Thursday, March 28, 2024

Đại Lễ Vu Lan tại chùa Viên Minh, Garden Grove

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và Pháp Hội Cúng Dường Trai Tăng, do chùa Viên Minh, Garden Grove, long trọng tổ chức hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Chín, với sự tham dự của đông đảo Phật tử.

Pháp sự Trai Đàn Bạt Độ được cử hành trước đó trong hai ngày 15, 16 Tháng Chín và buổi chiều 17 làm Lễ Chẩn Tế.

Sau khi Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, viện chủ chùa Viên Minh, đọc tác bạch, ba hồi chiêng trống vang rền cung thỉnh chư tôn đức tăng ni tiến vào lễ đàn giữa hai hàng Phật tử của ba chùa Viên Minh, Viên Quang, và Huệ Quang đứng chắp tay trang nghiêm cung đón.

Đại Lễ Vu Lan năm nay được sự chứng minh của chư tôn đức: Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Trí Phước, Westminster; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; cùng hàng trăm chư tôn đức tăng ni các chùa, tu viện từ nhiều nơi về.

Trong đạo từ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nói lời đầu tiên là vô cùng quý trọng và tán dương Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, người đứng ra tổ chức Pháp Hội Vu Lan và Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ, cúng dường trai tăng quý báu, kẻ âm người siêu thật lợi lạc.

“Hôm nay hầu hết chư tôn đức tăng già đều có mặt, hoan hỉ tham dự. Xin hết sức tán dương tinh thần phục vụ đạo pháp của ni sư,” Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nói.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ban đạo từ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hòa thượng nói tiếp: “Một năm có 365 ngày, chúng ta luôn quần quật trong công ăn việc làm, lo cho vợ chồng con cái, mấy ai quan tâm đến cha mẹ. Đức Phật biết thời mạt pháp là như vậy, cho nên pháp Vu Lan Bồn vừa cứu độ cho tất cả những vong nhân ngày xưa, đồng thời trả ơn hiếu thảo ngày hôm nay, làm cho Lễ Vu Lan ngày nay không phải riêng của Phật Giáo mà gần như là một ngày lễ hội chào đón tất cả những người con hiếu hạnh có cha có mẹ.”

Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước nói trong phần đáp từ: “Trong một phạm trù nào đó, Vu Lan được mặc định như bản chất lòng hiếu đạo, nơi đó tình thương của cha mẹ được ca tụng là tình thương thiêng liêng cao đẹp nhất. Một tình thương chỉ biết cho đi mà không bao giờ nhận lại, một tình thuơng mênh mông chỉ có từ các bậc làm cha, làm mẹ. Mẹ già hơn trăm tuổi, còn thương con 80. Thương nhớ có đoạn chăng chỉ có hơi thở cuối cùng, hay là Biển Đông có lúc đầy vơi, chứ lòng cha mẹ suốt đời trào dâng…”

Tiếp theo, các Phật tử dâng hoa lên chư tôn thiền đức do đoàn Phật tử ba chùa Viên Minh, Viên Quang, và Huệ Quang thực hiện, trong tiếng ngâm thơ “Ngày Xưa Có Mẹ,” do Phật tử Diệu Hảo trình bày.

Sau đó là nghi thức Bông Hồng Cài Áo do Gia Đình Phật Tử Viên Minh đi cài hoa trên ngực áo chư tăng ni và Phật tử, trong hợp ca “Bông Hồng Cài Áo” và “Ơn Nghĩa Sinh Thành” do ban hợp ca chùa Huệ Quang trình diễn.

Bài hát “Phận Xa Cha Mẹ” do Tịnh Nguyệt và Thanh An cúng dường làm rơi lệ bao người trong buổi lễ.

Tiếp đến, chư tôn đức cùng Phật tử cung kính hướng về Lễ Đàn, nơi hình ảnh Tôn Giả Mục Kiền Liên đang từ bi cứu độ người nơi địa ngục, cùng đọc tụng thời kinh Vu Lan.

Một hình ảnh làm xúc động mọi người khi chứng kiến hai chú tiểu Đức Tâm và Đức Minh dâng hoa lên người mẹ kính thương của mình, trong nỗi hân hoan của người mẹ nhìn con mà lòng tràn đầy hoan hỷ.

Chú tiểu Đức Minh (bìa trái) và chủ tiểu Đức Tâm (bìa phải) dâng hoa lên mẹ ngày Vu Lan. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nói với Người Việt, Phật tử Tịnh Viên, mẹ của chú tiểu Đức Tâm, cho biết chú mới xuất gia hồi rằm Tháng Bảy vừa rồi. Cơ duyên đến khi sinh ra cho đến giờ, chú không ăn thịt. Lúc mới 3 tuổi chú nói khi 7 tuổi sẽ đi tu, dù cho mẹ khuyên răn trước là đi tu cực khổ lắm, không được chơi game, không được ăn mặc đẹp, đi tu phải giữ gìn lễ nghi lắm mới được. Chú nhất định muốn xuất gia để cứu chúng sanh khỏi sanh già bệnh chết, đồng thời cũng cứu mẹ luôn.

“Khi đi chùa, chú dặn khi nào có lễ xuất gia thì cho chú đi tu trước để cứu độ chúng sanh. Thấy phát nguyện của chú quá lớn, tôi đành phải để cho con xuất gia, hiện nay chú tu ở chùa Huệ Quang, được sư ông ban pháp danh là Đức Tâm,” Phật tử Tịnh Viên nói.

Bạn đồng tu với Đức Tâm là chú Đức Minh, cùng 8 tuổi và cũng đã xuất gia. Mẹ chú là Phật tử Tuyết Mai cho biết dắt chú đi chùa lúc 6 tuổi khi bà ngoại mất. Chú thường đặt những câu hỏi như tại sao có Phật, tại sao mấy sư ông cũng đi tu giống như Phật. Bà giải thích đơn giản cho con hiểu là mấy thầy cũng đi tu rồi mới được làm thầy. Chú nói rằng khi lớn lên muốn làm thầy, và mơ ước này cứ lặp đi lặp lại mãi suốt hai năm liền khi chú mới 6 tuổi.

“Thấy phát nguyện của con như vậy tôi phải cho con xuất gia lúc 8 tuổi, mới được 6 tháng nay. Hàng ngày chú đi học bình thường, cuối tuần vào chùa ở, cho biết sau này lớn lên ước nguyện là sẽ xây chùa, làm gỉảng sư để nói pháp. Chú hiện đang tu ở chùa Huệ Quang, được sư ông ban pháp danh là Đức Minh,” bà vui vẻ kể.

Cô Amy Nguyễn, dắt con gái 5 tuổi đi chùa Viên Minh, cùng với bà ngoại.

Cô cho biết: “Với các cháu nhỏ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nên dạy các cháu biết về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Khi còn nhỏ có thể các cháu chưa học Phật, nghe kinh như người lớn được, có thể cho các cháu xem những bộ phim hoạt họa, những câu chuyện báo hiếu cho cha mẹ, chuyện Phật Giáo hiện nay có rất nhiều trên online. Rồi hàng năm tới ngày Vu Lan, thường xuyên được dự lễ, được vô chùa, thấy mọi người thành kính lễ Phật, nghe các thầy nói về đạo hiếu, thấy những pháp hội cúng dường trai tăng, lớn lên các cháu sẽ hiểu.”

“Vu Lan là thuộc về nghi lễ, còn việc báo hiếu là lẽ thường mà người con phải làm đối với cha mẹ, mỗi ngày đều là ngày Vu Lan cả,” cô Amy nhấn mạnh.

Lễ Vu Lan tại chùa Viên Minh kéo dài tới buổi chiều cùng ngày với nghi thức trai đàn chẩn tế thật trang nghiêm để giải oan bạt độ, cầu nguyện cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các mối liên hệ trong nhân duyên oan trái, trái chủ để cảm nhận được ánh sáng Phật pháp. Sau đó Phật tử được mời dùng cơm chay thân mật thắm tình đạo vị, do bếp chùa khoản đãi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT