Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng mừng Xuân Ất Tỵ vào chiều Thứ Bảy, 22 Tháng Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Đây là cuộc trình diễn đầu năm với tổng lực quy mô của chương trình tràn đầy sắc Xuân qua những tiết mục trình diễn hùng hậu với những màn trình diễn phong phú.
Giáo Sư Nguyễn Thị Mai và Giáo Sư Nguyễn Châu, hai vị giáo sư của Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, sau khi định cư tại Hoa Kỳ đã thành lập Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam và từ đó lập ra Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng.
Giáo Sư Nguyễn Thị Mai, Giáo Sư Nguyễn Châu, Luật Sư Michelle Thanh Mai (phó chủ tịch nội vụ), Kỹ Sư Tạ Trung (phó chủ tịch ngoại vụ), và MC Băng Tâm trân trọng chào mừng khán giả đến chung vui với buổi ca nhạc mừng Xuân Ất Tỵ với Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng.

Giáo Sư Nguyễn Châu chia sẻ: “Qua buổi biểu diễn văn nghệ đầu Xuân này, chúng ta cùng mừng Xuân, và chúng tôi định năm nay sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm chúng ta định cư tại Hoa Kỳ, sẽ có một buổi trình diễn lớn vào ngày 23 Tháng Tám, mời mọi người cùng tham gia. Chúng tôi mong rằng Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng với các em trẻ sẽ là thành phần đứng ra tổ chức.”
Mở đầu chương trình là nhạc phẩm bất hủ “Tình Ca” của nhạc sĩ Phạm Duy, được toàn ban hợp xướng Lạc Hồng trình bày. Khi mùa Xuân đến, đất trời thay đổi khí hậu ấm dần lên, vạn vật sinh sôi nảy nở, khiến tình yêu trong lòng người cũng nôn nao.
Ca sĩ Kim Oanh, trong bản tân cổ “Tình Xuân,” sáng tác Hoàng Song Việt, với làn hơi mượt mà truyền cảm, đưa người nghe về không gian êm đềm của những mùa Xuân năm cũ.

Cô bộc bạch rằng cô chọn bài “Tình Xuân” là vì Tháng Giêng vẫn còn trong tiết Xuân, tuy sống xa quê hương nhưng những năm gần đây, khi Tết đến là cả một không khí tràn ngập sắc Xuân qua những tà áo dài truyền thống Việt Nam.
“Em chọn bài ‘Tình Xuân’ để gợi nhớ lại những nét Xuân xưa có bánh chưng bánh tét bên bếp lửa hồng. Rồi thì cả nhà dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cúng Giao Thừa, cả nhà bày mâm cúng, mời ông bà về vui Xuân cùng con cháu. Rồi đi lễ chùa, chèo ghe đi chúc Tết bà con, tất cả những hình ảnh của mùa Xuân xưa đều gói gọn trong bài hát này, rất ý nghĩa,” cô chia sẻ.
Cô tiếp: “Hồi còn ở Việt Nam Em rất thích đàn tranh, và cũng định cho hai con nhỏ của em học nhạc truyền thống Việt Nam. Khi qua Mỹ, rất may mắn khi gặp được Thầy Châu. Con em tuy có học dương cầm và vĩ cầm, nhưng em vẫn muốn con em biết nhạc cổ truyền Việt Nam. Bởi vì ‘Tiếng Việt còn, người Việt còn,’ mỗi dân tộc đều có nét văn hóa của riêng mình. Hồn quê hương qua những làn điệu luyến láy của nhiều loại đàn dân tộc rất hay, nghe một tiếng đàn tranh hay đàn bầu, tự nhiên mình nhớ đến quê hương. Rất cám ơn Thầy Châu và Cô Mai dạy các con em trẻ ở Mỹ biết yêu tiếng đàn dân tộc của quê hương mình.”

“Xuân Miền Nam” là một trong những nhạc phẩm bất hủ của Văn Phụng, sáng tác vào năm 1956 khi ông rời bỏ Hà Nội di cư vào Nam. Bài hát nói lên một khung trời kỷ niệm miền Nam Việt Nam sống trong tự do ấm no thịnh vượng. Bài nhạc do ban hợp ca nữ Lạc Hồng trình bày.
Quê hương Việt Nam rất đẹp, núi non hùng vĩ sông nước hiền hòa nơi nào cũng đẹp như bài thơ, nhạc sĩ Thanh Sơn đã cảm nhận qua nhạc phẩm “Non Nước Hữu Tình,” quan phần trình bày của Hạnh Dung, tay đờn tỳ bà của Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng.
Dù đã xa cách quê hương gần nửa thế kỷ nhưng hình ảnh thân thương của quê hương vẫn in đậm trong tâm trí của những người con xa xứ, với những lũy tre xanh, những con sông lờ lững vờn quanh xuôi về Nam. Làng quê chìm chân trời mờ sương, là bao nhớ nhung se buồn, là bao vấn vương tâm hồn, người bốn phương.

Ca sĩ Thúy Loan với tâm tình của người viễn xứ trong nhạc phẩm “Làng Tôi” đã thể hiện hết những tâm trạng của người tha hương, cùng hòa với tiếng đàn của ban nhạc đệm Lạc Hồng, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt.
Có một nét mới là Ban Hợp Xướng Hoàn Nhiên, do nhạc sĩ Vũ Đình Ân phụ trách, chuyên sáng tác nhạc giao hưởng truyền thống, với những bản hợp xướng chỉ dùng nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Ông sáng tác bài “Vui Tết ở California,” với tiết tấu và giai điệu vui tươi khi ông định cư ở Mỹ.
Chương trình văn nghệ liên tục sôi nổi với những âm điệu của nhạc cụ cổ truyền, đàn độc huyền cầm, đàn cò, đàn tranh, đàn tỳ bà, các thanh âm réo rắt cùng hòa điệu trong 14 tiết mục trình diễn, từ đơn ca, vọng cổ, hợp ca, hòa tấu, Quan Họ Bắc Ninh, Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng luôn gìn giữ và đề cao nền văn hóa nghệ thuật cổ truyền, trên tinh thần hướng dẫn giới trẻ biết yêu mến, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam. [đ.d.]

































































