‘Dòng Sông Trong Sa Mạc’ đêm ngợi ca tôn vinh Chúa của nhiều hội thánh

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm ngợi ca tôn vinh Chúa với chủ đề “Dòng Sông Trong Sa Mạc” vừa được Nhóm Nhạc Thi Thiên 150 trình diễn vào tối Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Kim Yến và Phương Duyên hát “Trên Cánh Chim Ưng” trong đêm nhạc tôn vinh Chúa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc nói: “Hôm nay là buổi hát đặc biệt do hội thánh ở các nơi hợp lại hát tôn vinh Chúa. Chủ đề ‘Dòng Sông Trong Sa Mạc’ mới nghe qua rất tương phản, vì giữa sa mạc làm gì có dòng sông chảy qua, nếu có dòng sông chảy vào thì sa mạc không còn nữa. Dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời, hứa cho những kẻ nào dù cho đời sống của mình khô hạn, hoang vu như trong sa mạc nhưng nếu người đó tìm cầu nhờ cậy, Chúa sẽ ban cho phước hạnh, như là một dòng sông chảy vào tươi mát trong đời sống người đó vậy.”

Nhưng tại sao có chủ đề ca nhạc “Dòng Sông Trong Sa Mạc?” “Vì có lời của Chúa hứa trong Kinh Thánh sách Tiên Tri Ê-Sai: ‘Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc,’ Ê-Sai 43:18-19,” mục sư cho hay.

Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc giới thiệu về chủ đề “Dòng Sông Trong Sa Mạc,” đêm nhạc ngợi ca tôn vinh Chúa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Lời hứa của Chúa là ngài sẽ ban một nguồn phước cho đời sống của bất cứ ai tin nhận và kêu cầu ngài, dẫu rằng đời sống của người đó, trước đây, có cằn cỗi, khô hạn, khó khăn như một nơi hoang vu trong sa mạc, ngài sẽ cho những nguồn phước chảy vào trong đời sống của người đó, như những dòng sông chảy vào trong đời sống của người đó, như những dòng sông chảy vào trong nơi sa mạc khô cằn,” Mục Sư Ngọc nói.

Buổi hát tôn vinh Chúa trong chương trình có ba tiết mục chính gồm “Tôn Vinh Chúa Quyền Năng Tối Cao,” “Tạ Ơn Chúa Vì Tình Yêu Thương Và Sự Cứu Rỗi,” và “Chúa Ban Cho Sức Mới và Niềm Hy Vọng Mới.” Với trên 10 bài hát, tựu trung vào chủ đề tôn vinh Đức Chúa Trời toàn năng, đồng thời cảm tạ Chúa đã đến vì tình yêu thương của ngài để cứu nhân loại.

Nhóm Nhạc Thi Thiên 150 hợp ca “Phàm Vật Chi Thở” trong đêm nhạc tôn vinh Chúa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở đầu chương trình tôn vinh Chúa do Nhóm Nhạc Thi Thiên 150 trình diễn trong hợp ca “Phàm Vật Chi Thở” nhạc và lời Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc. Đây là câu nói rất đặc biệt của Thi Thiên 150 trong Kinh Thánh, để nói rằng “Ai có hơi thở tức là có sự sống, có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời chí cao. Và câu Kinh Thánh này cũng nhắc rằng khi chúng ta có hơi thở, có sự sống thì chúng ta phải hát tôn vinh Chúa,” vị mục sư nói. Mọi người cùng cúi đầu tạ ơn Chúa vì có được sự sống hôm nay.

Tiếp theo, một bài hát có tựa đề thật ngắn “Chúa” sáng tác Richard Mullan – Jack Richard, do Luân Bùi hát, để dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát tỏa ngát hương thơm, sẽ đẹp lòng Chúa và hiển danh Chúa.

Quang cảnh đêm nhạc ‘Dòng Sông Trong Sa Mạc” tôn vinh Chúa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nào ai biết được tương lai, ai sẽ biết được ngày mai sự sống sẽ như thế nào. Chỉ có Đức Chúa Trời biết được chuyện tương lai và ngài điều khiển cả tương lai. Bài hát “Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai” do I.F. Stanphill sáng tác, Anh Đào hát. Lời bài hát cho thấy con người dù tương lai có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì biết rằng Chúa nắm tương lai mình, và Chúa luôn đi trước.

Càng lúc không khí càng tràn ngập lời ca tiếng hát ca ngợi tôn vinh Chúa qua những tiếng hát tuy mộc mạc nhưng chân thành, luôn tin Chúa như đường đi, lẽ thật và sự sống.

Luân Bùi hát ca khúc “Chúa” trong đêm nhạc “Dòng Sông Trong Sa Mạc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bài hát “Những Con Đường Tôi Đã Đi” nhạc và lời Nguyễn Sanh Ngọc, do Anh Đào trình diễn đã cho thấy sự thật ấy qua Giăng 14:6: “Đức Chúa Giêsu phán: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Nhạc và lời Nguyễn Sanh Ngọc viết: “…Tôi đã đi những con đường chìm đắm mê say/ Bao tiếng vui, nhưng cuối ngày lệ thấm môi cay/ Và tôi vẫn đi, đi trong ngõ tối không ngày tương lai…” Nhưng “Nay bước đi trong con đường rộ nở hoa Xuân/ Tôi đã xa nẻo lỗi lầm đau khổ gian truân/ Lòng tôi hát vang, dâng lên Thiên Chúa/ Vui mừng hân hoan.”

Một giọng hát trẻ, Thùy Ân trong bài “Một Trời Thương” lời Thái Trịnh, nhạc Nguyễn Trọng Toàn, với âm thanh vang cao vút, ân cần tha thiết khi Chúa đến với con người với bao ân tình thiết tha, rạng ngời mùa Xuân ngát hương hoa khiến hồn linh tươi mới: “Ôi thập tự chiếu vinh quang, tựa như hải đăng rạng soi/ Đem thuyền hồn giữa lênh đênh trở về…”

Anh Đào hát “Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai” tôn vinh Chúa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thùy Ân đã đưa hồn người nghe đi qua bao phũ phàng cay đắng, sầu đau của kiếp người để rồi “khi Chúa đến với con người trên đồi Gô-tha sáng chiếu vinh quang, ngàn Thu sáng danh Giêsu, thập tự sáng ngời tình yêu vô đối. Đồi Gô-tha chiếu vinh quang, ngàn Thu sáng danh Giêsu, thập tự ấy một trời thương.”

Càng lúc không khí càng dâng tràn những bài hát do các tiếng hát mộc mạc chân thành vang lên ngợi ca tôn vinh Thiên Chúa. Âm nhạc tràn đầy tuôn chảy qua các ca khúc “Một Trời Thương,” “Dòng Đời,” “Những Con Đường Tôi Đã Đi,” “Phút Suy Tư,” “Tình Yêu Nơi Thiên Chúa Dành Cho Tôi,” “Thầm Tạ Ơn Chúa,” “Trên Cánh Chim Ưng,” “Dòng Sông Trong Sa Mạc.”

Kim Yến hát bài “Thầm Tạ Ơn Chúa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Kim Yến, hội thánh Magnolia, cho hay: “Chương trình này bắt đầu với ý tưởng đem âm nhạc, qua những bài thánh ca đến với mọi người, dù tôn giáo nào cũng thấy được sự bình an qua tiếng hát lời ca. Chương trình nhạc đặc biệt hôm nay do Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc cùng với anh chị em yêu mến âm nhạc từ khắp nơi thực hiện. Và sẽ có nhiều chương trình nữa trong tương lai, đó là ý nguyện của chúng tôi, mong muốn sẽ có nhiều ý kiến đóng góp, qua số điện thoại 714-832-8070.”

“Là những người yêu mến âm nhạc, nhiều tín hữu từ nhiều nơi khác tụ hội về đây hôm nay để cùng thực hiện đêm nhạc tôn vinh Chúa. Nhưng trong tương lai nếu có những ca sĩ khi xem được chương trình ca nhạc này, nếu muốn cùng chúng tôi đem niềm vui đến với mọi người, mục sư và chúng tôi rất vui để xin mời gọi,” cô Yến tiếp.

Toàn thể các ca nhạc sĩ trong đêm nhạc “Dòng Sông Trong Sa Mạc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Yến cho biết thêm: “Nhóm Nhạc Thi Thiên 150 bắt đầu với một số anh chị từ các hội thánh của Chúa tại miền Nam California, họp nhau lại, có chung một khải tượng là dùng thánh nhạc để cùng với những người bạn thân yêu tôn vinh Chúa về tình yêu thương và sự cứu rỗi của ngài.” (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT