Tuesday, May 14, 2024

Brandon Châu, sinh viên UCI: ‘Không có chuyên ngành khi vào đại học? Không sao!’

Đằng-Giao/Người Việt

IRVINE, California (NV) – “Có chuyên ngành thì tốt. Không có cũng không sao cả,” anh Brandon Châu, sinh viên Đại Học UCI (University of California, Irvine), trấn an những thí sinh về việc chọn ngành trước khi vô đại học.

Brandon Châu (trái) và bạn bè sinh viên. (Hình: Brandon Châu cung cấp)

Đừng hấp tấp

Hiện Brandon Châu là sinh viên năm thứ tư tại UCI với chuyên ngành chính là khoa học chính trị (political science) và ngành phụ là lịch sử.

Với Brandon, điều quan trọng nhất trong việc chọn lựa ngành học hay nghề nghiệp là sự điềm tĩnh, cẩn thận.

Brandon nhấn mạnh: “Đừng bao giờ hấp tấp, vội vã cả.”

“Đối với bất kỳ ai ghi danh vào đại học, chuyên ngành phù hợp để chọn là chuyên ngành hợp với khả năng và sở thích của mình,” Brandon tiếp.

Chỉ qua việc lựa chọn một chuyên ngành của Brandon cũng đủ cho thấy anh hoàn toàn độc lập và biết sở thích thực sự của mình.

“Có rất nhiều điều mà sinh viên có thể làm với bằng cấp của mình, ăn thua là mình thấy những cơ hội này hay không. Kiên nhẫn và chịu khó là quan trọng.”

Biết sở thích cốt lõi là tốt nhất

Brandon chưa bao giờ thực sự nghiên cứu nhiều về chuyên ngành khi nộp đơn đại học bởi vì anh chỉ có một đam mê duy nhất.

Tuy nhiên, anh vẫn khuyên những ai đang phân vân về chuyên ngành đại học: “Nếu bạn không biết nhiều về chuyên ngành của mình, bạn phải nghiên cứu thật kỹ.”

Anh thêm: “Rất nhiều người theo học một chuyên ngành và mong đợi một trải nghiệm nào đó rồi sau cùng lại đổi ý vì thực tế không như mình nghĩ. Tất cả chỉ vì họ không nghiên cứu kỹ càng.”

Nhìn nhận của Brandon là, nhiều người, ngay cả các giáo sư đều công nhận rằng tiêu chuẩn của đại học và cuộc sống đã thay đổi. Đại học là thời gian để sinh viên tìm hiểu chính mình.

Anh nhấn mạnh: “Đó chính là lý do các bạn cứ bình tĩnh mà lựa chọn. Ngay cả khi vô đại học mà chưa có chuyên ngành cũng được mà. Tôi biết nhiều người vô UCI hay trường khác ‘undeclared’ và bây giờ họ học rất tốt.”

Brandon Châu. (Hình: Brandon Châu cung cấp)

Lớn lên ở thành phố Alhambra, California, Brandon tốt nghiệp trung học Alhambra High School năm 2019.

Anh thích hai môn là nói chuyện trước công chúng và tranh luận nên ngoài những lớp quan trọng, Brandon chỉ chọn “Speech” và “Debate” cho những lớp ngoại khóa mà thôi.

Anh nói: “Cháu đang học năm thứ tư. Đây là năm cuối để cháu lấy cử nhân. Nhưng cháu sẽ học năm thứ năm trong một chương trình đặc biệt để lấy bằng cao học về khoa học chính trị, triết học và kinh tế.”

Brandon giải thích: “Cháu học khoa học chính trị vì cháu thích nghiên cứu chính trị và các lý thuyết đằng sau nó. Đó là một môn học mà cháu không bao giờ thấy nhàm chán. Mặc dù có lúc bài vở rất dày đặc và làm nhức đầu, nhưng cháu vẫn thấy thích.”

Tin tưởng ở sự cẩn thận, không hấp tấp, Brandon, vì biết sở thích của mình, đã không cần xem xét thị trường việc làm.

Một khi biết chắc mình yêu thích môn khoa học chính trị, anh để ngành này quyết định mọi chuyện khác cho mình.

“Lúc trước, cháu nghĩ mình sẽ học luật sau khi lấy bằng khoa học chính trị. Thật buồn cười, những nghiên cứu về thị trường việc làm cũng như kinh nghiệm thực tập đã khiến cháu không muốn học luật nữa,” Brandon nói.

Anh không hề bận tâm về chuyện nghề nghiệp tương lai không rõ ràng.

Brandon giải thích: “Bằng cấp của cháu có thể được áp dụng rộng rãi cho nhiều công việc khác nhau. Nó chỉ phụ thuộc vào những kỹ năng cháu có được khi còn ở UCI.”

Brandon tỏ ra yên tâm vào việc chọn được ngành học đúng với khả năng và sở thích chính của mình.

Anh nói: “Một lần nữa, cháu chỉ tập trung làm điều gì cháu thực sự thích thú mà không quá bận tâm đến bất cứ điều gì khác.”

Anh cười: “Đó là lý do tại sao dù thay đổi lựa chọn nghề nghiệp nhiều lần, cháu vẫn gắn bó với khoa học chính trị. Cháu chưa bao giờ mệt mỏi với ngành này và thậm chí đã bắt đầu một vài dự án nghiên cứu về văn hóa Việt Nam với một vài giáo sư.”

Brandon dự định sẽ không tìm việc cho đến khi tốt nghiệp cao học nhưng hy vọng sẽ làm việc cho UCI ít nhất là một năm.

Công việc cả đời nên phải có hứng thú

Khi nói đến việc tìm kiếm việc làm, hoặc thậm chí chọn một chuyên ngành, rất nhiều người nghĩ đến triển vọng công việc, mức lương và sự ổn định.

Brandon chia sẻ: “Mặc dù điều quan trọng là chọn một công việc có lương cao và ổn định, cháu vẫn nghĩ rằng mọi người nên theo đuổi cái gì họ đam mê. Cháu thích nghĩ như thế này, ‘Tại sao phải khổ sở khi làm việc kiếm tiền?’”

Brandon Châu (trái): “Mình chỉ có một đời để làm việc, vui chơi và trải nghiệm mọi thứ.” (Hình: Brandon Châu cung cấp)

Đây là lý do nên biết mình thích gì để tìm cách làm việc trong lãnh vực đó.

Anh khuyên: “Chúng ta nên nhìn mọi thứ từ một tổng thể. Mình chỉ có một cuộc đời để làm việc, vui chơi và trải nghiệm mọi thứ. Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian để việc. Tại sao không chọn một cái gì đó sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống hơn? Có rất nhiều nghề có thể khiến bạn hạnh phúc và có lương xứng đáng.”

Chưa ra trường nhưng sinh viên Brandon cho rằng mình đã thành công vì cho đến giờ, anh không hề có hối hận gì trong thời gian qua tại UCI.

“Cháu vui với ngành mình chọn và gặp một số bạn tốt. Cuộc đời chỉ cần vậy là quá đẹp rồi,” Brandon tóm tắt. “Biết trách nhiệm của mình, biết tận dụng thời gian và luôn vui vẻ.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT