SANTA ANA, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 22 Tháng Mười Hai, Hội Thánh Orange County (OC) cùng đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc tổ chức Mừng Giáng Sinh qua chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh và truyền giảng tại Hội Thánh OC, Santa Ana.
Trưởng lão Lê Quang Thắng, thay mặt ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng mọi người, ông nói: “Trong nỗi vui mừng chào đón buổi lễ cuối năm, đặc biệt là lễ tưởng niệm ngày Chúa Jesus giáng trần, xin tất cả hãy hướng lòng mình về một đêm thánh xa xưa, nơi mà đức Chúa Jesus đã lìa bỏ thiên đàng vinh hiển xuống thế gian để hy sinh, gánh vác tội lỗi cho nhân loại, và làm trọn chương trình cứu rỗi loài người của đức Chúa Trời.”
Mọi người cùng đứng lên hát bài “Phước Cho Nhân Gian” để mở đầu cho trong phần Thánh Ca Khai Lễ.
Hai tín hữu Quang Bảo và Hoài An đọc Thánh Sử Chúa Giáng Trần.

Bài nhạc “Christmas Sanctus” do ca đoàn Thanh Niên đồng ca qua lời giới thiệu của tín hữu Trương Quốc Nam: “Chúa Jesus sinh ra trong nghèo hèn nơi hang đá, chuồng chiên máng cỏ chỉ có một số người chứng kiến con trẻ được sinh ra đời. Nhưng tình yêu được đong đầy và chúc tụng, đất trời cùng hát tôn vinh thờ lạy ấu Chúa đến với thế gian, và mọi người cùng hòa ca trong khúc hát Giáng Sinh.”
Bài nhạc “Rocking Around The Christmas Tree” qua sự trình diễn của Michael và ban Saron đã khơi lại hình ảnh của những cây thông trong mùa Giáng Sinh cùng những quả cầu và những ánh đèn lung linh bao quanh Christmas Tree để mọi người ngắm nhìn và cùng ca hát chúc mừng Chúa Giáng Sinh.
Liên khúc “Đêm Thánh Vô Cùng” với hai bài nhạc Silent Night và Holy Night đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Trong mùa Giáng Sinh, hai bài hát này đã được hát khắp nơi trên thế giới từ những thánh đường lớn đến những ngôi nhà thờ bé nhỏ trong làng quê. Liên khúc này do Ca đoàn Hội Thánh OC đồng ca.
Bài “Đêm Thánh” (Oh! Holy Night) là một ca khúc Giáng Sinh được sáng tác vào thế kỷ XIX. Nội dung của bài nhạc này thuật lại ý nghĩa của việc Đức Chúa Jesus giáng trần để cứu chuộc nhân loại, lời ca kêu gọi mọi người hãy thành tâm thờ phượng Chúa. Lý Quyến và ban hợp ca trình diễn bài này với giai điệu vừa dịu dàng, vừa sâu lắng trang trọng; có lúc nét nhạc vút cao như đưa người nghe vượt lên ngàn sao hòa cùng các thiên thần ngợi khen Chúa.

Ba cô gái trẻ Thiên Ái, Emma và Elizabeth đã làm khán giả ngạc nhiên và thích thú khi các cô trình diễn bài “Mùa Đông Ở Đất Thần Tiên” (Winter Wonder Land) với những giọng hát dễ thương, và khi đến phần gian tấu thì ba cô xuống đánh đàn piano, violin và bass.
Hai nữ nhạc sĩ của hội thánh Lệ Hoa và Thu Hằng tiếp nối chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh qua bài “Yêu Là Khi” (Love Was When). Nói về ý nghĩa của bài nhạc này, MC Trương Văn Nam cho biết: “Tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương,… Và, một tình yêu không giống bất cứ tình yêu nào, đó là tình yêu không điều kiện, một tình yêu Agape, là tình yêu Chúa chết cho tội lỗi.”
Hơn 10 năm nay, nữ ca sĩ Vân Khanh đều có mặt trong những đêm Thánh Ca Giáng Sinh do hội thánh này tổ chức, vì cô cũng là tín hữu trong hội thánh. Giọng hát đặc biệt của Vân Khanh rất thích hợp với những bài thánh ca và cô đã từng hát rất nhiều bài của loại nhạc này. Đêm nhạc hát mừng Chúa Giáng Sinh, người nữ ca sĩ này với phần bè phụ của ban Saron qua bài “Một Mùa Sao Sáng” (A Season of Shining Stars) đã được khán giả ngưỡng mộ những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tiếp đến là phần Sứ Điệp, do Mục Sư Dương Quốc Tùng, quản nhiệm hội thánh thuyết giảng với chủ đề “Trọng Tâm Của Lễ Giáng Sinh.”
Một lần nữa, Vân Khanh trở lại với khán giả qua bài “Chúa Yêu Thế Gian” (God So Loved The World) và bài “Người Biết Chúa Chưa?” (Do You Know Jesus?).

Hai bài kết thúc chương trình gồm “Hallelujah” và liên khúc “Chuông Reo Vang” do Vân Khanh và ca đoàn Hội Thánh Orange County đồng ca.
Sau lời cảm tạ của Mục Sư Dương Quốc Tùng, là phần phát quà Giáng Sinh cho các trẻ em và mọi người dùng buổi ăn tối thân mật.
Tín hữu Lý Bạch Mai, trưởng ban tiếp tân của hội thánh cho biết: “Tôi nhờ xem chương trình truyền hình An Bình Hạnh Phúc nên mới biết về hội thánh. Sau đó, tôi trở thành tín đồ của hội thánh này được sáu năm. Lần đầu tiên đến với hội thánh thì cũng nhờ những anh chị em tín hữu chỉ dẫn, nhất là học được những bài giảng của mục sư quản nhiệm. Là con người thì ai cũng có cha mẹ, ông bà và tổ tiên, mà bậc tổ tiên lớn nhất của mình đó chính là Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra con người và tất cả muôn loài vạn vật. Cho nên, khi mình tin tưởng vào Thiên Chúa thì mình phải đi theo con đường đạo đức của Ngài, và hiểu được sự cứu rỗi tội lỗi cho nhân loại của Chúa Jesus như trong Kinh Thánh đã dạy.”
Tín hữu Nguyễn Hoàng Kim, cư dân Westmister là tín hữu hội thánh được hai tháng, chia sẻ: “Tôi là tín đồ của Cơ Đốc Phục Lâm từ Việt Nam, sang Mỹ định cư tại Tiểu bang Alabama được hơn bảy năm, và mới di chuyển về California được hai tháng. Theo tôi nghĩ, trên thế giới, các tín đồ của Tin Lành cùng nhân nhân loại đều mừng ngày Chúa Giáng Sinh. Ngài xuống trần để cứu rỗi cho nhân loại, vì thế, kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh rất quan trọng đối với những tín đồ Tin Lành của chúng tôi nói riêng và của nhân loại nói chung.”
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News











































































