Lâm Hoài Thạch & Trà Nhiên/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình ca nhạc thiện nguyện mang chủ đề “Gala Star 21 Happy Sunday – Giúp Người Già Neo Đơn” được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 7 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Westminster, trong không khí ấm cúng, gần gũi và tràn đầy tình thân.

Chương trình do Thảo Ly Media Entertainment phối hợp cùng Lễ Hội Áo Dài Võ Thuật Truyền Thống Việt Nam thực hiện, mang đến nhiều tiết mục đặc sắc từ ca hát, múa nghệ thuật đến phần trình diễn áo dài truyền thống.
Không chỉ là dịp họp mặt cuối năm của cộng đồng, buổi ca nhạc còn là nơi kết nối tình người và khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” hướng về những cụ già neo đơn, cơ nhỡ tại Việt Nam.
Cô Thảo Ly, trưởng ban tổ chức, chia sẻ: “Tôi tổ chức buổi ca nhạc họp mặt cuối năm để gây quỹ cho người già neo đơn ở Việt Nam. Tuy thời điểm này có nhiều chương trình cộng đồng nên tiệc hôm nay không đông lắm nhưng tôi vẫn quyết tâm tổ chức dù chỉ chừng 100 người tham dự.”

Dù số lượng khách không quá đông, tinh thần đóng góp và sự ủng hộ của mạnh thường quân vẫn tạo nên một không khí ấm áp, đầy sẻ chia.
Cô Thảo Ly cũng gửi lời tri ân đến những tấm lòng đã đồng hành trong nhiều năm qua: “Mỗi một năm tôi đều tổ chức các buổi như thế này như một lời cảm ơn tất cả mạnh thường quân và các nhà bảo trợ cho chương trình suốt mấy năm qua. Chương trình kỳ này rất đặc sắc vì có đến gần 20 tiết mục của các ca sĩ và một số nhóm múa thiện nguyện,” cô nói.
Trong số những tiết mục được mong đợi, phần trình diễn của các ca sĩ và nhóm múa thiện nguyện được nhiều khán giả yêu thích.
Ca sĩ Ngọc Hiếu, thành viên của Lễ Hội Áo Dài Võ Thuật Truyền Thống Việt Nam và nhóm Ái Nguyễn Yoga, chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình: “Tôi rất vui mừng được trình diễn trong chương trình hôm nay. Tôi có một tiết mục hát và hai tiết mục múa cho nhóm Ái Nguyễn Yoga và nhóm Sen Hồng,” cô nói.

Những điệu múa uyển chuyển của nhóm Ái Nguyễn Yoga cũng góp phần tạo nên điểm nhấn nghệ thuật.
Trưởng nhóm Ái Nguyễn cho biết: “Các chị tới nhóm vừa tập yoga, vừa tập múa để vừa giữ tinh thần lạc quan và vừa bảo vệ sức khỏe, và điều quan trọng nhất là tạo nên những niềm vui.”
Cô cho hay nhóm đóng góp hai bài múa nhằm “góp một phần công sức nhỏ để làm cho chương trình thêm phong phú.”
Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, sự xuất hiện của những tà áo dài truyền thống trong chương trình cũng mang lại cảm xúc đặc biệt cho nhiều khán giả, trong đó có nữ sĩ Vũ Thùy Nhân, cố vấn ban chấp hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Bà bày tỏ: “Tôi rất vui khi đến chương trình hôm nay và nhìn thấy những tà áo dài truyền thống của Việt Nam.”
Bà cho biết áo dài từ lâu đã trở thành một phần trong sáng tác của mình: “Trong thơ và văn của tôi cũng có một số bài ca ngợi về áo dài Việt Nam. Chúng tôi mong muốn thế hệ tiếp nối sẽ duy trì văn hóa và truyền thống này.”
Chương trình nghệ thuật còn để lại dư âm sâu sắc về tinh thần tương thân tương ái.
Nữ sĩ Vũ Thùy Nhân nhấn mạnh giá trị nhân văn của hoạt động gây quỹ: “Chương trình hôm nay rất ý nghĩa vì nghĩ tới những người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Trong khi chúng ta được sống ở một đất nước tự do, mọi thứ tiện nghi nên buổi ca nhạc hôm nay càng thêm quan trọng để gửi một phần nào đó về cho đồng bào đang khổ sở ở quê nhà và tôi rất cảm phục điều đó.”
Chương trình còn có mục trao vương miện và vinh danh các thành viên Lễ Hội Áo Dài Võ Thuật Truyền Thống Việt Nam.

Từ những lời ca, điệu múa cho đến hình ảnh áo dài truyền thống, buổi ca nhạc tạo nên một sân chơi văn nghệ giàu tính cộng đồng, và cũng là nhịp cầu nối yêu thương, gửi gắm sự sẻ chia đến các cụ già neo đơn tại Việt Nam.
Với tấm lòng của ban tổ chức, nghệ sĩ và khán giả, chương trình “Gala Star 21 Happy Sunday” khép lại bằng tinh thần ấm áp, nhắc nhở cộng đồng về giá trị của tình nhân ái trong mùa lễ cuối năm. [kn]
–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































