Monday, March 18, 2024

Đường Dillow ở Little Saigon bị phong tỏa cả buổi

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Ba, 18 Tháng Mười Hai, con đường nhỏ Dillow bị phong tỏa từ góc đường Bolsa tới đường Kramer từ hơn 8 giờ sáng đến giữa trưa.

Ông Cameron Knauerhaz, đại diện Sở Cảnh Sát Westminster, cho biết đây chỉ là một vụ kiểm tra thông thường. Mục tiêu của cuộc kiểm tra này là kho chứa hàng ở số 14935 trên đường Dillow.

Nhân viên cứu hỏa tiến vào kho hàng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Khoảng 10 giờ 30, nhân viên cứu hỏa tiến vào kho hàng mà theo những người xung quanh cho biết là kho hàng bán các dụng cụ thiết bị của ngành nail.

Xe cứu thương cũng chuẩn bị băng ca nhưng không có dịp sử dụng. Không ai bị nhiễm độc hóa chất cả.

“Không có lý do gì cả, cũng không ai gọi cho chúng tôi để phàn nàn gì cả. Thỉnh thoảng, sở cảnh sát chỉ làm những cuộc kiểm tra bất ngờ. Chủ nhân và các nhân viên đều nhiệt tình ủng hộ chúng tôi,” ông Knauerhaz nói.

Muốn ra vô, phải đi bộ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông David Minh Trần, chủ nhân cơ sở thông tin Vietlive Media ở ngay bên cạnh, cho hay từ hơn 8 giờ sáng, ông thấy một nhân viên sở cứu hỏa đậu xe ở phía sau kho chứa hàng rồi sau đó các xe vòi rồng mới đến đậu ở phía trước.

Cả thảy có hai xe vòi rồng và nhiều xe hộ tống khác của Sở Cứu Hỏa Orange County có mặt cùng 12 nhân viên trang bị khẩu trang (hazmat team).

Rất nhiều chủ nhân cơ sở thương mại than phiền vì việc chặn đường ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ mặc dù họ hiểu nhân viên công lực phải làm mọi việc để bảo vệ an toàn cho họ. “Biết họ làm việc theo đúng nguyên tắc, như đóng đường mấy tiếng rồi, không ai làm ăn gì được hết,” ông Tăng Xuyên Kính, chủ tiệm gần đó, nói.

Băng ca sẵn sàng, nhưng không cần dùng tới. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Vân, chủ nhân Van Cargo, than thở: “Trời ơi, khách gởi hàng vô không được, phải đậu xe ngoài kia gọi điện thoại vô báo. Mà bữa nay là ngày gởi hàng của tiệm mới chết chứ.”

Nhiều người tụm năm túm ba hai bên đường, vừa bàn tán sự việc, vừa tận dụng cơ hội hiếm có để hỏi thăm nhau.

Đến 11 giờ 21 trưa, tất cả nhân viên cứu hỏa và xe cứu thương tuần tự rút đi nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục phong tỏa con đường và gọi thêm đội điều tra hiện trường đến làm việc.

Cảnh sát và cứu hỏa cùng túc trực nghiêm chỉnh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Một nhân viên cảnh sát giấu tên nói: “Có một số dung dịch bị đổ đầy nền nhà. Vì sợ nếu hòa lẫn vào hóa chất khác, có thể phát hỏa hay nổ nên chúng tôi gọi ‘bomb squat’ của Orange County tới cho chắc.”

Cô Ánh Trương, cư dân Westminster, bình phẩm: “Bên này chưa có gì xảy ra mà họ đã tận tình làm việc. Xứ mình thì người có chết thì nhân viên công lực cũng không quan tâm.”

Mãi đến 1 giờ trưa, con đường vẫn chưa được giải tỏa. (Đằng-Giao)

–—
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT