Lâm Hoài Thạch/Người Việt
MIDWAY CITY, California (NV) – Đông đảo tín hữu và đồng hương đến dự Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh, qua chủ đề “Một Tin Lành,” do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City tổ chức tại nhà thờ Vietnamese Alliance Church, Midway City vào tối Thứ Sáu, 24 Tháng Mười Hai.

Trong phần khai mạc, Mục Sư Văn Đài, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City phát biểu: “Kỷ niệm Thiên Chúa Ngôi Hai đã giáng trần làm người để đem tình yêu của ngài cho mỗi chúng ta. Xin Chúa ban phước trên mọi chúng ta ở đây và ở thế giới mà chúng ta được biết. Vì thế, chúng ta đã chuẩn bị thờ phượng Chúa qua các bài Thánh Ca và lời Kinh Thánh trong đêm nay.”
Mở đầu chương trình ca nhạc “Mừng Chúa Giáng Sinh” là phần ngợi ca Chúa qua liên khúc “Away In The Manger và Anger We Have Heard On High,” do Ban Thiếu Nhi của Hội Thánh đồng ca.
Kế tiếp là phần rước đèn, do ca đoàn của Hội Thánh trình diễn với đoàn rước đèn nến từ cổng của nhà thờ từ từ tiến về sân khấu, và mọi người cùng hát vang bài “Đêm Yên Lặng.”
Mọi người cùng hướng lòng về ngôi hai của Thiên Chúa Giáng Sinh để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Và những bài ca ngợi Chúa lại được tiếp tục qua sự trình diễn của ca đoàn, như bài “Phước Cho Nhân Loại – Môn Đồ Trung Tín.”
Sau đó là những bài Thánh Ca Giáng Sinh được liên tục qua phần chính Lễ. Đặc biệt, xen kẽ những bài nhạc, kịch bản với nội dung mô tả lịch sử sự giáng trần của Đức Chúa Giê-Su, do ban kịch của hội thánh trình diễn, qua những hoạt cảnh như: “Thiên Sứ Báo Tin Cho Maria và Giô-Sép,” “Nhà Quán Không Chỗ,” “Thiên Sứ Báo Tin Cho Những Người Chăn,” và “Các Vua Tìm Thờ Thiên Chúa.”

Những bài Thánh Ca đã hỗ trợ cho những kịch bản ngắn, gồm có: “Will You Come To The Manger,” do ca đoàn đồng hát; “Tình Yêu Đầu Tiên,” với tiếng hát của Lê Lộc; “Đêm Yêu Thương” qua tiếng hát của Như Mai; “Noel Mùa Yêu Thương,” do ca đoàn đồng diễn.
Trong phần Sứ Điệp Giáng Sinh, qua chủ đề “Một Tin Lành,” Mục Sự Văn Đài có giảng: “Tình hình thế giới đã và đang xảy ra nhiều biến động, tội ác lan tràn, lòng người lo sợ, báo điềm sự cuối cùng của của muôn vật đã gần, mọi người đã đối đầu với bệnh dịch COVID-19 suốt hai năm qua. Nhiều triệu người phải cách ly, nhiều bệnh nhân phải chết, nhiều gia đình phải trong cảnh tang chế nhớ thương. Không phân biệt màu da, thứ tiếng.”
“Loại virus kinh hoàng cho toàn thể nhân loại đã và đang mang đau khổ cho cả đời này, và cả đời sau trong hỏa ngục đời đời cả thể xác và linh hồn. Nhân dịp Kỷ Niệm Chúa Giê-Su Giáng Sinh, chúng ta đã nghe những bài Thánh Ca, đã thấy những hoạt cảnh sự tích Chúa Giáng Sinh trong Kinh Thánh Phúc Âm Lu-ca ghi lại. Xin chúng ta bình tâm, suy niệm đến Sứ Điệp Giáng Sinh: ‘Một Tin Lành.’”

Chương trình được tiếp tục qua phần kết lễ, với những tiết mục qua những bài nhạc ca ngợi Chúa: “Thay Đổi,” do ban Tốp Ca của Hội Thánh trình diễn; “Niềm Vui Cho Nhân Gian,” và “We Wish You A Merry Chritmas và ca khúc Giáng Sinh,” do Ca Đoàn Hội Thánh đồng ca.
Sau cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức; phần cầu nguyện chung và buổi ăn nhẹ do Hội Thánh khoản đãi.
Theo tín hữu Quế Hương, cư dân Huntington Beach, trong tuần qua, bà có cơ hội đi phát thực phẩm cho những vô gia cư tại Little Saigon, nhân cơ hội này, bà đã hỏi mội vài người vô gia cư là có biết ý nghĩa chữ Giáng Sinh là gì hay không, thì đa số họ đều không biết rõ. Họ chỉ biết giáng là từ trên đi xuống, mà Chúa Giê-Su lại được sinh ra bởi Đức Mẹ Maria.
Bà nói: “Chúng ta không thấy được Thiên Chúa, nhưng vì tình yêu nhân loại nên ngài đã cho con một của ngài là Chúa Giê-Su giáng trần và chịu chết để cứu rỗi tội lỗi của nhân loại. Nhưng theo tôi, cao điểm của Chúa Giáng Sinh không chỉ là giáng trần thôi, mà còn quan trong hơn nữa là vấn đề Phục Sinh của ngài. Vì ngài đã chết thay cho nhân loại, và ngài đã sống lại. Từ cổ chí kim, không có một nhân vật nào, ngay cả không có một giáo chủ nào đã chết mà được sống lại ngoài Đức Chúa Giê-Su, và chính ngài đã mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng, đó là từ tình yêu của ngài.”

Tín hữu Nin Phan, cư dân Midway City tâm tình: “Cầu xin Thiên Chúa ban phước hết cho nhân loại trên thế giới này chóng thoát nạn đại dịch COVID-19, để cho mọi người được vui mừng chào đón Lễ Giáng Sinh hàng năm. Đối với chúng tôi là những tín đồ Tin Lành, thì lúc nào chúng tôi cũng có niềm tin Chúa giáng trần để cứu rỗi nhân loại. Vì thế, Giáng Sinh năm nay, mặc dù nạn đại dịch vẫn còn, nhưng nhiều người ở California đã được tiêm chủng vaccine, nên Hội Thánh đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh sau hai năm bị gián đoạn.”
Còn tín hữu Thuận Phan thì lại cho rằng: “Lễ Giáng Sinh rất quan trong đối với những tín đồ Tin Lành và Công Giáo. Vì loài người đã gieo nhiều tội lỗi, nên Chúa Giê-Su xuống trần để tạo cơ hội cho con người được cứu rỗi nếu ai tin ngài. Nhưng theo tôi nghĩ, kể cả những người ngoại đạo cũng nên quan tâm đến ngày này, vì lễ hội Giáng Sinh là để biểu hiện cho tình thương của Đức Chúa Trời đến cho nhân loại. Thế nên, trên thế gian này, nhiều người, nhiều quốc gia đã hiểu biết sự quan trọng của ngày Chúa Giáng Sinh là gì, nên mọi người đều vui mừng chào đón ngày này như một đại lễ lớn trên thế gian.” [kn]
























































































