Đồng hương Phú Yên họp mặt Hè, nồng ấm tình đồng hương nơi đất khách

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Ngày Đồng Hương Phú Yên họp mặt Hè như thông lệ hàng năm, diễn ra tại công viên Garden Grove Park, hôm Chủ Nhật 12 Tháng Bảy.

Nhóm múa Yoga do thầy Victor Vương hướng dẫn, vui nhộn trong những điệu múa, tại buổi họp mặt của đồng hương Phú Yên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Diễm Phúc Lê, hội trưởng Hội Đồng Hương Phú Yên Nam California, cho hay hội được thành lập năm 1985 với khoảng 20 người, hiện nay số hội viên lên hơn 300 người. Mỗi năm có bốn lần họp mặt, gồm hội Tết, picnic mùa Hè, cắm trại, và dạ vũ mùa Thu.

Cô tiếp: “Mục đích của hội tổ chức những buổi họp mặt là để bà con đồng hương có dịp gặp gỡ sinh hoạt chung vui thăm hỏi hàn huyên tâm sự. Thường Tết tổ chức ở nhà hàng, còn những dịp Hè sinh hoạt ngoài trời vui hơn. Hiện nay, đồng hương lớn tuổi thì còn gắn bó, những em trẻ vì bận rộn đời sống nên ít tham gia. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng giới trẻ cũng đến với hội để luôn gắn kết tình thân nơi quê hương mới.”

Sau nghi thức chào cờ khai mạc, buổi họp mặt rộn ràng sôi nổi hẳn lên với những tiết mục đơn ca, múa của nhóm Sống Lâu-Sống Vui-Sống Khỏe do cô Giáng Thu điều khiển.

Nhóm múa Sống Lâu-Sống Khỏe-Sống Vui, do cô Giáng Thu điều khiển, sôi nổi trong điệu múa vui tuơi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau đó là lớp Yoga do thầy Victor Vương hướng dẫn với những điệu múa vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng, nhưng rất điêu luyện, khiến mọi người cùng hào hứng múa theo, không khí ngày càng náo nhiệt trong ngày Hè.

Cô Giáng Thu cho hay: “Nhóm tập hàng ngày trong công viên, bất cứ ai già trẻ yêu thích Yoga đều có thể đến tập chung. Với chúng em, sức khỏe là chính. Có sức khỏe sẽ có cuộc sống an vui hạnh phúc. Với mục đích chính là bảo vệ sức khỏe, xin mời gọi mọi người đến với chúng em tập cho vui, hoàn toàn miễn phí.”

Cô Hội Trưởng Diễm Phúc Lê (giữa) cùng các thành viên ban điều hành Hội Đồng Hương Phú Yên Nam California chúc mừng ngày picnic Hè. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau giây phút náo nhiệt, mọi người cùng bày ra những món ăn hấp dẫn. Có những món từ nhà đem đến, có những món đặt từ nhà hàng, như heo quay bánh hỏi, để đãi đồng hương. Có cả những thức ăn nấu nướng từ nhà, do các bàn tay vàng của các bà nội trợ phụ trách, rồi cả trái cây trồng tại nhà, như trái lý là loại trái cây đặc sản miệt vườn Việt Nam, được trồng tại Mỹ, khiến mọi người suýt xoa ngợi khen với mùi thơm nồng nàn gợi nhớ đến quê nhà.

Ông Võ Đình Sanh, cựu hội trưởng, cho hay: “Đã bỏ quê hương, nay chỉ còn đồng hương, khi gặp lại đồng hương khắp nơi ở Phú Yên coi như gặp lại xứ sở của mình rồi. Một năm có bốn lần gặp lại đồng hương trên quê hương thứ hai, rất vui.”

Đồng hương Phú Yên thưởng thức các món ăn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông bà Lễ Lê, từ Canada bay qua tham dự, chia sẻ: “Tham dự hôm nay rất vui, là dịp gặp đồng hương, và đóng góp gì đó để tiếng nói của Phú Yên mình ngày một phong phú và vững mạnh hơn. Đây là lần họp mặt đầu tiên chúng tôi có mặt, dù nhiều lần muốn qua đây, nhưng vì xa xôi và công việc làm nên phải sắp xếp lại thời gian.”

Ông nhắc đến tình cảm ngày xưa nơi quê nhà vẫn không bao giờ quên. Và đọc hai bài thơ “Hình Bóng Quê Nhà” và “Tiếng Gọi Sông Đà” do ông sáng tác, để lại nhiều nỗi bâng khuâng xúc động với tình cảm thiêng liêng của một người xa xứ đã lâu.

Ông bà Lễ Lê (bìa trái) từ Canada về gặp lại đồng hương Phú Yên Nam California, trong ngày picnic Hè. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Thân Trọng Thuần, quê gốc ngay thị xã Tuy Hòa, dù rời xa quê nhà khá lâu nhưng vẫn nhớ, khi kể: “Người Phú Yên ai cũng biết Tháp Nhạn cổ của người Chăm, thời tuổi nhỏ tôi thường cùng chúng bạn lên chơi, khi được ba tôi mua cho chiếc xe đạp. Từ đó nhìn xuống sông Đà Rằng với chiếc cầu dài nhất miền Trung thời bấy giờ bắt ngang qua sông Ba, bên dưới sông có những con thuyền chạy bằng buồm, lúc căng gió rất nên thơ.”

Phú Yên cách Nha Trang gần trăm cây số, với nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở Sông Cầu, Tuy Phong, nổi tiếng nhất là Tháp Nhạn cổ, từ trên đó nhìn xuống toàn cảnh cầu Đà Rằng thật tuyệt vời.

Phú Yên còn có thắng cảnh thiên nhiên mê hoặc du khách như Gành Đá Dĩa, nổi tiếng với một đoạn bờ biển có các cột đá hình lăng trụ như những chiếc dĩa xếp chồng lên nhau cách nay hàng triệu năm, do sự phun trào của núi lửa.

Đồng hương Phú Yên trong ngày picnic Hè. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phú Yên còn có nhà thờ Mằng Lăng xây dựng năm 1892, là nhà thờ Công Giáo  cổ nhất cũng là một trong những nhà thờ lâu đời nhất Việt Nam, nơi hành hương vào dịp lễ kỷ niệm Chân Phước Anrê Phú Yên và cử hành Thánh Lễ cầu cho giới trẻ Công Giáo Việt Nam. Đây cũng là nơi lưu trữ dấu ấn của chữ quốc ngữ.

Cầu Đà Rằng là chiếc cầu dài nhất Việt Nam thời thuộc Pháp, bắt qua sông Đà Rằng hay sông Ba. Du khách có thể đứng trên núi Nhạn nhìn xuống cầu bắt qua sông vào những chiều tà với ánh hoàng hôn ửng màu từ hồng cam đến màu tím, thật đẹp cho những tay chụp ảnh. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT