Wednesday, May 8, 2024

Hội Hy Vọng vui Trung Thu ‘Ánh Trăng Yêu Thương’ với trẻ em Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo đồng hương cùng gia đình đến dự Lễ Hội Trung Thu, chủ đề “Ánh Trăng Yêu Thương,” do Hội Hy Vọng (Hope) tổ chức vào tối Thứ Sáu, 29 Tháng Chín, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, thành phố Santa Ana.

Các em thiếu nhi rước đèn Trung Thu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Dương Thúy Hồng, giám đốc điều hành Hội Hy Vọng, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Chủ đề ‘Ánh Trăng Yêu Thương’ là để cho các em thiếu nhi hiểu được không có vầng trăng nào đẹp bằng trăng tròn Tháng Tám Âm Lịch. Hay nói đúng hơn, ánh trăng Rằm Tháng Tám là vầng trăng rất tròn trịa và trong sáng nhất trong năm. Trăng tỏa sáng trên quê mẹ Việt Nam và Hoa Kỳ, tỏa sáng trên gương mặt và tâm hồn của các em thiếu nhi. Đó cũng là ‘Ánh Trăng Yêu Thương’ của nhân loại dành cho các thiếu nhi tại Việt Nam và trên thế giới.”

Trong khuôn viên tổ chức, ngoài những dịch vụ cần thiết cho đời sống, còn có nhiều gian hàng bày biện những thức ăn thuần túy Việt Nam gồm có cơm chiên, xôi mặn, thịt nướng, gà chiên, chả giò, mì xào, và nhiều loại nước giải khát như trà sữa, trà trái cây, hột é…

Ban tổ chức phát đèn Trung Thu cho các em thiếu nhi. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những thức ăn đều do hội làm để gây quỹ và giá cả rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có nhiều đồng hương đã được ban tổ chức tặng những phiếu ăn uống miễn phí.

Có khoảng 20 thiện nguyên viên đến giúp cho Lễ Hội Trung Thu này, có những em đến rất sớm để lo trang trí, sân khấu và khuôn viên tổ chức.

Anh Minh Quân, nhân viên quản lý chương trình của Hội Hy Vọng, đóng vai Chú Cuội, tâm tình: “Thu đã về với vạn vật và nhân loại, Trăng Rằm Tháng Tám cũng đang tỏa sáng trên đất nước Việt Nam và Hoa  Kỳ. Hội Hy Vọng tại Little Saigon luôn duy trì và bảo tồn truyền thống văn hóa Việt, nên mới có buổi Lễ Hội ‘Ánh Trăng Yêu Thương’ trong đêm nay. Ngoài việc tạo niềm vui cho các thiếu nhi còn để tạo cơ hội cho các gia đình Việt Nam được làm quen qua sự thông cảm cho nhau, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm sống trên xứ người.”

Từ trái, Hằng Nga (Kim Thúy), Chú Cuội (Minh Quân) và Hằng Nga (Trân Châu). (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Truyền thuyết Chú Cuội và Hằng Nga trong dịp Rằm Tháng Tám của dân tộc mình rất hay và cũng rất cảm động trong nét đẹp văn hóa của Việt Nam, nhất là cho các em thiếu nhi trong những lễ hội Trăng Rằm. Từ nét đẹp của ánh trăng sáng qua hình ảnh các em thiếu nhi đi rước đèn Trung Thu rất hồn nhiên trông rất dễ thương. Và cũng từ đó, mới có tình thương người và lòng bác ái được Hội Hy Vọng đã duy trì và thực trong nhiều năm qua,” anh Minh Quân chia sẻ thêm.

Vì thế, trong đêm rước đèn Tháng Tám năm nay, đồng hương đã hết lòng yểm trợ cho hội, để hội có cơ hội giúp cho các thiếu nhi có được một chương trình “Ánh Trăng Yêu Thương” tại Trung Tâm Công Giáo.

Duyên dáng thay, trong buổi Lễ Hội Trung Thu này lại có đến hai Chị Hằng và chỉ có một Chú Cuội Minh Quân.

Các em thiếu nhi của ban múa “Ba Âm” trình diễn nhạc cảnh “Bống Bống, Bang Bang.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

MC Kim Thúy trong vai Hằng Nga, tâm tình: “Theo tôi, trong những mùa trăng Rằm Tháng Tám thì chị Hằng Nga rất đẹp và nụ cười của chị đã tỏa sáng cho nhân loại để xóa tan đi những bóng đêm tăm tối, và nhất là cho các em thiếu nhi biết rằng, lúc nào chị Hằng Nga cũng thương yêu các em nên mới ban cho các thiếu nhi những nụ cười đẹp sáng trong những Lễ Hội Trăng Rằm. Vì thế, sự hồn nhiên của tuổi thơ lúc nào cũng đẹp như trăng tròn Rằm Tháng Tám.”

Còn Chị Hằng Nga – Trân Châu – thì lại bẽn lẽn, tủm tỉm nói: “Lúc còn ở Việt Nam thì tôi cũng như mấy em thiếu nhi đêm nay, cứ vui đùa chạy nhảy và múa hát líu lo. Nhưng hôm nay, cậu của tôi là Minh Quân nhờ tôi đóng vai Chị Hằng Nga thì tôi thấy rất ngượng ngùng. Vì mình đâu có nhan sắc tuyệt vời như Chị Hằng Nga được.”

Cô Dương Thúy Hồng (trái), giám đốc điều hành Hội Hy Vọng, và các thiện nguyện viên của Hội Hy Vọng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngoài việc phát quà và đèn Trung Thu cho các em thiếu nhi, còn có một chương trình văn nghệ rất đặc biệt, do các nhóm: “Ba Âm,” gồm các em Đan Vy, Nhã Vy, Hạ Nhi và các thiếu nhi; ban văn nghệ Lớp Thanh Nhạc của Trung Tâm Công Giáo; và các em thiếu nhi của trường dạy múa Chavade.

Trong số đồng hương đưa các con cháu đến dự, anh Vũ Tuấn, cư dân Garden Grove, tâm tình: “Tôi có đứa con trai tên William Vũ mới 3 tuổi. Tuy rằng con tôi chưa hiểu được nhiều về truyền thống của dân mình, nhưng khi thấy quá nhiều thiếu nhi đang tung tăng đùa giỡn, thì con trai tôi cũng thích thú và đòi cầm đèn Thu Trung như những đứa trẻ thơ khác. Hồn nhiên của tuổi thơ là vậy đó.”

Đông đảo đồng hương đến dự Lễ Hội Trung Thu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Anh Kevin Tăng, cư dân Fountain Valley, cho hay: “Tôi có đứa con gái mới 2 tuổi. Trước kia, chúng tôi sống tại Virginia và dọn về Nam California mới ba tháng, nên đây là lần đầu tiên tôi hướng dẫn gia đình đến xem Tết Trung Thu, và cũng cho con tôi hiểu được Trung Thu là Tết của con. Thấy con nít vui thì mình cũng vui lây. Thật ra thì ai cũng có thời tuổi thơ để vui chơi trong dịp Tết Trung Thu tại quê nhà cũng như ở hải ngoại.”

Những thành viên trong Hội Hy Vọng đều là những người trẻ Việt Nam, nhưng họ đã có tinh thần giúp ích cho xã hội trên nhiều lãnh vực rất cần thiết cho đời sống của người lớn cũng như trẻ con. Nhiệm vụ của Hội Hy Vọng là phục vụ và giúp đỡ cộng đồng người Việt và những cộng đồng khác tại Orange County qua những hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội và những công việc từ thiện, cũng như thông tin về sức khỏe y tế, hội thảo về sức khỏe tâm thần… [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT