Thursday, March 28, 2024

Học Khu Garden Grove triển lãm nghệ thuật ‘đầy cá tính’ của học sinh

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Có rất nhiều phụ huynh và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có mặt Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Thành Phố Garden Grove để dự lễ phát thưởng và triển lãm nghệ thuật của Học Khu Garden Grove vào sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Ba.

Tất cả các trường thuộc học khu, từ tiểu học đến trung học, đều có học sinh tham gia và nộp bài để được nhận giải; trong đó, có rất nhiều học sinh gốc Việt.

Triển lãm bao gồm hàng trăm tác phẩm nghệ thuật từ tranh vẽ, đến hình chụp và các tác phẩm thủ công nghệ của học sinh từ các trường thuộc học khu, từ mọi cấp lớp. Tác phẩm nào cũng đặc sắc và mang đầy cá tính của các em.

Ông Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, cho biết: “Đây mà một sự đúc kết của sự giáo dục về nghệ thuật của học khu và trưng bày được tài năng của các em. Các trường học của học khu rất chú trọng dạy nghệ thuật cho các em, vì nếu giỏi nghệ thuật thì có thể giỏi luôn các ngành khác. Đây là một ngành mà nhà trường và phụ huynh hay bỏ qua vì họ không coi nó quan trọng như là toán, Anh văn và các môn khoa học.”

Phụ huynh chụp hình con mình nhận giải. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông cho hay, có đến hơn 400 học sinh từ tất cả các trường thuộc Học Khu Garden Grove tham gia cuộc thi này và còn có một số chuyên viên nghệ thuật từ cộng đồng Việt Nam như Giáo Sư Lê Văn Khoa, Họa Sĩ Trịnh Cung và Nhiếp Ảnh Gia Thái Đắc Nhã làm giám khảo chấm giải thưởng cho cuộc thi.

“Tôi rất hãnh diện về thành quả của các em. Còn các vị giám khảo là những người hiểu được giá trị của nghệ thuật để nói với cộng đồng về những gì các em học hỏi trong các trường học,” ông nói.

Về cách thức mà các trường giúp các em học nghệ thuật, ông Lân chia sẻ: “Thầy cô chỉ hướng dẫn các em sử dụng các vật dụng vẽ thôi, chứ phần lớn là nhờ vào tính sáng tạo trong chính bản thân các em.”

Phụ huynh chiêm ngưỡng tác phẩm của các em. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Phụ huynh của các học sinh được nhận giải tất nhiên là rất tự hào vì con mình, nhưng cha mẹ của các em không được nhận giải cũng không kém tự hào vì con mình đã cố gắng.

Cha mẹ của em Olivia Trần, học sinh lớp 5 trường tiểu học Carrillo, với tác phẩm tranh vẽ con gà trống được nhận giải của học khu có tên là “Cock-a-doodle” cho phóng viên nhật báo Người Việt biết họ rất tự hào về con mình và sẽ khuyến khích con học nghệ thuật nhiều hơn.

Còn cha mẹ của em JieQi Yan, học sinh lớp 12 gốc Hoa của trường trung học Bolsa Grande, với tác phẩm “Children of Ethnic Minorities” được nhận giải thưởng của ông Bob Harden, chủ tịch Học Khu Garden Grove, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào về con và rất ủng hộ con mình theo đuổi con đường nghệ thuật.”

Các học sinh tiểu học được nhận giải và các thành viên của Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Như lời nói của ông Nguyễn Quốc Lân, đây là một ngày đáng hãnh diện cho học khu và các bậc phụ huynh.

Triển lãm nghệ thuật các tác phẩm của học sinh thuộc Học Khu Garden Grove còn mở cửa vào Thứ Hai, 19 Tháng Ba, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, rồi từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại Phòng Triển Lãm Nghệ Thuật Courtyard Center tại Garden Grove’s Village Green Complex ở địa chỉ 12732 Main Street gần góc đường Euclid và Stanford, gần nơi có tháp đồng hồ. (Thiện Lê)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT