Thảo Huỳnh French thể hiện văn hóa Việt qua ‘Year of the Tiger’

Đằng-Giao/Người Việt

SAN DIEGO, California (NV) – Cộng đồng gốc Việt tại Little Saigon ở San Diego vô cùng hãnh diện vì bức bích họa rực rỡ trên tường tên “Year of the Tiger” do nữ họa sĩ Thảo Huỳnh French vẽ trên hông nhà hàng Minh Ký trên đường El Cajon hồi Tháng Giêng, 2022.

“Year of the Tiger,” bức bích họa đầu tiên của người gốc Việt tại San Diego do họa sĩ Thảo Huỳnh French thực hiện. (Hình: Thảo Huỳnh French cung cấp”

“Year of the Tiger” là bức bích họa đầu tiên của người gốc Việt tại San Diego.

Bức tranh lớn đến nỗi họa sĩ Thảo Huỳnh French cũng không biết kích thước chính xác.

“Tôi chỉ nhớ tôi phải trèo lên thang rất nhiều lần trong lúc vẽ. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ phải ngẩng đầu lên liên tục và rất mỏi cổ,” Thảo Huỳnh cười nói. “Tuy nhiên, khi hoàn tất, đứng ra xa để thấy màu sắc và bố cục hài hòa, tôi rất vui.”

“Year of the Tiger” là đề tài nóng hổi của người gốc Việt tại San Diego suốt năm Nhâm Dần và có lẽ trong nhiều năm tới.

Để thực hiện bức tranh đẹp mắt đầy ý nghĩa khổng lồ này, Thảo Huỳnh mất tám ngày ròng rã.

Họa sĩ Thảo Huỳnh French chyên dùng màu sắc rực rỡ, tương phản trong những sáng tác. (Hình: Thảo Huỳnh French cung cấp)

“Tôi muốn thể hiện tinh thần cương quyết của người Việt mình mãnh liệt như của loài hổ. Qua sự cương quyết của mẹ và bà ngoại tôi, tôi nghĩ đến dân tộc Việt Nam, những gì họ đã trải qua, những gì họ sắp gặp phải,” cô nói.

Cô tiếp: “Tôi muốn chia sẻ những điều tuyệt vời của văn hóa Việt Nam và muốn tôn vinh những cái đó.”

Trong thời gian tám ngày vẽ, “Year of the Tiger” được che kín, nhưng hôm khai trương, số người chen chân tụ tập vòng trong, vòng ngoài xem tranh khiến Thảo Huỳnh phải ngạc nhiên.

“Tôi không bao giờ dám tưởng tượng số người đến coi tranh lại đông đến vậy. Nhìn thấy mà muốn… ’điên luôn,’” cô họa sĩ trẻ sung sướng nói.

Qua màu sắc và bố cục của “Year of the Tiger,” Thảo Huỳnh, theo phong tục cổ tuyền Việt Nam, tiễn những cái xấu, những điều xui xẻo của năm cũ đi và đón những cái tốt, những điều may mắn đến.

Tình cảm mẹ con và bông hoa thường là motif trong tranh Thảo Huỳnh. (Hình: Thảo Huỳnh French cung câp)

Khi vừa thấy “Year of the Tiger,” rất nhiều chủ cơ sở thương mại đã ngỏ ý muốn mời Thảo Huỳnh đến vẽ cho họ.

Cô vừa được Disney World mời vẽ trong công viên giải trí tầm vóc thế giới.

Để có được tay nghề cao như vậy, Thảo Huỳnh đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại.

Như đa số người gốc Việt, Thảo Huỳnh không được gia đình khuyến khích theo ngành hội họa.

Gần 30 tuổi, Thảo Huỳnh bị rơi vào tình trạng trầm cảm và cô tìm đến nghệ thuật để hàn gắn tâm hồn và thấy đây chính là điều bổ ích nhất cũng như thử thách nhất đối với cô.

Cô kể: “Tôi thấy từ trước đến giờ mình phí phạm quá nhiều thời gian làm những gì tôi không thích và lúc ấy, tôi tin chắc rằng chỉ có hội họa mới làm tôi vui trở lại.”

Thảo Huỳnh quyết định học hội họa, dù gia đình và những người chung quanh vẫn không khuyến khích.

Mẹ cô một mực không nghĩ cô có thể kiếm tiền bằng nghề vẽ.

Thảo Huỳnh thì cương quyết phải tìm sự cân bằng cho tâm hồn.

Qua hội họa, cô tìm lại sự bình an nội tâm cần thiết để sống cuộc đời hữu ích. Hội họa cũng làm cô cảm thấy nhu cầu tìm lại gốc rễ cội nguồn của mình và văn hóa Việt.

Cô nói: “Trước đây, tôi luôn thấy lạc lõng, trống vắng ngay khi đang ở với gia đình. Tìm lại cội nguồn và hiểu thêm về văn hóa Việt giúp tôi biết mình từ đâu đến và cho tôi một sự hòa nhập, một cảm giác là mình thuộc về một cộng đồng lớn hơn.”

Giây phút hạnh phúc đáng nhớ của Thảo Huỳnh French là khi mẹ cô am tâm rằng cô có thể kiếm sống bằng nghề vẽ.

Môt phút nghỉ tay của họa sĩ Thảo Huỳnh French. (Hình: Thảo Huỳnh French cung câp)

Cô nói: “Tôi hãnh diện lắm khi mẹ tôi công nhận giá trị và khả năng của tôi.”

Đến nay, nhóm Mindful Mural do Thảo Huỳnh và chồng sáng lập đã vẽ trên 300 bức bích họa tại các trường học khắp California.

Thảo Huỳnh quê quán ở Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam. Cô theo gia đình sang Mỹ tị nạn, định cư ở Fresno, Califoria.

Cô lập gia đình ở San Diego và sống tại đây 13 năm.

Giây phút hạnh phúc nhất trong đời Thảo Huỳnh là khi cô thấy phản ứng của chồng trong lúc cô đang trả lời phỏng vấn qua Zoom.

“Qua đuôi mắt, tôi thấy chồng tôi đứng ở góc phòng, âm thầm ứa những giọt nước mắt hãnh diện vì tôi. Tôi biết anh ấy yêu tôi lắm,” Thảo Huỳnh chia sẻ.

Như có sự cương quyết mãnh liệt của loài hổ, Thảo Huỳnh French bất chấp mọi trở ngại, tìm đến hội họa để tạo cho mình một cuộc sống trọn vẹn.

Giờ đây, mỗi năm trong đời cô sẽ mãi là “Year of the Tiger.” [đ.d.]


Liên lạc tác giả: [email protected].

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT