Tâm An/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 24 Tháng Hai, Hội Ái Hữu Trà Vinh tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi gặp mặt có chủ đề “Ngày Xuân Hội Ngộ” tại nhà hàng Paracel, 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.
Giáo Sư Văn Tường, hội trưởng Hội Ái Hữu Trà Vinh, cho biết: “Hội Ái Hữu Trà Vinh được thành lập đến nay đã được 19 năm. Mục đích là để kết chặt tình thân hữu, tương thân, tương trợ lẫn nhau của tất cả đồng hương đã từng sinh quán hoặc trú quán tại tỉnh Trà Vinh. Hội đồng thời cũng là nơi kết nối, giúp các đồng hương về phương tiện thông tin, liên lạc.”
“Mỗi năm chúng tôi xuất bản một cuốn Đặc San Trà Vinh để tặng cho hội viên, năm nay đã là số 19,” ông Tường cho biết thêm.
Vốn là một nhà giáo về môn văn, Giáo Sư Văn Tường cùng một số thành viên khác, rất hào hứng trong việc biên soạn cuốn Đặc San Trà Vinh. Cuốn Đặc San dày khoảng 200 trang, in màu rất đẹp. Có khoảng 60 bài vở được chọn lọc từ các cây bút đồng hương khắp nơi gửi về, cuốn đặc san thực sự là món quà tinh thần vô giá để gửi tặng các đồng hương trong Hội.

Trong cuốn Đặc San Xuân Kỷ Hợi, có nhiều bài có giá trị văn hóa, lịch sử, đòi hỏi tác giả phải dành nhiều thời gian đào sâu nghiên cứu, như bài: “Năm Kỷ Hợi nói chuyện con heo,” “Từ chữ Khoa Đẩu đến chữ La-Tinh.” Hay bài “Cái học ngày nào” với những bức hình “cổ” từ trước 1975 nói về chuyện học hành dưới thời VNCH…
Ngoài ra còn nhiều tác phẩm nói về đời sống, chính trị, thời cuộc, tâm tư, tình cảm của các hội viên ở hải ngoại, như bài “Cuộc sống nơi đất Mỹ,” “Con heo tình nghĩa,” “Bác Donald Trump ‘quậy phá.’” Có những bài rất thiết thực tới đời sống của đồng hương ở Mỹ, như bài phổ biến về “Luật Thuế Mới,” nói rõ về những thay đổi chính sách thuế lợi tức cá nhân, dưới thời ông Trump, theo hướng có lợi cho người dân từ nghèo tới giàu, đều được giảm thuế.
Trụ sở của Hội Ái Hữu Trà Vinh được đặt ngay ở trung tâm phố Bolsa, cạnh khu thương xá Phúc Lộc Thọ. Đây cũng chính là nơi Nhà Sách Văn Bút do Giáo Sư Văn Tường gây dựng trong 19 năm qua.
Điều đặc biệt dễ thấy nhất ở Hội Ái Hữu Trà Vinh là thư mời luôn luôn được in ra với ba thứ tiếng: Việt, Hoa và Khmer. Giải thích cho điều này, ông Kiều Trương, thành viên ban tổ chức, cho hay: “Tỉnh Trà Vinh là một trong những tỉnh có nhiều người Việt gốc Khmer và gốc Hoa sinh sống. Vì thế để tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa mỗi dân tộc, chúng tôi biên soạn thư mời theo ngôn ngữ riêng biệt phù hợp với từng đồng hương.”

Mặc dù thư mời bắt đầu vào lúc 11 giờ, nhưng từ 9 giờ sáng, các thành viên ban tổ chức và nhiều đồng hương đã tới để cùng hợp sức chuẩn bị cho buổi tiệc trong không khí hòa đồng, cởi mở, thân mật như trong một gia đình.
Cũng như mọi năm, mở đầu tiệc là màn múa lân trong tiếng trống, tiếng pháo gợi nhớ về dư âm của cái Tết truyền thống nơi quê nhà. Tiếp theo là nghi lễ chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm.
Sau đó là phần lễ chúc thọ cho các cụ cao niên. Ông Nguyễn Văn Nhựt, thành viên ban tổ chức, cho hay: “Tiêu chuẩn được xếp vào cao niên là phải từ 80 tuổi trở lên. Năm nay, có sáu cụ được chúc thọ, trong đó hai cụ thọ tới 96 tuổi. Đó là một điều rất đáng mừng.”
Trong gần 20 năm hoạt động, hiện Hội Ái Hữu Trà Vinh đã là cầu nối liên lạc với khoảng hơn 600 đồng hương, đa phần là những người đang định cư tại Mỹ, nhưng cũng có không ít các đồng hương đang ở các nước khác như Canada, Australia, Sweden, Holland…
Tham dự buổi hội ngộ đầu Xuân năm nay, có khoảng 200 người. Đến từ San Diego, ông Trần Trọng Lành, 75 tuổi, tâm sự: “Từ ngày thành lập hội, năm nào tôi cũng tới dự buổi gặp mặt như thế này. Hôm nay, tôi đi cùng với bà xã và hai cháu nội. Mỗi năm cũng chỉ có gặp nhau một ngày Tết và một ngày hè thôi, nên cả gia đình tôi cùng với một gia đình nữa cũng ở San Diego xuống đây hội ngộ cho vui.”

Ngồi kế bên ông nội và cô em gái, Cyndy Trần, sinh viên năm thứ nhất ngành Business trường University of California San Diego (UCSD) vui vẻ chia sẻ: “Tụi em đi theo ông nội để cho ông nội vui. Em thấy đây là dịp ông nội gặp lại bạn bè, người quen, để nói chuyện. Thấy ông vui, em cũng vui theo.”
Ban tổ chức của Hội luôn khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tiếp bước cha anh. Trong vài năm trở lại đây, Hội đã nhận được nhiều sự hưởng ứng từ các thế hệ ‘hậu duệ.’ Trong số đó có chị Kim Khánh, vốn là học trò cũ của Giáo Sư Văn Tường từ thời trung học, đã nhiệt tình cùng bạn bè, tổ chức những tiết mục văn nghệ trẻ trung vui nhộn.
Ngoài chị Kim Khánh, còn có nhiều những anh chị thuộc thế hệ ‘hậu duệ’ khác, như chị Nguyễn Phúc Huy Đoan, phụ trách làm người dẫn chương trình văn nghệ. Chị Đoan vui vẻ cho biết: “Ban ngày đi làm, tối về tôi phải thức tới khuya để soạn thảo ra chương trình chi tiết, phải chú ý từng lời văn, câu chữ. Đây là lần đầu tiên tôi làm vai trò người dẫn chương trình nên tôi rất hồi hộp. Cuối cùng thì chương trình cũng diễn ra rất suôn sẻ và vui vẻ.”
Người Trà Vinh thường có câu: “Nếu không biết nhảy Lam Thon là không phải dân Trà Vinh,” vì thế chương trình văn nghệ hôm nay cũng có vũ điệu “Lam Thon.” Đây vốn là vũ điệu truyền thống của người Khmer nhưng được tất cả người Trà Vinh đều yêu thích và trở thành một nét văn hóa độc đáo.
Ông Kiều Trương còn giảng giải thêm: “Trà Vinh xưa, có nhiều nét độc đáo lắm, chẳng hạn như di tích Ao Bà Om rất đẹp. Ở đó có những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, rễ mọc nhô lên trên mặt đất hàng mét rất độc đáo. Hay những cây sao thẳng tắp, cao mấy chục mét mọc khắp tỉnh Trà Vinh. Đây là loại cây quý hiếm, tôi nghe nói ngày nay trong nước, cây này đã bị đốn chặt nhiều.”
“Về món ăn, người Trà Vinh có món bún nước lèo nổi tiếng. Đến dịp Hè vào khoảng Tháng Bảy, Hội chúng tôi có tổ chức một buổi gặp mặt tại công viên Mile Square Park, chắc chắn sẽ có món này. Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể ngày giờ và thân mời tất cả đồng hương, chiến hữu Trà Vinh tới dự,” Ông Kiều Trương cho biết thêm.
Để biết thêm chi tiết, quý độc giả có thể liên lạc tại địa chỉ số 9242 Bolsa Ave, Ste B, Westminster, CA 92683. Website: http://www.aihuutravinh.com/ hoặc http://travinhhaingoai.com (Tâm An)
Liên lạc tác giả: [email protected]
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

















































































