Lâm Hoài Thạch/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Dưới nắng Hè rực rỡ tại Little Saigon, đông đảo đồng hương Hội Thân Hữu Bình Thuận vừa tổ chức Picnic Hè 2025 tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, vào sáng Chủ Nhật, 3 Tháng Tám.

Với những gương mặt thân quen từ thuở nào, đồng hương Bình Thuận rối rít chào nhau, hỏi han luôn miệng vì phải có dịp họp mặt trong mùa Hè nắng ấm California thì họ mới được tề tựu bên nhau để chung vui và hàn huyên tâm sự.
Ông Tạ Trung, cố vấn hội, cho hay: “Hội được thành lập năm 1995, là nơi mà bà con đồng hương Bình Thuận và thân hữu gặp gỡ, giúp đỡ nhau tại Hoa Kỳ. Bản chất của người Bình Thuận rất thật thà, có sao nói vậy. Vì thế, từ trong nước cũng như khi ra hải ngoại, người dân Bình Thuận chúng tôi luôn gắn bó bên nhau. Để giữ tình thân thiết trong hội, hằng năm, hội có tổ chức hai lần họp mặt, đó là Xuân họp mặt và picnic Hè.”
Ngày xưa, tại trung tâm thị xã Phan Thiết, Bình Thuận, có con sông Cà Ty rất yên tĩnh, và chia thành phố này ra hai khu vực. Khu thương mại nằm ở phía Nam và khu hành chính ở phía Bắc thị xã Phan Thiết. Nhờ con sông Cà Ty và hai khu vực trên tạo cho Phan Thiết có nét đẹp yên bình thơ mộng.

Cô Nguyễn Hồng Thúy, hội trưởng nhiệm kỳ 2024-2026, nói: “Hằng năm, chúng tôi gặp nhau, ngoài sự gắn bó tình đồng hương ở hải ngoại, còn kể cho nhau nghe những kỷ niệm êm đềm ngày xưa tại quê hương mình, có vùng biển mặn Mũi Né, có cảnh nên thơ Lầu Ông Hoàng với chuyện tình của cố thi sĩ Hàn Mặc Tử, kế đó cũng có Tháp Chàm và nhiều nơi khác.”
Chắc có lẽ cũng vì sự yên bình thơ mộng đó nên Bình Thuận có rất nhiều văn nghệ sĩ nổi danh được sinh ra hay từng lập nghiệp tại đây. Điển hình như đôi song ca Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm. Ca nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết có soạn bài nhạc được nhiều người yêu thích đó là bài “Ai Đi Ngoài Sương Gió.” Còn ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh cũng là dân Bình Thuận, và ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm rất nổi tiếng trước năm 1975 cho đến bây giờ.

Ông Tạ Trung cũng cho biết: “Bài ‘Biển Mặn’ nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nói về cuộc tình của người lính chiến VNCH với những kỷ niệm êm đềm của vùng biển mặn Bình Thuận. Bài ‘Hàn Mặc Tử,’ một câu chuyện tình của cố thi sĩ từng hò hẹn với nàng Mộng Cầm tại Lầu Ông Hoàng xứ Bình Thuận. Nhạc sĩ Dzũng Chinh cũng dân Bình Thuận, nổi tiếng với bài ‘Những Đồi Hoa Sim,’ soạn từ thơ của Hữu Loan, và bài ‘Tha La Xóm Đạo,’ thơ Vũ Anh Khanh. Ca sĩ Anh Khoa cũng là dân Phan Thiết.”
“Thi sĩ Huyền Chi chọn Bình Thuận làm quê hương thứ hai của mình. Vì bà là vợ của ông Trần Phụng Tường, cựu giáo sư trung học Phan Bội Châu, Phan Thiết. Bài nhạc nổi tiếng ‘Thuyền Viễn Xứ’ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ của Huyền Chi đã làm nức lòng giới hâm mộ có hoàn cảnh ly hương từ Bắc di cư vào Nam năm 1954. Rồi đến cuối Tháng Tư, 1975, họ lại chịu cảnh ly hương với đến những nơi đất lạ quê người,” ông Tạ Trung cho biết thêm.

Nói đến dân Bình Thuận thì ai cũng biết tháp nước “Château d’eau” được xây dựng theo dự án của chính quyền Pháp. Tháp được khởi công xây dựng vào cuối năm 1928 và hoàn thành vào năm 1934. Sau đó, “Château d’eau” được sử dụng cho đài phát thanh Bình Thuận.
Hội trưởng Hồng Thúy kể lại: “Khi nhạc sĩ Từ Vũ đưa bài ‘Gái Xuân,’ do ông sáng tác, phổ thơ Nguyễn Bính, đến đài Phát Thanh Sài Gòn, thì hơn ba tháng sau, bài này vẫn chưa được ca sĩ nào hát, nên ông rất buồn. Sau đó, nhạc sĩ Từ Vũ có đi công tác tại Phan Thiết, thì có một tối, đài phát thanh Bình Thuận phát thanh bài này trong và đang phát sóng tiếp vận từ đài phát thanh Sài Gòn. Lúc đó nhạc sĩ Từ Vũ rất xúc động, vì bài nhạc của mình đã được phát sóng. Sau đó bài nhạc này được nhiều ca sĩ tại Sài Gòn thu âm và trình diễn.”

Bình Thuận là nơi cho ra đời những tài nhân văn chương nghệ thuật, nên mỗi lần họp mặt thì chương trình văn nghệ rất phong phú, qua sự trình diễn của các hậu duệ yêu thích nghệ thuật của xứ Bình Thuận.
Cô Tracy Nguyễn, đồng hương Bình Thuận, thành viên trong nhóm Cathy Rumba, chia sẻ: “Hôm nay, nhóm chúng tôi đến trình diễn những tiết mục múa để đóng góp chương trình văn nghệ cho bà con thưởng thức. Các điệu múa chúng tôi rất hồn nhiên, có lợi cho sức khỏe, và cũng có đường nét sống động. Chúng tôi cũng không quên được những món ăn đặc thù của quê hương Bình Thuận là bánh tráng chấm mắm ruốc. Hôm nay còn rất nhiều món đặc thù của quê hương mình, đặc biệt nhất là cá chả và nước mắm Phan Thiết.”
Trên đất khách, ai cũng có một thời gắn bó với quê hương, và luôn tự hào về vùng đất nơi họ đã lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm mặn mòi như muối biển.

Giáo Sư Lê Khắc Anh Vũ, cựu hiệu trưởng trung học Phan Bội Châu, Phan Thiết, kể lại: “Năm 1972, tôi được làm hiệu trưởng. Vì bản chất của dân xứ Bình Thuận rất hiền hòa, nên các em học sinh của tôi ngày xưa cũng rất lễ phép. Họ được rèn luyện trong tiêu chuẩn của nhà trường là kính thầy, mến bạn. Khi ra hải ngoại, các học sinh của tôi giờ cũng đã trên 60 tuổi hết rồi, nhưng tinh thần tôn sự trọng đạo lúc nào cũng còn trong họ cho đến bây giờ.”
Trước năm 1975, Phan Thiết còn các trường trung học Bồ Đề, Chính Tâm, Tiến Đức, Bán Công Phan Thiết…
Chương trình văn nghệ còn có sự đóng góp của ban văn nghệ Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ. Ông Bùi Đẹp là trung tâm trưởng của tập thể và cũng là rể của Bình Thuận. [đ.d.]






























































