Tuesday, May 14, 2024

Tracy La, giám đốc VietRISE ở tuổi 22: ‘Lãnh đạo giỏi cần một tập thể đoàn kết’

Trà Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cô Tracy La từng hụt hẫng sau khi tốt nghiệp đại học vì không biết nên làm gì, và từng mông lung về tương lai, nhưng cô nhanh chóng vực dậy để đi theo lý tưởng tranh đấu chống bất công và bảo vệ cộng đồng sắc dân thiểu số, để rồi trở thành giám đốc điều hành của tổ chức bất vụ lợi VietRISE khi mới 22 tuổi.

Cô Tracy La làm giám đốc tổ chức bất vụ lợi VietRISE khi mới 22 tuổi. (Hình: Tracy La cung cấp)

VietRISE thành lập năm 2018, mục tiêu của tổ chức là đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng và gia tăng sức mạnh cho thành phần lao động gốc Việt tại Orange County, quận hạt có nhiều người Việt nhất hải ngoại, trong đó có vùng Little Saigon. 

 “Tin tưởng bản thân”

Tiền thân của VietRISE là một nhóm các thiện nguyện viên với cùng một lý tưởng là đấu tranh cho cộng đồng người thiểu số.

Với sự giúp đỡ của các vị cố vấn, cô Tracy một mình “lèo lái” VietRISE, tổ chức tuy còn non trẻ nhưng có nhiều thành tựu trong cộng đồng.

Sau này, VietRISE kết nạp thêm bốn thành viên để cùng quản trị tổ chức, tất cả đều là các bạn trẻ trong độ tuổi đôi mươi.

Trong bốn năm qua, VietRISE tiếp xúc với hàng chục ngàn cư dân và luôn năng nổ hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, chính trị địa phương, chiến dịch vận động cho công lý và nhân quyền, bảo vệ dân nhập cư, mở hội thảo về lịch sử người Việt, cũng như tranh đấu cho các chính sách có lợi cho người dân như chương trình nhà ở, và quỹ cứu trợ cư dân bị dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng.

“Để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, trước hết chúng ta phải tin tưởng bản thân,” cô Tracy tâm sự.

Cô tiếp: “Không ai hoàn hảo cả! Không sao cả nếu chúng ta mắc sai lầm, chỉ cần chúng ta biết sai ở đâu và mạnh dạn sửa đổi nó.”

“Vì thói quen đi học bốn năm đều đặn nên khi tốt nghiệp, tôi rất hụt hẫng, không biết làm gì tiếp theo. Thấy tình hình ngày càng xấu hơn nên tội vội liên lạc các nhóm hỗ trợ sinh viên mới ra trường, nói chuyện với các cố vấn trong trường để họ hướng dẫn về định hướng nghề nghiệp và giúp tôi kết nối với các người bạn mới,” cô kể.

Tuy có lúc không chắc chắn lắm về tương lai nhưng cô gái trẻ luôn tin tưởng rằng “mình sẽ làm được” và đó cũng là động lực giúp cô làm việc năng nổ mỗi ngày vì được theo đuổi đam mê và lý tưởng giúp đỡ cộng đồng.

Cô Tracy La cho biết làm việc cho tổ chức bất vụ lợi luôn mang đến cho cô nhiều niềm vui. (Hình: Tracy La cung cấp)

Đừng ngại thay đổi

“Các bạn nên mạnh dạn thử nhiều thứ, hay học nhiều môn để biết mình phù hợp với môn nào và điều mình thực sự thích là gì,” cô Tracy nói.

Cô Tracy tốt nghiệp cử nhân đại học UC Irvine. Cô cho biết từng ghi danh học ngành Engineer, rồi nhận thấy ngành này không hợp nên cô nhanh chóng chuyển sang học Political Science với ngành kép là Social Policy và Public Services.

Cô cho biết trường đại học nào cũng có chương trình hỗ trợ sinh viên về việc làm thậm chí là giúp đỡ sinh viên sau tốt nghiệp nên các bạn sinh viên nên nắm bắt cơ hội đó.

“Các bạn cũng nên ghi danh cho các chương trình thực tập để biết mình có hợp với nghề đó hay không, và cũng đừng sợ phải thay đổi công việc nếu tìm được việc khác phù hợp hơn, tốt hơn,” cô cho hay.

“Nhiều cha mẹ nghĩ rằng làm việc cho tổ chức bất vụ lợi sẽ ít lương nhưng không đúng. Chúng tôi được trả lương xứng đáng và luôn được hưởng nhiều lợi ích,” cô trấn an.

Cô cũng cho biết làm việc cho tổ chức bất vụ lợi là “công việc đáng làm” vì luôn mang đến cho cô niềm vui mỗi khi giúp đỡ các cư dân trong vùng và để góp phần xây dựng cộng đồng gốc Việt đoàn kết và phát triển hơn.

Cô cũng khuyến khích các bạn trẻ nên tham gia các hoạt động cộng đồng và làm thiện nguyện cho các tổ chức bất vụ lợi để cùng hỗ trợ người dân để họ có tiếng nói trong cộng đồng.

Cô Tracy La (thứ ba từ trái) trong một buổi biểu tình của tổ chức VietRISE. (Hình: Tracy La cung cấp)

“Nhà lãnh đạo tốt luôn cần một tập thể đoàn kết”

“Tôi không am hiểu hết mọi thứ, có nhiều chuyện đều phải cần giúp đỡ và cố vấn của mọi người xung quanh. Một nhà lãnh đạo tốt luôn cần một tập thể đoàn kết và luôn hết mình với công việc và tôi may mắn có được sự tận tâm của các thành viên VietRISE nên luôn vượt qua các khó khăn,” cô Tracy tự hào nói.

VietRISE độc hành với lý tưởng riêng nên đôi khi cũng vướng phải hoài nghi và định kiến từ các vị cao niên và các hội đoàn cộng đồng sinh hoạt lâu đời khác.

“Có nhiều người không thích chúng tôi nhưng VietRISE cũng may mắn được sự ủng hộ của nhiều cư dân đơn cử như việc chúng tôi đấu tranh cho đạo luật ‘Rent Control’ ở Santa Ana vừa qua,” cô kể.

Vừa rồi VietRISE tham gia hỗ trợ các vị cao niên và vận động người dân ủng hộ đạo luật “Rent Control” ở Santa Ana, theo đó chủ nhà không được tăng tiền nhà quá 3% mỗi năm.

Đạo luật thông qua một cách thành công mặc dù gặp phải không ít trở ngại của phía phản đối.

Trước đó, các thiện nguyện viên của VietRISE cũng tổ chức kêu gọi và tham gia biểu tình chống việc trục xuất người Việt tị nạn.

Hiện tổ chức có 30 thiện nguyện viên thường trực, và VietRISE cũng vừa kết nạp thêm một thành viên làm điều phối viên cộng đồng.

Cô Tracy La (thứ hai từ phải) trò chuyện cùng các vị cao niên tại văn phòng VietRISE, Garden Grove. (Hình: Tracy La cung cấp)

Cô Tracy cho biết các thành viên đều làm việc hăng say mỗi khi chuẩn bị cho buổi biểu tình hay một chiến dịch nào đó. Cũng có lúc các bạn trẻ phải làm 15 đến 16 tiếng đồng hồ một ngày cho kịp tiến độ công việc.

Thành viên VietRISE cũng có lúc bất đồng quan điểm nhưng mau chóng giải quyết vì các bạn trẻ luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhau và đoàn kết để hướng tới lợi ích chung của cộng đồng. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT