Giáo xứ Huntington Beach tổ chức Đêm Thánh Nhạc ‘Hồng Ân 2’ mừng Giáng Sinh

Văn Lan/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Đêm Thánh Nhạc “Hồng Ân 2” với chủ đề “Bêlem Tỏa Sáng,” diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Huntington Beach (St. Bonaventure) tối Thứ Sáu, 5 Tháng Mười Hai, với đông đảo giáo dân tham dự.

Ca Đoàn Tổng Hợp trình bày ca khúc “Cao Cung Lên” trong Đêm Thánh Nhạc “Hồng Ân 2” mừng Giáng Sinh tại nhà thờ giáo xứ Huntington Beach. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, chánh xứ của giáo xứ, trong niềm hân hoan của Đêm Thánh Nhạc vui mừng chào đón mọi người cùng nhau thưởng thức những bài Thánh Ca hướng tâm trí đến với Đại Lễ Giáng Sinh.

Ông chia sẻ: “Cùng với hơn 100 anh chị em ca viên và các ca sĩ, chúng ta cùng ca vang, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao. Con Một Ngài đã xuống thế làm người, ở cùng chúng ta. Xin cho những lời Thánh Ca trong đêm nay không chỉ đem lại niềm vui, mà còn giúp mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Hài Nhi Giêsu – Hoàng Tử Bình An – ngự vào cuộc đời mình.”

Ông tiếp: “Thay mặt giáo xứ, tôi chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý ân nhân, các ca đoàn, ca sĩ, nhạc công, các em thiếu nhi và toàn thể anh chị em đã chung tay góp sức để Đêm Thánh Nhạc Hồng Ân được tốt đẹp. Nguyện xin Chúa Hài Nhi Giêsu tuôn đổ muôn ơn lành, đem lại bình an và niềm vui cho từng gia đình trong giáo xứ, cách riêng cho hết mọi người đến với đêm thánh nhạc. Kính chúc anh chị em một Mùa Vọng Thánh tràn đầy thánh đức và một mùa Giáng Sinh ngập tràn hồng ân Thiên Chúa. Với tất cả tâm tình yêu mến, chúng ta hãy cùng bước vào chương trình đêm nhạc mừng Giáng Sinh trong bầu khí hân hoan và thánh thiện.”

Nhóm Angelo Band cùng Ca Đoàn Tổng Hợp và Ca Đoàn Giới Trẻ trong ca khúc “Để Chúa Đến.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở màn là hai bài hát ý nghĩa về Mùa Vọng “Nước Trời Đã Gần,” sáng tác Linh Mục Thành Tâm, hòa âm phối khí Trần Bạch Đằng, do Trang Phạm, Quốc Lê, Vivian Đinh, Thái Hiền, cùng Ca Đoàn Tổng Hợp và Ca Đoàn Giới Trẻ trình bày.

Tiếp đến là “Để Chúa Đến,” sáng tác Linh Mục Nguyễn Duy, hòa âm phối khí Phạm Minh Nguyệt, do Angelo Band, Ca Đoàn Tổng Hợp, và Ca Đoàn Giới Trẻ trình bày, với sự chỉ huy của nhạc trưởng Bạch Đằng.

Hoàng Mỹ Vân (bìa trái) và nhóm bè Emmanuel trong ca khúc “Quê Hương Thượng Đế.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bài Thánh Ca “O Holy Night, Chúa Ra Đời” của nhạc sĩ Adolphe Adam người Pháp gốc Do Thái phổ từ bài thơ có tên “Minuit Chretiens” của thi sĩ Placide Cappean, hát lần đầu tiên vào năm 1843. Đây là một trong những bài Thánh Ca được thu âm và hát nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc do nhiều tên tuổi và nhiều ban hợp xướng trình bày. Bài này Tất An Bình phối khí, ca sĩ Thiên Tôn hát với phụ họa của nhóm bè Emmanuel.

Năm 1818, Linh Mục Joseph Mohr của nhà thờ Oberndorf nước Áo cùng với thầy giáo làng Franz Gruber đã phổ nhạc một bài thơ tiếng Đức để kịp có một bài Thánh Ca cho ca đoàn hát với đàn guitar. Thế là bài “Silent Night – Holy Night” ra đời. Hơn 200 năm sau, từ một bài Thánh Ca bình thường của một giáo xứ nghèo, nay đã được dịch ra hơn 140 ngôn ngữ khác nhau, trở thành liên khúc bài thánh ca truyền thống “Silent Night/O Christmas Joy,” lời Việt Tiến Linh, hòa âm phối khí Duy Trân, do Ca Đoàn Giới Trẻ trình bày.

Ca Đoàn Giới Trẻ trong ca khúc “Silent Night và O Christmas Joy.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bài thánh ca “Quỳ Bên Máng Cỏ,” sáng tác Giang Tâm, hòa âm Duy Trần, do ca sĩ Mai Thiên Vân và nhóm bè Emmanuel trình bày, kể lại khi các mục đồng theo ngôi sao lạ dẫn lối đến nơi, họ nhận thấy một gia đình Thánh Gia. Thánh Giuse đích thực là một người cha sáng ngời trong Đức Tin mạnh mẽ. Nêu cao niềm tin phó thác cậy trông, tận tình chăm lo cho trẻ Giêsu cùng Mẹ Thánh Người. Mẹ Maria chính là người mẹ gương mẫu trong đời sống nội tâm và sâu lắng trong tâm tình cầu nguyện. Hài Nhi Giêsu là người con hiếu thảo, hằng vâng phục cha mẹ Giuse và Maria, lớn lên mỗi ngày trong sự khôn ngoan và nhân đức.

Thái Hiền (bìa trái) và Trang Phạm (thứ hai từ trái) cùng nhóm bè Emmanuel trong ca khúc “Giêsu Của Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Ánh Nguyệt, thư ký cộng đoàn Huntington Beach, chia sẻ rằng cô rất hạnh phúc khi được nghe những bài Thánh Ca tuyệt vời là thành quả bao nhiêu ngày tháng luyện tập của các ca viên trong ca đoàn, các ca sĩ cùng dàn nhạc. Cô mong rằng những người đến tham dự cũng hạnh phúc được hồng ân Thiên Chúa ban tặng.

Đặc biệt đêm nay, nhạc phẩm “Mùa Đông Năm Ấy,” nhạc Linh Mục Hoài Đức, do thần đồng dương cầm Evant Lê soạn và trình bày thật điêu luyện với giai điệu nhẹ nhàng thì thầm như lời cầu nguyện, làm mọi người cảm được sự bình an của Chúa, xin đón lấy cuộc đời và sống như Chúa vì đã dám mặc lấy phận người.

Từ trái, nhạc trưởng Nguyễn Minh Khoa, nhạc trưởng Trần Bạch Đằng, MC Đoàn Vi Hương, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, Giám Mục Nguyễn Thái Thành (giám mục phụ tá Giáo Phận Orange), MC Mộng Huyền, và MC Vũ Đạt tại Đêm Thánh Nhạc “Hồng Ân 2” mừng Giáng Sinh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Thành Trần, biên tập và điều phối chương trình, chia sẻ: “Chương trình rất thành công, với 21 tiết mục trình diễn gồm Ca Đoàn Tổng Hợp cả người lớn và thiếu nhi, với các ca sĩ và bè phụ họa, gồm các bài hát cổ xưa từ thế kỷ 12 cho đến những bài hát của nước ngoài, cả những điệu dân ca Việt Nam theo phong cách mới.”

Đêm thánh nhạc dưới sự chỉ huy của hai nhạc trưởng Trần Bạch Đằng và Nguyễn Minh Khoa, và có sự đóng góp của nhiều ca đoàn, dàn nhạc, ca sĩ, và nghệ sĩ. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT