Văn Lan/Người Việt
COSTA MESA, California (NV) – Triển lãm hội họa trong nhiều ngày của nữ họa sĩ Ann Phong khai mạc vào chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Hai, tại phòng triển lãm Frank M.Dole của trường Orange Coast College (OCC), Costa Mesa, với đông đảo người tham dự.

Với chủ đề “Ann Phong: Đánh Giá Lại Sự Bình Thường,” nguyên là cuộc triển lãm của phòng tranh Nicholas & Lee Begovich Gallery, tại đại học California State University Fullerton (CSUF), do cô Jennifer Frias, giám đốc phòng tranh tuyển chọn.
Và cuộc triển lãm lần này được mở rộng bởi ông Tyler Stallings, giám đốc phòng tranh Frank M. Doyle tại Orange Coast College tuyển chọn giới thiệu đến công chúng.
Với khoảng 30 tác phẩm 2 chiều và 3 chiều khổ lớn, vẽ bằng arcrylic kết hợp với rác thải, thể hiện 3 chủ đề trong triển lãm: Thứ nhất “Tôi Là Ai”, khi nữ họa sĩ là một phụ nữ di dân. Thứ nhì là gần đây bà chú trọng nhiều đến môi trường trái đất, lấy hình tròn làm tâm điểm. Thứ ba là nói về COVID-19, như là một tình cờ khiến mọi người trên trái đất này bị cuốn hút vào, trong đó có bà và những người gốc Á, từ đó sinh ra phong trào thù ghét, đưa đến nỗi bất an lo sợ trong cộng đồng người châu Á.

Ann Phong có một sự diễn tả rất khéo léo khi mô tả cuộc sống ở Mỹ, nhưng với cái nhìn tổng quát hơn trong những hoàn cảnh sống ở khắp nơi trên trái đất, đưa đến những chủ đề với những đồ phế thải, từ những vật dụng nhỏ vất đi như con chip trong máy vi tính, túi nhựa đi chợ, đồ chơi trẻ em vứt ngoài bãi biển, hoặc những bộ phận cũ máy đánh chữ,…
Tất cả chỉ toàn là rác, những vật bỏ đi của con người được đem vô tranh. Một không gian ba chiều trong một hình thể hai chiều, được gắn kết bằng arcrylic tạo nên một ấn tượng mạnh cho người xem.
Người xem thích thú với hình ảnh trái đất còn nguyên là tác phẩm đầu tiên nhìn thấy, khi con người xả rác quá nhiều, tại sao không biết giảm thiểu lại, trong khi con người chết đi, rác vẫn còn sống và tiếp tục tồn tại. Đó chính là ý tưởng tạo nên tác phẩm ấy.

Còn với hình tượng trái đất bị bể làm đôi, qua những trận sóng thần ở Nhật, đã có những bức ảnh chụp được cho thấy số lượng rác khổng lồ trôi nổi trên đại dương, và con người chôn rác từ nơi này qua nơi khác, khiến họa sĩ Ann Phong phát sinh ý tưởng một ngày nào đó nếu trái đất này bể ra, trong đó chỉ thấy toàn là rác chứ không thấy gì cả!
Để giải thích cho ý tưởng của buổi triển lãm với chủ đề “Đánh Giá Lại Sự Bình Thường”, họa sĩ Ann Phong cho hay trước khi COVID-19 xuất hiện, bà có một cuộc sống bình thường, có nơi ăn chốn ở, đi làm có tiền. Nhưng trong thời đại dịch, bà cũng như nhiều người khác bị cầm tù trong nhà, khiến không còn bình thường nữa.
“Con virus quái ác mang tên China khiến những người da vàng gốc Á khi đi ra ngoài bị đánh bởi sự thù ghét, làm cho cuộc sống không còn bình thường nữa! Khi ra đường tôi luôn có cảm giác sợ hãi, khiến tôi nghĩ lại sự bình thường của con người bấy lâu nay có còn đúng không, phải đánh giá lại sự suy nghĩ bình thường đó. Cho tới hiện nay, chúng ta đã thấy virus COVID-19 vẫn còn tác hại, nếu không biết gìn giữ môi trường sống thì con người sẽ không còn bình thường nữa.”

Với những game màu rực rỡ trên những tác phẩm, phần lớn đều do ảnh hưởng cá tính mạnh mẽ của người họa sĩ. Trong những game màu tươi thắm, người xem có thể nhìn thấy những phần tối sâu thẳm trong tranh như những buồn vui lẫn lộn. Những game màu bắt mắt sẽ dẫn dụ người đến xem tranh, và khi đến gần hơn nữa sẽ thấy trong tranh toàn là rác, với những người đi nhặt rác, những người vượt biên, có những người ngồi trong nhà đóng chặt cửa lại, trong khi bên ngoài trời rất đẹp mà trong nhà không có ánh sáng! Phải tới gần tranh mới thấy và cảm nhận những tình tiết đó.
“Khi đọc một cuốn sách, nếu mình không mở sách ra sẽ không biết trong sách nói gì, nếu không đi xem phim sẽ không biết bộ phim hay dỡ ra sao. Giống như vậy ở thế kỷ 21 này chúng ta có đầy đủ vật chất, có lẽ chúng ta phải chậm lại ở một góc độ nào đó để tìm hiểu, bỏ thời gian học hỏi trong cái đẹp nội tâm mới có thể hấp thụ thêm những cái đẹp trong cuộc sống!” Họa sĩ Ann Phong bộc bạch.
“Không phải chỉ có thế hệ trẻ, mà tất cả mọi người đang sống trong thế kỷ này phải nên chú tâm đến môi trường đang sống, không phá rừng phá biển, phá hoại môi trường không phải có hậu quả hiện tại mà còn tác hại tới nhiều đời. Cần phải hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau cho thế hệ sau trên hành tinh này!”

Bác Sĩ Bích Liên, Hội Ung Thư Việt Mỹ, thường tham dự những kỳ triển lãm và có nhiều sưu tập tranh của họa sĩ Ann Phong, nhận xét: “Tôi nhận thấy ngày trước, bà thường vẽ về chủ đề người vượt biên, tị nạn trên thế giới với những băn khoăn đau khổ thân phận người phụ nữ. Nhưng về sau này, tác phẩm chú trọng nhiều hơn về môi trường sống trên trái đất. Chỉ bằng những loại rác thải dù nhỏ cho tới lớn, thể hiện trong những đề tài này rất phù hợp với phong cách sáng tác của nữ họa sĩ, trong những sắc màu mạnh bạo, sôi nổi trên tác phẩm.”
Ông Vũ Quang Linh, cư dân Huntington Beach, cho biết trong công việc của một nhà nghiên cứu về không gian hàng không, ông cũng rất quan tâm đến môi trường của trái đất, trong đó có những vấn đề về năng lượng trái đất ngày càng mất dần, và hiện nay có những chương trình phục hồi những năng lượng trái đất bị mất đi.
“Hình ảnh trái đất khi mới bước vào phòng triển lãm, khiến tôi nghĩ đến mình chỉ có một trái đất thôi, nếu có cơ hội để bảo toàn trái đất khỏi sự hủy hoại thì hãy làm để những thế hệ tiếp nối về sau có được cuộc sống tốt đẹp. Tác phẩm này chạm tới suy nghĩ của tác giả, muốn cho biết phía bên kia của trái đất nói lên điều gì. Không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, mà tác giả đã có một thông điệp nhắn nhủ hãy bảo vệ môi trường con người đang sống!”

Họa sĩ Ann Phong từng tham dự nhiều cuộc triển lãm tại Hoa Kỳ và quốc tế như Watts Towers Art Center (Los Angeles, California), Laguna Art Museum (Laguna Beach, California), Kitakyushu Municipal Museum of Art (Kitakyushu, Nhật Bản), Center Art Gallery (Vancouver, Canada), Gandong Art Center (Seoul, Nam Hàn), và Andaman Museum (Bangkok, Thái Lan). Bà giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) từ năm 2009 đến 2018. Bà hiện dạy Mỹ Thuật tại Đại Học Cal Poly Pomona.
Phòng triển lãm Frank M. Doyle của trường Orange Coast College chú trọng vào mỹ thuật đương đại và tạo ra những chương trình truyền cảm hứng cho sự tương tác và đối thoại giữa các nghệ sĩ, sinh viên, học giả và khách thưởng ngoạn thuộc cộng đồng địa phương và quốc tế.
Cuộc triển lãm của Ann Phong diễn ra vào Tháng Hai và Tháng Ba, mở từ ngày 30 Tháng Giêng cho đến 23 Tháng Ba.
Khai mạc chính thức: Thứ Bảy, 4 Tháng Ha, từ 2 đến 4 giờ chiều. Từ 2 đến 3 giờ chiều, họa sĩ Ann Phong sẽ đích thân hướng dẫn khách thưởng ngoạn tham quan phòng tranh. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.

Trang nhà của phòng triển lãm: https://orangecoastcollege.edu/academics/vpa/arts-pavilion/exhibitions/index.html.
Giờ triển lãm:
-Thứ Hai đến Thứ Năm, 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều
-Riêng Thứ Bảy đầu tiên của tháng, ngày 4 Tháng Ba: từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều.
Phòng tranh đóng cửa vào các ngày Thứ Sáu và các ngày lễ của trường. Phòng tranh nằm cạnh bãi đậu xe Parking Lot D của Orange Coast College, gần Merrimac Way, building 180.
Để biết thêm chi tiết, xin gọi (714) 432-5738 hoặc vào thăm trang nhà của phòng triển lãm The Doyle website.
Cuộc triển lãm tại OCC được hình thành nhờ vào sự trợ giúp của The Rallis Foundation, Yasuko & John Bush, Sylvia Impert, Orange Coast College Foundation, và Associated Students of Orange Coast College.
Thành lập vào năm 1947, Orange Coast College (OCC) là một trong những trường đại học cộng đồng hàng đầu tại Hoa Kỳ. Với số lượng 25,000 sinh viên, OCC cung cấp các chương trình lấy bằng cao đẳng và 130 chương trình dạy nghề. Khuôn viên rộng 164 mẫu của trường nằm ngay trung tâm của thành phố Costa Mesa, Orange County. [kn]





































































































































