Giáo Phận Orange cử hành Thánh Lễ cầu cho các bệnh nhân

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Giáo Phận Orange vừa cử hành Thánh Lễ cầu cho các bệnh nhân hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Hai, tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove.

Giám Mục Timothy Freyer, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, ban phép lành cho giáo dân sau Thánh Lễ nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Thánh Lễ do Giám Mục Timothy Freyer, giám mục phụ tá giáo phận, chủ tế cùng với hơn một chục linh mục.

Đây là năm thứ 34 Thánh Lễ được cử hành khắp Giáo Hội Công Giáo, nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân, 11 Tháng Hai hằng năm, do Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II khởi xướng năm 1992, nhằm vào ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

Trong ngày này, ngoài việc dâng Thánh Lễ, các linh mục cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, nhằm ban ơn thiêng liêng, giúp người bệnh thêm sức mạnh, niềm tin, và bình an trong tâm hồn.

Hoạt động này khẳng định quan tâm của giáo hội đối với những người đang đau khổ, giúp họ cảm nhận được sự hiện diện và tình thương của Chúa.

Linh Mục Thái Quốc Bảo (trái), quản đốc nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, xức dầu lên trán một bệnh nhân người Việt. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Trước khi Thánh Lễ bắt đầu, bên trong nhà thờ đầy người, trong đó có nhiều thân nhân đẩy người thân ngồi trên xe lăn đến tham dự. Một số người khác có bệnh trong người, nhưng vẫn đi được, cũng đến cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ.

Trong bài giảng, Giám Mục Timothy Freyer nói: “Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu lần đi thăm người đau ốm và ban phép lành cho họ. Có người hỏi tôi tại sao Chúa phạt con? Vì ai cũng muốn được sống trên Thiên Đàng. Tôi nói bệnh tật chính là kẻ thù trong con người chúng ta. Có người hỏi Chúa có nghe tiếng con cầu nguyện không? Chúa có hiện hữu không?”

“Hôm nay, nhân  Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân, chính là ngày Chúa ban phước cho chúng ta để vượt qua bệnh tật. Chúa còn sai những người ‘Samaritan’ (Người nhân hậu) chăm sóc chúng ta, không cần được đền đáp. Đó là những người đang ở bên cạnh chúng ta. Sẽ có những đau đớn, những chịu đựng, nhưng chúng ta đừng quên tiếp tục cầu nguyện để được chữa lành, vì Chúa ở khắp mọi nơi,” vị giám mục phụ tá giáo phận nói tiếp.

Sau đó, Giám Mục Timothy Freyer mời tất cả những người chăm sóc bệnh nhân đứng lên, và nói: “Quý vị là số phận của những người bệnh, là những ‘Samaritan’ mà Chúa phái xuống để chăm sóc những người cần chăm sóc.”

Nhân dịp này, Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, cũng gửi ra một thông điệp cho mọi giáo dân.

Quang cảnh Thánh Lễ cầu cho các bệnh nhân tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân lần thứ 34, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi chúng ta suy niệm chủ đề ‘Lòng thương xót của người Samaritan nhân hậu, yêu thương bằng cách chia sẻ nỗi đau của người khác,” vị chủ chăn của giáo phận viết. “Hình ảnh người Samaritan nhân hậu giúp chúng ta hiểu rõ thế nào là sống đức ái Kitô Giáo trong thế giới hôm nay, đặt biệt đối với những anh chị em đang đau khổ và bệnh tật. Đây là một lời mời gọi cụ thể, thúc giục chúng ta yêu thương tha nhân bằng cả tấm lòng và bằng hành động.”

Giám Mục Kevin Vann cũng kêu gọi mọi người chú tâm đến những người đau yếu.

“Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha nhắc đến một thế giới sống vội vã, nơi mà những người đau yếu, yếu thế, đôi khi bị bỏ quên hoặc bị đối xử một cách thờ ơ. Là những môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi noi gương người Samaritan nhân hậu: Biết dừng lại, mở lòng, và quan tâm đến nhu cầu của người khác,” vị giám mục chánh tòa giáo phận viết tiếp.

Sau bài giảng là phần ban phép Bí Tích Xức Dầu cho người tham dự Thánh Lễ.

Các linh mục đi khắp nơi trong nhà thờ xức dầu cho hàng ngàn người, những người có thể bước đi. Những ai không đứng lên được và những người ngồi xe lăn được các linh mục đến tận nơi xức dầu.

Nhiều người ngồi trên xe lăn tham dự Thánh Lễ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Trên tay mỗi linh mục là một tấm thẻ bằng nhựa, có ba thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, và Việt Nam.

Khi xức dầu lên trán, linh mục đọc: “Nhờ việc xức dầu Thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con, Amen.”

Sau đó, linh mục xức dầu lên hai bàn tay giáo dân và đọc: “Để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm, Amen.”

Khi được hỏi về Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân trong giáo phận năm nay, Linh Mục Thái Quốc Bảo, quản đốc nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, cho biết: “Năm nay đông hơn mọi năm, nhất là ngày càng có thêm nhiều người Việt biết và tham dự. Năm nay đặc biệt hơn nữa là giáo dân tham dự Thánh Lễ được ‘ba trong một.’ Đó là được Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Xức Dầu, và nhận được một chai nước Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, do Dòng Chiến Sĩ Toàn Quyền Malta tặng.”

Các đại diện Dòng Chiến Sĩ Toàn Quyền Malta tặng chai nước Thánh Đức Mẹ Lộ Đức cho giáo dân tham dự Thánh Lễ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Tan lễ, chúng tôi gặp anh Nguyễn Sơn, giáo dân của giáo xứ Saint Columban, Garden Grove, ngồi trên xe lăn.

Anh cho biết: “Tôi ngồi xe lăn năm năm nay rồi. Năm nào tôi cũng tham dự Thánh Lễ này.”

“Thế anh có thấy khá hơn được chút nào không?”

Anh trả lời: “Tôi thấy vẫn vậy, không khá hơn và cũng không nặng hơn.”

“Vậy thì anh tham dự Thánh Lễ làm gì?”

“Tại sao lại không?” anh đáp một cách không ngần ngại.

Sau Thánh Lễ, hàng trăm người xếp hàng để nhận chai nước Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.

Cuối nhà thờ là một hàng người rất dài xếp hàng để được Giám Mục Timothy Freyer ban phép lành.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT