy nhờ được. Chỉ có nương tựa vào chính bản thân của mình.”
Phật tử Tuệ Tâm, 93 tuổi, từ Irvine về tham dự Lễ Phật Đản, cho rằng: “Dự Lễ Phật Đản năm nay, tôi rất mừng khi thấy giới trẻ dự lễ khá đông, cả những em bé cũng theo cha mẹ đi chùa thành tâm lễ Phật.”

“Trong bài giảng của mình, vị giảng sư có nói ngày Phật Đản Sinh có ý nghĩa thật to lớn đối với người Phật tử, khi đến chùa để nhớ lại những lời Phật dạy, nghe để thấm nhuần những giáo lý của Ngài đã giúp chúng sanh vượt thoát được những đau khổ của cuộc đời. Giới trẻ ở Mỹ nếu có hiểu biết đến những lời dạy của Đấng Thế Tôn, có lẽ sẽ bớt đi nhiều phiền não không đáng có do mình tạo ra.”
Bà Ngọc Nguyễn chia sẻ: “Tôi thích đi chùa Huệ Quang không chỉ đơn thuần là dự lễ, mà còn là được hòa mình vào không khí thành tâm trong ngày Phật Đản, để nhớ về cuộc đời của Đức Phật. Nhân loại ngày nay chỉ vì không thấu hiểu những lời Phật dạy mà trở nên suy vi. Mỗi lần tắm Phật trong lễ Phật Đản, tôi cứ suy nghĩ tại sao tôi cũng chưa làm được điều Phật dạy, vì tham sân si cứ nổi lên hoài. Có lẽ tôi chưa có đủ phước trong đời này!”

Lễ Phật Đản ngày càng đông Phật tử từ khắp nơi, mọi người tham dự được nhà chùa mời bữa cơm chay thanh tịnh, cùng thưởng thức chương trình nhạc hội văn nghệ do đạo tràng Phật tử chùa Huệ Quang đảm trách, kéo dài đến chiều mới kết thúc. [kn]












































































