Tuesday, May 14, 2024

Nhà hoạt động cộng đồng Vincent Trần: ‘Còn trẻ thì đừng sợ mắc sai lầm’

Trà Nhiên/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “Còn trẻ thì đừng sợ mắc sai lầm vì chúng ta còn nhiều cơ hội để sửa đổi và học hỏi kinh nghiệm từ sai lầm đó.”

Anh Vincent Trần là một trong những thành viên đầu tiên và cốt cán của tổ chức bất vụ lợi VietRISE. (Hình: Vincent Trần cung cấp)

Đó là lời tâm sự của anh Vincent Trần, điều phối viên kết nối cộng đồng và cũng thành viên nòng cốt của VietRISE, tổ chức bất vụ lợi phục vụ cộng đồng gốc Việt, cùng nối kết các sắc dân thiểu số và tranh đấu cho công lý.

Học đại học cộng đồng để rèn luyện kỹ năng

Sau trung học, anh Vincent cũng được một số các trường đại học hệ bốn năm nhận học nhưng anh quyết định học đại học cộng đồng trước.

“Tôi thấy mình còn yếu kém nhiều kỹ năng như giao tiếp, nói chuyện trước công chúng và khả năng lãnh đạo nên ghi danh học đại học cộng đồng để tôi luyện các kỹ năng này làm hành trang để sẵn sàng cho đại học bốn năm,” anh Vincent cho biết.

Sau khi học xong đại học cộng đồng, anh nộp đơn cho nhiều trường đại học hệ thống UC (University of California), và các trường đại học danh tiếng, trong đó anh được nằm trong danh sách chờ của hai đại học hàng đầu là Stanford University và Brown University.

Anh Vincent chọn theo học UC Berkeley, và tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa Học Chính Trị.

Là một người đam mê tìm hiểu lịch sử và văn hoá Việt Nam nên ở VietRISE anh đảm nhiệm mảng lịch sử và chính sách để giúp tổ chức nắm vững kiến thức về thủ tục hỗ trợ cho các sự kiện xã hội.

VietRISE còn có chương trình Youth Group nơi anh Vincent và các thành viên thay phiên nhau hướng dẫn các bạn trẻ về nhiều kỹ năng hoạt động cộng đồng, đi tour vòng quanh Little Saigon…

Và, anh Vincent cũng tận dụng cơ hội để dạy cho các bạn trẻ về phong trào “Tự Lực Văn Đoàn” mà anh luôn thần tượng từ thời sinh viên. 

“Tự Lực Văn Đoàn” là phong trào cách tân văn học mang tính hội đoàn của các bậc thi nhân và văn sĩ tạo nên một trường phái thơ văn mới những năm đầu thập niên 1930.

 Anh cũng chia sẻ rằng các bạn sinh viên nên nắm bắt cơ hội nói chuyện với các giáo sư nhiều hơn và thường xuyên đến giờ văn phòng của các giáo viên để học hỏi và hãy hỏi thật nhiều câu hỏi để bản thân ngày càng thăng tiến.

“Lớp học không chỉ để học mà còn là nơi kết nối với nhiều người nên sinh viên đừng uổng phí thời gian mà hãy tận dụng cơ hội hữu ích này. Và, hãy chăm chỉ tham gia hoạt động ngoại khoá và cộng đồng vì nó sẽ giúp bạn rất nhiều sau khi ra trường,” anh khuyên.

Thời sinh viên, anh Vincent cũng sinh hoạt rất năng nổ các hoạt động ngoại khóa nghiên về chính trị và lịch sử và cũng là thành viên ban chấp hành Tổng Hội Sinh Viên thuộc UC Berkeley. 

Dù sinh trưởng ở Mỹ nhưng anh Vincent Trần có đam mê với lịch sử Việt Nam và thần tượng phong trào “Tự Lực Văn Đoàn.” (Hình: Vincent Trần cung cấp)

“Đừng đi theo số đông”

Vì sinh trưởng ở Hoa Kỳ nên tiếng Việt của anh Vincent không được giỏi, nhưng nhờ sinh hoạt với VietRISE và trò chuyện nhiều với các cô chú trong cộng đồng nên tiếng Việt của anh ngày càng lưu loát. 

“Nhiều lúc đọc những ý văn thơ hơi khó hiểu nên tôi liền hỏi cha để nghe ông giải thích. Mục tiêu của tôi là viết và hiểu tiếng Việt một cách thuần thục,” anh chia sẻ. 

Hồi còn là sinh viên, do quá đam mê lịch sử Việt Nam, anh mạnh dạn xin ngân sách của trường để xin qua Cambodia làm nghiên cứu một tháng rưỡi về những người Việt sống sót sau nạn diệt chủng Cambodia.

“Ở Cambodia tôi phỏng vấn nhiều nhân chứng lịch sử cho đề tài nghiên cứu mà bác nào cũng chê tiếng Việt của tôi ‘cứng’ quá,” anh cười nhớ lại.

Anh khuyên các sinh viên đang lấn cấn không biết lựa chọn nghề gì sau đại học nên dành thời gian để bình tâm suy nghĩ và quan trọng là “đừng chạy theo số đông.”

“Các bạn không nên chạy theo xu hướng hay theo ‘social media’ là ngành này tốt, nghề này hay vì nghề hợp với người khác chưa chắc hợp với bạn,” anh nói.

Anh thêm: “Có thể công việc bạn lựa chọn chưa chắc là ngành nghề bạn đam mê nhưng nó giúp về mặt tài chính để hỗ trợ bạn theo đuổi đam mê ‘part-time’ nên không nhất thiết là phải đợi đúng ngành đúng nghề mới làm.”

Anh cũng cho biết nếu sinh viên muốn làm việc cho các tổ chức bất vụ lợi thì nên tìm hiểu các tổ chức này và xin làm thiện nguyện viên trước để xem mình có phù hợp với công việc này hay không.

“Điều quan trọng là đừng thụ động, hãy chủ động hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc, hãy lên tiếng nếu không biết,” anh khuyên.

Một số các thành viên nòng cốt của VietRISE, từ trái, cô Tracy La, giám đốc điều hành; anh Vincent Trần, điều phối viên kết nối cộng đồng; và cô Indigo Vũ, phó giám đốc. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Khoảng năm 2018, anh Vincent có tham gia một hội thảo cho giới trẻ và gặp cô Tracy La, giám đốc điều hành VietRISE, và được cô Tracy phát biểu giới thiệu lý tưởng và sứ mệnh của VietRISE, lúc ấy chỉ mới thành lập. 

“Tôi rất hứng thú với VietRISE khi nghe Tracy nói nhưng còn nhiều khúc mắc nên tôi gửi một email rất dài với những câu hỏi về chính sách và cách VietRISE sẽ giúp cộng đồng. Không ngờ Tracy tận tâm trả lời từng câu hỏi một cách chi tiết,” anh kể.

Và từ đó, chàng sinh viên mới ra trường Vincent Trần bắt đầu dấn thân với VietRISE, cùng tổ chức này xông pha với nhiều hoạt động xã hội và cộng đồng đến tận hôm nay. [kn]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT