Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Thánh Việt Nam Victory Church vừa tổ chức Ngày Lễ Mẹ vào chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Năm, đúng vào The Mother’s Day tại trụ sở của hội, thành phố Garden Grove.

Sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa, vì ngài đã ban cho nhân loại những bà mẹ trên thế gian này, Mục Sư Nguyễn Minh Quang, quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victory Church, nói: “Chúng ta cảm ơn Chúa, vì hàng năm, chúng ta có được một ngày để nhớ ơn những bà mẹ. Họ đã dành thời gian cũng như cả cuộc đời cho những người con của mình, nên những bà mẹ rất xứng đáng để cho các con được tôn vinh trong ngày Mother’s Day.”
“Đến ngày này, tất cả những người con đang còn mẹ nên tặng cho mẹ của mình một bó hoa tươi; những tặng phẩm hoặc mời mẹ đi ăn những hàng quán, hay tổ chức Mừng Ngày Lễ Mẹ trong gia đình để tỏ lòng cám ơn mẹ. Đó là điều mà những người con còn mẹ cần phải làm, bởi vì dù cho chúng ta có khôn lớn và tiền của bao nhiêu, nhưng khi mẹ đã mất rồi, thì muốn tặng mẹ hay nói những lời gì để tạ ơn mẹ, chúng ta cũng không thực hiện được nữa.”

Mục Sư Kim Vân, đồng quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victory Church, nói: “Kinh Thánh đã nói về tình mẹ bằng cách Đức Chúa Trời đã mượn hình ảnh của chim Phụng Hoàng chăm sóc cho đàn chim con có nhiều nét như người mẹ đã yêu thương, luôn chăm sóc cho con mình khi mới sanh ra đời cho đến khôn lớn…”
Mục Sư Kim Vân nói tiếp: “Ngày nào cũng thế, đến khi đàn chim con đủ lông cánh và tự chúng nó sẽ bay được trên không trung. Những hành động của Phụng Hoàng chăm sóc, tập bay cho con của mình cũng giống như người mẹ đã tập cho con đi những bước chân lững chững, cho đến khi con được đi đứng vững vàng. Chúa đã áp dụng hình thức chim Phụng Hoàng săn sóc, nuôi dưỡng, thương yêu và dẫn dắt con của mình, cũng như Đức Chúa Trời đã dẫn dắt, thương yêu nhân loại như thế đó.”

Trong Ngày Lễ Mẹ cũng có chương trình hát những bài thánh ca để tôn vinh những bà mẹ.
Tín hữu Trần Kim Mai tâm tình: “Người mẹ lúc nào cũng thương yêu và hy sinh tất cả cho con của mình. Cho nên nhân Ngày Lễ Mẹ, tôi hát bài “Lời Ru Của Mẹ” xin gởi đến những ai đang làm mẹ và sắp sửa làm mẹ để biết thêm là những bà mẹ đã chăm sóc con cái của mình qua lời chỉ dạy của Chúa. Ngài đã dạy những điều tốt lành cho những bà mẹ, rồi từ đó, mẹ đã truyền lại cho những con cái của mình đúng theo lời Chúa đã dạy.”

Trong số những người con còn mẹ, tín hữu Andy Lê, cư dân Santa Ana, tâm tình: “Lúc cha mẹ đưa tôi sang Mỹ thì tôi mới được năm tuổi. Đến bây giờ, tôi đã hơn 30 tuổi rồi. Khi 18 tuổi, tôi mới biết cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi cực khổ quá nhiều. Từ đó, tôi thương yêu cha mẹ nhiều hơn. Tôi cám ơn Chúa đã bang cho tôi có người mẹ lúc nào cũng che chở, dạy dỗ cho tôi được nên người. Ngày Mother’s Day là ngày rất quan trọng đối với tôi cũng như bao nhiêu người con hiếu thảo khác.”

Tín hữu Kim Châu cũng đang còn mẹ, nói: “Nếu Chúa không cho mẹ tôi sống đến giờ này, thì chúng tôi chưa chắc gì được cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Tuy rằng mẹ của chúng tôi hiện giờ đã già nua, nhưng trước đó, chúng tôi đã mồ côi cha lúc chúng tôi chưa nên người. Chỉ có một mình mẹ nuôi nấng ba chị em chúng tôi lúc được định cư tại xứ Mỹ. Tình mẹ thương yêu con thế, nên công ơn của mẹ dù cho có những gì quý giá nhất trên đời này cũng không sánh được với tình mẹ cho con.”

Cũng có nhiều bà mẹ đến dự, đã chịu cực khổ nuôi dưỡng con mình thành danh trên xứ người, trong đó có bà mẹ Emmy Nguyễn, cư dân Huntington Beach, kể lại: “Tôi chỉ có một đứa con trai, lúc nó còn nhỏ, vợ chồng tôi rất cực khổ để chăm lo săn sóc cho con mình nên người. Cũng nhờ Chúa thương, cho gia đình tôi được định cư tại Hoa Kỳ. Giờ con của chúng tôi đã có việc làm vững chắc. Hàng năm cứ đến ngày Mother’s Day, thì con tôi đều mùa quà tặng mẹ.”
Theo Mục Sư Minh Quang, công ơn của cha mẹ rất lớn, nhưng vẫn còn một số người không có lòng hiếu thảo, không để ý đến cha mẹ trong tuổi già sức yếu, có khi những người đó còn hỗn láo với cha mẹ nữa. Nhưng khi họ đã làm cha mẹ, thì lúc đó họ mới hiểu được cha mẹ đã cực khổ và thương yêu con mình như thế nào. Vì thế, khi con cái đối xử với chúng ta như thế nào, cũng vì ngày xưa chúng ta đã đối xử với cha mẹ của mình như thế đó. [kn]









































































