Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Thờ Vọng Từ Quốc Tổ ở Little Saigon

Uyên Vũ/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đã đến Đền Thờ Vọng Từ Quốc Tổ, Westminster, để dự Đại Lễ Quốc Tổ Hùng Vương năm thứ 4898 Việt lịch (nhằm ngày 10 Tháng Ba năm Kỷ Hợi) vào sáng Chủ Nhật, 14 Tháng Tư.

Khi ba hồi chiêng trống trầm hùng bắt đầu đổ hồi, ban tổ chức Hội Đền Hùng Hải Ngoại với ban nam tế, nữ tế, các hội đoàn và những đồng hương đến tham dự, chia làm hai hướng với quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và quốc kỳ Hoa Kỳ dẫn đầu hai đoàn bắt đầu rước lễ vật, gồm một kiệu bánh dầy, bánh chưng, một kiệu heo quay, từ ngoài lề đường rước vào chính điện.

Đặc biệt năm nay cuối đoàn rước là linh ảnh “Vạn Sư Thế Biểu Chu Văn An” được Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An cung nghinh.

Ông Đinh Quang Truật, điều phối chương trình, mời quan khách cùng đón các lễ vật (do môn sinh Việt Võ Đạo rước) để dâng lên bàn thờ Quốc Tổ. Sau đó rước và an vị linh ảnh Đức Vạn Sư Quốc Biểu Chu Văn An vào phía bàn thờ các văn thần.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An rước linh ảnh “Vạn Thế Sư Biểu Chu Văn An.” (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, hội trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại, cho biết năm nay là năm thứ 12 liên tiếp Hội Đền Hùng tổ chức lễ giỗ tổ để người Việt hải ngoại nhớ về nguồn cội. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến lịch sử oai hùng 4,898 năm của dân tộc và điểm lại công lao tiền nhân đã gìn giữ nền văn hóa đặc sắc của Việt tộc lâu đời truyền lại, cũng như nêu cao tinh thần uy dũng của Hai Bà Trưng đứng lên dựng cờ khởi nghĩa chống quân Đông Hán xâm lược.

Ông cũng không quên ghi nhận nỗ lực duy trì tinh thần Việt của các đồng hương hải ngoại cho các thế hệ con cháu. Điều đó nói lên sức sống mãnh liệt của nền văn minh, văn hóa của người Việt hải ngoại và đặc biệt thật đối lập với sự băng hoại, tha hoá của xã hội Việt Nam dưới thời Cộng Sản cai trị. Tuy nhiên, ông cũng hy vọng cùng với sự biến chuyển của thời đại, cùng với tình cảm tha thiết yêu quê hương của nhiều người Việt thì chế độ Cộng Sản sẽ sớm đến ngày sụp đổ.

Lễ tế Quốc Tổ Hùng Vương. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Nghi thức tế lễ Quốc Tổ Hùng Vương tuy kéo dài gần một giờ đồng hồ với các nghi thức cổ truyền, nhưng đã diễn ra thật trang nghiêm, cung kính với phần điều hành của ông Phan Như Hữu, đại diện ban tế lễ gồm một chánh tế và bốn phó tế cùng sáu thành viên ban nữ tế. Các thiếu nhi thế hệ con cháu cũng được hướng dẫn tiếp giáp bàn thờ để học hỏi nghi thức của tiền nhân. Do khuôn viên đền thờ quá chật hẹp, nhiều đồng hương phải đứng dọc các hành lang bên ngoài để bái vọng Quốc Tổ.

Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí trong phần đáp từ đã cám ơn công sức của ban tổ chức và đồng hương đã duy trì hoạt động đáng ghi nhớ này. Ông cho biết, nhiều năm nay khi có dịp tham dự các sinh hoạt cộng đồng truyền thống dân tộc, ông cũng ý thức việc cần học hỏi từ ngôn ngữ cổ lẫn ý nghĩa của các lễ nghi đó. Chính truyền thống gìn giữ và lưu truyền những bản sắc đó, dù phải trải qua hàng ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, người Việt vẫn không bị đồng hóa và còn tiếp diễn dòng lịch sử hào hùng đó đến ngày nay.

Cô Lala Trương, đại diện Dân Biểu Lou Correa, bày tỏ lễ giỗ tổ này là dịp để thế hệ người Mỹ gốc Việt thế hệ trẻ có dịp học hỏi truyền thống.

Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí (phải) cho biết ông đã “ý thức việc cần học hỏi từ ngôn ngữ cổ lẫn ý nghĩa của các lễ nghi” để giữ gìn truyền thống dân tộc. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Nghị Viên Garden Grove Nguyễn Thu Hà biết ơn và tự hào vì là người Việt Nam, tự hào về cộng đồng người Việt.

Cô Christy Lê, đại diện Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, tuy còn rất trẻ nhưng cũng trăn trở về trách nhiệm đối với quê hương do cha ông gây dựng và cám ơn ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, cho biết ông hãnh diện là người Việt, tự hào về lịch sử nước Việt và nhận định cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm giành độc lập của Hai Bà Trưng là một cuộc cách mạng đích thực và sớm nhất của loài người.

Ông cũng tôn vinh bộ Luật Hồng Đức thời Lê sơ (khoảng năm 1475) còn văn minh hơn, cao siêu hơn các bộ luật của Tây phương thời thế kỷ 18, hay “Truyện Kiều” của Nguyễn Du sâu sắc hơn, thâm thúy hơn kịch của văn hào William Shakespeare…

Ông cũng mong mỏi thế hệ trẻ học hỏi và chia sẻ niềm hãnh diện đó của người Việt với thế giới. Đồng thời mong mỏi và nguyện tiếp tay để sớm hình thành một trung tâm văn hóa Việt với Đền Thờ Quốc Tổ.

Màn trình diễn của thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa thao thức: “Đã đến lúc phải xây dựng được một đền thờ Quốc Tổ đàng hoàng hơn, quy mô và to đẹp hơn để xứng đáng với công lao tiền nhân cũng như phù hợp với quy mô cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon. Khi đó đền thờ không những dành cho người Việt mà còn là nơi để lan truyền văn hóa Việt với các sắc dân khác.”

Ông cho hay, sự đóng góp tiền bạc, công sức của những đồng hương ngay trong buổi lễ cho thấy sự đồng cảm của nhiều người với công việc mà Hội Đền Hùng, Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Tổ đang gắng công thực hiện.

Buổi lễ còn có những màn trình diễn đậm đà bản sắc dân tộc với dấu ấn ba miền Bắc Trung Nam qua lời ca, điệu múa, và trang phục truyền thống cùng màn biểu diễn Việt Võ Đạo của các em thiếu nhi thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng.

Có thể nói nếu văn hóa Việt Nam cứ được tiếp tục phổ biến, truyền đạt như trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người Việt tha hương có quyền hy vọng vào thế hệ trẻ rằng chính họ sẽ tiếp tục lưu giữ và truyền đạt văn hóa Việt Nam cho mai sau. (Uyên Vũ)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT