Sunday, May 19, 2024

Hội Gia Đình Học Sinh Di Cư 54 họp mặt Hè

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Gia Đình Học Sinh Di Cư 54 Phú Thọ-Gia Long Nam California sẽ tổ chức họp mặt Hè lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Bảy, tại hội trường nhật báo Việt Báo, 14841 Moran St., Westminster, CA 92683.

“Hội chúng tôi từng tổ chức hội ngộ nhiều lần, nhưng thường là tại tư gia cựu hội trưởng Đặng Khắc Hữu, hay nhà hàng Như Ý. Lần này, nhờ sự giới thiệu của anh Nguyễn Huy Hiền, chúng tôi tổ chức tại địa điểm mới. Mục đích là để ôn lại những kỷ niệm thời hàn vi, và xem ai còn ai mất vì nay tuổi đã già,” ông Nguyễn Thái Hanh, hội trưởng, nói với nhật báo Người Việt.

“Chúng tôi bây giờ hầu hết là cựu học sinh trường Chu Văn An, niên khóa 52-57, người trẻ nhất cũng đã 70 tuổi. Cá nhân tôi cũng gần 80 rồi,” ông Hanh nói thêm.

Về chương trình hội ngộ, ông hội trưởng cho biết: “Mục đích chính là hàn huyên khi gặp lại nhau, nên những giây phút chia sẻ tâm tình, ôn lại kỷ niệm là vô cùng quý báu. Chỉ cần ngồi nghe tiếng nói của nhau, ngâm thơ, phát biểu, là cả quãng thời gian trong quá khứ sẽ như một khúc phim được chiếu lại.”

Ông cho biết ngoài số hội viên cựu học sinh Chu Văn An, còn có cả những cựu học sinh Trần Lục, Nguyễn Trãi, Hồ Ngọc Cẩn của những ngày mới di cư vào Nam.

“Chúng tôi sau khi rời trung học, đa số đều làm công chức hay sĩ quan QLVNCH, và là những tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng người Việt tị nạn tại miền Nam California, như anh Nguyễn Quốc Súy, cựu chánh án Đà Nẵng; Giáo Sư Lê Chính Long; và các nhà báo Trọng Minh, Đỗ Tiến Đức, Lê Quý An, v.v…” theo lời ông hội trưởng.

Về cá nhân, ông Hanh cho biết ông phục vụ ngành cảnh sát quốc gia và từng là giảng viên Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia thời VNCH. Cấp bậc sau cùng của ông là thiếu tá. Trước khi gia nhập cảnh sát, ông cho biết ông tốt nghiệp cử nhân luật và cử nhân báo chí.

“Tôi đang học chương trình cao học thì miền Nam rơi vào tay Cộng Sản. Tôi định cư tại Mỹ năm 1975 và viết sách hướng dẫn hàng ngàn đồng hương thi vào Bưu Điện Mỹ,” ông Hanh kể.

Về số người tham dự, ông cho biết hy vọng sẽ vào khoảng 100 người.

Hội quy tụ những cựu học sinh di cư năm 54 và tạm trú tại trại Phú Thọ dưới các căn nhà mái tôn ở khu Chợ Thiếc, còn gọi là “Phú Thọ Lều,” gần trường đua Phú Thọ, và trại Gia Long ở gần khu đất Khám Lớn bỏ hoang thời bấy giờ, sau là nơi xây dựng trường Đại Học Văn Khoa.

Ông hội trưởng cho biết thêm: “Khi đất nước bị chia đôi vào ngày 20 Tháng Bảy, 1954, trong hơn một triệu người dân di cư từ Bắc vào Nam, một số học sinh chúng tôi, cha mẹ bị kẹt lại, không người thân thiết, được chính quyền đón nhận và trợ cấp cho trú ngụ tại hai trại Phú Thọ và Gia Long.”

Tình gia đình của những cựu học sinh di cư từ đó phát sinh và mọi người gắn bó đến nay.

“Anh em nào là thân hữu học sinh Chu Văn An hay các trường khác, miễn là từng sống chung tại trại Phú Thọ và Gia Long, tôi tha thiết kêu gọi các bạn hãy thu xếp để đến gặp lại anh em, duy trì tình đồng đội là quý vô cùng!” ông Nguyễn Thái Hanh kêu gọi.

Ban tổ chức cho biết chi phí ẩm thực mỗi người là $15.

Mọi chi tiết, xin liên lạc Nguyễn Thái Hanh (951) 800-2016, Nguyễn Huy Hiền (714) 884-3095, Nguyễn Ngọc Hoán (714) 209-6955 hay Đặng Khắc Hữu (714) 675-8821.

 

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT