Hội Việt Nam Tương Tế cầu nguyện cho các hội viên quá cố

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Việt Nam Tương Tế tiếp tục tổ chức Thánh Lễ Cầu Hồn để tưởng nhớ những hội viên quá cố tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô và nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc vào chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Một.

Thánh Lễ Cầu Hồn trong nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vào lúc 2 giờ chiều, nhiều đồng hương tham dự Thánh Lễ Cầu Hồn được tổ chức tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, có sự hiện diện của Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ. Không chỉ có nhiều thành viên của Hội Việt Nam Tương Tế, mà còn có nhiều giáo dân khác có mặt tại đây.

Linh Mục Thái Quốc Bảo cho biết đây là truyền thống của người Công Giáo Việt Nam, cầu nguyện cho linh hồn của những người đã qua đời vào Tháng Mười Một mỗi năm, và nói rất vui vì đồng hương có mặt đông như hôm nay.

Thánh Lễ trang nghiêm nhưng cũng đầy sự ấm cúng và đầy sự kính trọng cùng thương nhớ cho những người đã khuất.

Sau Thánh Lễ, Hội Việt Nam Tương Tế có mặt tại nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc, do hội lập ra trong khu nghĩa trang Melrose Abbey Memorial Park ở Anaheim chỉ cách nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô chừng 5 phút lái xe.

Thánh Lễ trong nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Không khí tại nghĩa trang cũng rất ấm cúng vì nhiều gia đình đã đến từ mấy ngày trước để dọn dẹp, chưng nhiều hoa tươi và thắp nhang nến.

Thánh Lễ tại nghĩa trang do Linh Mục Nguyễn Quang Thế phụ trách, cùng ca đoàn dâng những lời ca thật ý nghĩa cùng với lời cầu nguyện sốt sắng của các gia đình tham dự. Linh mục cho biết Hội Việt Nam Tương Tế đã rải nước thánh lên các bia mộ, và những bia mộ đều là người thân của các thành viên, nên ai cũng đến đây để cầu nguyện cho các linh hồn.

Khi linh mục đang cầu nguyện và ca đoàn đang ca hát, Ban Quản Trị phát nhang cho những gia đình có mặt tại nghĩa trang để cắm trước bia mộ. Sau khi lấy nhang, một số hội viên yên lặng cầu nguyện riêng và cắm nhang trên mộ của người thân đang an nghỉ tại nghĩa trang.

Nhiều hội viên đến viếng thăm người thân quá cố. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Hoàng Liên, hội trưởng Hội Việt Nam Tương Tế, nói với nhật báo Người Việt: “Theo thông lệ vào Tháng Mười Một hằng năm là tháng cầu cho các linh hồn, chúng tôi có Thánh Lễ cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ và tất cả các thân nhân, hội viên Hội Việt Nam Tương Tế đã qua đời. Năm nào chúng tôi cũng tổ chức để cầu nguyện cho hội vào tuần đầu của Tháng Mười Một, có thể đổi ngày tùy theo năm, nhưng lúc nào cũng vào tuần đầu của Tháng Mười Một.”

Theo ông Hoàng Liên, nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc được thành lập vào năm 1979 vì nghĩ tới việc lo cho người sống đồng thời phải lo cho người đã khuất. Nghĩa trang này hiện nay có tổng cộng 2,000 lô đất đã được chuyển nhượng cho gần hết các hội viên.

Ông cũng cho biết nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc có gần 2,000 hội viên người Việt của Hội Việt Nam Tương Tế đã an nghỉ tại đây. Ông chia sẻ năm nào cũng cảm động khi đứng tại nghĩa trang để cầu nguyện cho những hội viên đã qua đời, nhưng phần nào vui vì chỉ có Hội Việt Nam Tương Tế có một nghĩa trang riêng cho hội viên như vậy để đồng hương được chôn cất gần nhau.

Một gia đình thắp nhang cho người thân. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông hội trưởng còn nói những năm trước vì dịch bệnh COVID-19 nên ngày lễ cầu nguyện cho hội viên quá cố được tổ chức tại hai cơ sở tôn giáo là chùa Điều Ngự ở Westminster, và nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô ở Garden Grove. Sau đó, vì tình trạng gấp rút và eo hẹp, hội chỉ xin Thánh Lễ Cầu Hồn tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô sau đó ra nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc để cùng nhau cầu nguyện.

Tuy gặp một số khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng Hội Việt Nam Tương Tế năm nào cũng tổ chức Thánh Lễ Cầu Hồn để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những hội viên đã khuất theo đúng truyền thống của người Công Giáo. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT