Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự Ngày Lễ Mẹ (The Mother’s Day) do Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 14 Tháng Năm, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, thành phố Westminster.

Hơn hai thập niên qua, năm nào Hội Phụ Nữ Việt Mỹ cũng tổ chức tiệc mừng nhân Ngày Lễ Mẹ để cho con cháu có dịp được thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với những bà, mẹ, và duy trì nét đẹp truyền thống đạo hiếu của dân tộc.
Những hình ảnh tuyệt vời thân quen khi đến ngày này, các bà mẹ trẻ cùng các con cháu đã dìu những bà mẹ cao tuổi; những bà nội; bà ngoại; bà cố đến tham dự tiệc đầy ý nghĩa của phận làm con cháu.
Một không khí rất ấm áp trong tình yêu thương, kính trọng của các con cháu đối với những bậc phụ nữ cao tuổi của những đồng hương còn bà, còn mẹ. Nhưng cũng có những người con đã không còn mẹ cũng đã đến dự ngày trọng đại này. Họ vẫn vui mừng xúc động, khi chứng kiến những bà mẹ Việt Nam hiện diện, và xem họ như mẹ ruột của mình qua những cử chỉ chào hỏi thân thương trìu mến.

Ngoài đồng hương và quan khách đến dự còn có sự hiện diện của các hội đoàn: Cựu nữ sinh Trưng Vương, cựu nữ sinh Gia Long, cựu học sinh Trường Bưởi và Chu Văn An, cựu học sinh Petrus Ký, và còn nhiều hội khác. Đặc biệt với sự hiện diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Thị Trưởng Westminster Charlie Chí Nguyễn, Nghị Viên Kimberly Hồ, và còn nhiều người khác.
Ban tổ chức rất hùng hậu có trên 30 hội viên tham gia. Trong số này có hơn 10 bà mẹ trẻ trên dưới 30 tuổi.

Dược Sĩ Ðỗ Kim Toàn, hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến dự, bà nói: “Suốt 23 năm qua, hội chúng tôi tổ chức Ngày Lễ Mẹ không ngoài mục đích tiếp tay với các tổ chức, hội đoàn khác trong việc duy trì và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt tại hải ngoại. Cộng Đồng Việt Nam tại Little Saigon càng ngày càng trở nên lớn mạnh và con cháu chúng ta cũng gặt hái được nhiều thành công trong mọi lãnh vực.”
“Có lẽ ngày nào cũng là ngày của mẹ nên trong xã hội Việt Nam chúng ta không có Ngày Lễ Mẹ. Nhưng tại Hoa Kỳ, chúng ta phải nhập gia tùy tục; tiếp nhận những điều hay lẽ phải của xứ sở mà chúng ta đang sống. Mother’s Day là dịp để các con cháu nhớ đến công ơn dưỡng dục của mẹ cha, ông bà. Những buổi tổ chức chung vui như thế này chính là dịp nhắc nhở con cháu giữ đạo làm người và đạo làm con cháu.”

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu: “Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đã vinh danh những người mẹ Việt Nam suốt 23 năm, mà tôi đã từng tham dự lễ này hàng năm. Xin thành thật cám ơn Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn và Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đã có công duy trì truyền thống đạo hiếu của những người con cháu đối với bà và mẹ của mình. Xin cám ơn quý vị mẹ Việt Nam đã có mặt ngày hôm nay, và xin chúc quý vị được sống lâu trăm tuổi để cùng chung vui tuổi già với con cháu của mình.”
Thị Trưởng Westminster Charlie Chí Nguyễn cũng có mặt, ông nói: “Trong Ngày Lễ Mẹ, chúng tôi xin kính chúc quý bà mẹ được vui vẻ, dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc bên mái ấm gia đình cùng con cháu thương yêu của mình.”

Nghị Viên Kimberly Hồ tâm tình: “Tôi cũng xin cám ơn Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đã tổ chức buổi tiệc đầy ý nghĩa, và nêu cao tinh thần hiếu nghĩa của con cháu đối với những bà mẹ Việt Nam.”
Ban tổ chức mời những bà mẹ tuổi từ 84 trở lên để ban tổ chức làm lễ vinh danh và tặng quà, gồm có các cụ bà Huỳnh Thanh Loan (87 tuổi); Ngô Thị Thanh (88 tuổi); Lương Hằng (89 tuổi); Nguyễn Hoa (89 tuổi); Dwyer Ly (92 tuổi); Nguyễn Thị Sen (94 tuổi); Ngô Bé (90 tuổi); Huỳnh Hoa (88 tuổi); Trần Phùng (89), và Bùi Bội Thừa (104 tuổi) là người cao tuổi nhất.
Tiếp theo là phần vinh danh các gia đình đã có những đóng góp cho hội trong nhiều năm qua trong đó có gia đình Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn, gia đình Dược Sĩ Vũ Bội Tú, và còn nhiều gia đình khác.

Năm nào cũng vậy, ban tổ chức đều có cuộc thi Hoa Hậu Trang Phục Đẹp, các thí sinh là những bà mẹ trong trang phục truyền thống Việt Nam.
Có 12 thí sinh đã ghi danh tham dự cuộc thi này, gồm các bà mẹ: Hà Lynh (75 tuổi-số báo danh 21 (SBD 21); Đỗ Nguyệt Điện (75 tuổi-SBD 22); Bùi Thị Được (77 tuổi-SBD 23); Đỗ Hương Quốc (77 tuổi-SBD 24); Lê Vivian (77 tuổi-SBD 25); Đỗ Thị Minh Nguyệt (77 tuổi-SBD 26); Văn Nguyễn Minh Châu (82 tuổi-SBD 29); Phan Kim (84 tuổi-SBD 30); Huỳnh Thanh Loan (87 tuổi-SBD 31); Nguyễn Quốc Phán (76 tuổi-SBD 32); Ngô Thị Thanh (88 tuổi-SBD 33); và Hoàng Thị Lộc (85 tuổi-SBD 34).
Ban giám khảo gồm những đồng hương đến dự từng bàn, mỗi bàn chỉ chọn một thí sinh mà thôi.

Kết quả cuộc thi Hoa Hậu Trang Phục Đẹp: Á Hậu 1 Đỗ Thị Minh Nguyệt; Á Hậu 2 Lê Vivian, và người đoạt Giải Hoa Hậu Trang Phục Đẹp 2023 là Ngô Thị Thanh.
Trong số phụ nữ trẻ đến dự, cô Lynne Đỗ nói: “Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời của chúng tôi và những người cháu của bà. Bà cũng là người đã từng đóng góp nhiều công sức cho xã hội. Tôi rất hãnh diện được là con của mẹ Đỗ Kim Toàn.”
Bà Nguyễn Nguyệt Rạng, cư dân Garden Grove, cho hay: “Tôi đã tham dự Ngày Lễ Mẹ do Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức đã trên 20 năm, nên hôm nay tôi phải đến đây, rồi sau đó tôi về nhà để chung vui với gia đình.”

Bà Huỳnh Thanh Loan, cư dân Westminster, kể lại: “Năm rồi tôi có tham dự tiệc này, thấy vui quá, nên năm nay, con cháu của tôi cũng đưa tôi đến dự tiệc này lần nữa. Đặc biệt là lần này tôi cũng có dự thi Hoa Hậu Trang Phục Đẹp, với số báo danh là 31. Tuy mình đã lớn tuổi nhưng vì con cháu, chúng nó cứ khuyến khích mình nên đến tham dự cuộc thi hoa hậu cho người lớn tuổi, nên tôi cũng nghe lời làm theo ý kiến con cháu của mình. Dù sao thì đây cũng là niềm vui trong tuổi xế chiều của chúng tôi.”
Theo ban tổ chức, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ vẫn luôn chia sẻ nỗi ưu tư khắc khoải, lo âu của các bậc phụ huynh là làm sao cho con cháu chúng ta nhận biết, và gìn giữ cội nguồn để không phai mờ hình ảnh tốt đẹp của dân tộc. Với quan niệm “uống nước nhớ nguồn,” hội thường xuyên tổ chức Ngày Lễ Mẹ, và ngày lễ này được trở thành ngày truyền thống của người Việt tại hải ngoại. [kn]









































































