Wednesday, May 15, 2024

Sinh viên cao học Lisa Nguyễn: ‘Đã mơ thì nên mơ cho thật lớn’

Trà Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Tôi là một nhà nhân chủng học và một người tranh đấu cho cộng đồng.”

Cô Lisa Nguyễn (phải) cùng cha trong buổi lễ tốt nghiệp chương trình cao học Cal State Long Beach danh dự mà cô được mời. (Hình: Lisa Nguyễn cung cấp)

Đó là lời giới thiệu về bản thân của cô Lisa Nguyễn, hiện đang học cao học ngành Nhân Chủng Học tại đại học Cal State Long Beach. 

Cô Lisa cũng vừa mới được nhận vào vị trí điều phối viên cộng đồng của VietRISE, tổ chức bất vụ lợi đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng và gia tăng sức mạnh cho thành phần lao động gốc Việt tại Orange County, quận hạt có nhiều người Việt nhất hải ngoại, trong đó có vùng Little Saigon. 

Lisa “bén duyên” với VietRISE vào năm 2020 khi cô bắt đầu làm thiện nguyện viên với tổ chức, cùng VietRISE xông pha với nhiều hoạt động cộng đồng và biểu tình đòi công lý cho di dân.

Cô tâm sự rằng chính VietRISE là cầu nối giúp cô có cơ hội kết nối với cộng đồng, với những bạn trẻ cùng chung chí hướng để cùng đấu tranh cho những bất công của xã hội.

“Tôi thích nói chuyện với cộng đồng và tôn vinh những câu chuyện của họ. Luận văn tốt nghiệp mà tôi đang nghiên cứu là về các mảnh đời ở Little Saigon, đặc biệt là câu chuyện của các bác vô gia cư,” cô Lisa bộc bạch.

Mộng lớn

Nếu đã mơ thì nên mộng cho lớn vào!,” cô cười nói.

Cô tiếp: “Tôi biết đối với nhiều phụ nữ Việt Nam, mơ mộng lớn lao là một thử thách nhưng nếu không mơ thì làm sao mà có động lực phấn đấu? Cộng đồng có nhiều tổ chức và các nguồn  hỗ trợ để giúp chúng ta nên các bạn trẻ nên biết nắm bắt cơ hội.”

Cô Lisa Nguyễn (giữa) cùng các bạn. (Hình: Lisa Nguyễn cung cấp)

Để có thể học tốt hơn trong môi trường đại học, cô khuyên sinh viên nên học nhóm để có cơ hội thảo luận và học hỏi lẫn nhau, nâng đỡ nhau và cùng nhau phát triển.

“Tôi rất thích học nhóm vì qua đó tôi học có trách nhiệm hơn, nếu lơ là thì có các bạn nhắc nhở và học nhóm hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc học. Thậm chí học nhóm còn giúp xả ‘stress,’” cô sinh viên cao học cho hay.

Cô khuyên sinh viên nên học nhiều lớp khác nhau để “va chạm” nhiều thể loại nhằm biết môn nào phù hợp với tố chất và sở thích của mình. 

“Các bạn nên tích cực làm quen với nhiều bạn mới, kết nối với nhiều người hơn, xin ý kiến các cố vấn của trường, và các thầy cô hay các nhóm hỗ trợ về sức khỏe tâm thần nếu cần thiết,” cô nói.

“Đừng bao giờ ngại thử thách! Hãy mạnh dạn đối diện với những khó khăn và đừng bao giờ che giấu câu chuyện của chính bạn, hãy tự tin phô diễn tài năng và dõng dạc chia sẻ ước mơ của mình,” cô bộc bạch.

Nỗ lực “săn” học bổng

Lisa cho biết mình là người đầu tiên trong gia đình học đại học nên cũng có nhiều bỡ ngỡ lúc đầu.

“Khi làm các thủ tục và quá trình nộp đơn thì không có ai trong gia đình cho lời khuyên, nhưng tôi may mắn có thầy cô và bạn bè để chia sẻ, ” cô nhớ lại.

Nhân Chủng Học là một ngành tương đối lạ lẫm với phụ huynh gốc Việt nhưng cô Lisa may mắn nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình không chỉ cho ngành học mà cho các hoạt động cộng đồng của cô.

Cô bật mí rằng các bạn sinh viên nộp đơn cho chương trình cao học thì nên cố gắng “săn” học bổng, ngân sách của trường và các khoa để hành trình học “dễ thở” hơn.

“Các bạn nên nghiên cứu kỹ các chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên của trường định nộp, một số trường có dư ngân sách nên các bạn hãy tích cực liên lạc với khoa để biết thêm thông tin,” cô khuyên.

Cô Lisa cũng được học bổng toàn phần cho chương trình cao học của mình.

Song song với việc học, cô Lisa Nguyễn cũng rất năng nổ sinh hoạt các hoạt động giúp đỡ cộng đồng. (Hình: Lisa Nguyễn cung cấp)

Cô cho biết nộp đơn cao học cũng rất khốc liệt vì rất nhiều sinh viên nộp đơn nhưng chỗ thì rất giới hạn.

“Để thành công được các trường cao học chú ý, sinh viên nên chú trọng vô thư giới thiệu (personal essay). Các sinh viên phải thể hiện rõ bản lĩnh cũng như đam mê cho ngành học để có thể cạnh tranh với trăm ngàn sinh viên khác,” cô thêm.

“Không sao cả nếu các bạn cảm thấy mông lung chỉ cần biết bản thân muốn gì, biết đam mê và giấc mơ của mình, và biết rằng luôn có mọi người xung quanh hỗ trợ là bạn đã thành công một nữa rồi đó,” Lisa tâm sự. [kn]

—————-

Liên lạc tác giả: [email protected]

  

MỚI CẬP NHẬT